50 triệu để cứu trái tim bé Tuyển
Thứ năm, 00:00, 08/09/2016 P bt P bt

(VOV4) - Cháu Đặng Văn Tuyển, 10 tuổi, người Dao, bị bệnh cơ tim phì đại, tình trạng bệnh đã rất nguy kịch. Bố cháu Tuyển đã vay hết làng trên xóm dưới, nhưng số tiền cần để phẫu thuật (dự kiến là 50 triệu đồng) quá lớn đối với một gia đình người dân tộc thiểu số nghèo này.


 

Khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt tinh nhanh, dáng vẻ nhanh nhẹn. Mới nhìn qua, chẳng mấy ai nghĩ rằng cậu bé người Dao Đặng Văn Tuyển, 10 tuổi, ở bản Luốc, Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, đang mắc phải chứng bệnh cơ tim phì đại, một chứng bệnh gây rối loạn nhịp tim với những rối loạn nhịp phức tạp diễn biến nhanh và nguy cơ tử vong là rất cao.

 

Ttheo phân tích của bác sỹ Phạm Tuấn Việt, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai: "Cháu Tuyển bị bệnh cơ tim phì đại, thành tim dày hơn bình thường do các tế bào cơ tim không sắp xếp theo một trật tự nhất định, mà lại sắp xếp hỗn độn và làm cho các vách tim bị dày lên. Do các thành tim quá dày, nên buồng chứa máu của quả tim bị bé lại. Khi quả tim giãn ra để nhận máu về thì không được nhiều và ngược lại khi quả tim phải co bóp để tống máu đi các thành tim lại dày lên và cản trở đường thoát của máu".

 

 

Bố con bé Tuyển ở Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội

 

Bác sỹ Việt cho biết, hiện tại cháu vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng khi vận động mạnh hay quá sức, sẽ gây rối loạn nhịp tim. Khi đó cháu sẽ bị ngất, thậm chí tử vong ngay lập tức nếu không biết cách xử trí. Do vậy, phương án hiệu quả nhất vẫn cần phải phẫu thuật: "Chi phí cho cuộc phẫu thuật này ước tính khoảng 50 triệu đồng. Tuy nhiên với những gia đình như gia đình cháu ở vùng sâu, vùng xa, người dân tộc thiểu số, thì đây là một khoản tiền quá lớn. Cháu mới 10 tuổi, vẫn còn tương lại ở phía trước, nếu phẫu thuật thành công, cháu vẫn tiếp tục đi học và sau này trở thành người có ích cho xã hội".

 

Anh Đặng Ngọc Tiến, bố của cháu, bảo thấy con mệt, con kêu đau, nhưng chẳng biết bệnh gì, đành vay mượn anh em họ hàng được hơn 10 triệu đưa con xuống khám ở bệnh viện huyện rồi xuống viện tỉnh. Giờ là Viện tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai. Số tiền vay mượn đến nay đã cạn. Gia đình cũng chẳng còn gì đáng giá mà bán lấy tiền chữa bệnh cho con: "Chỉ có làm ruộng, trồng ngô,  lúa nhưng đất không tốt, gạo không đủ, mỗi năm thiếu ăn tầm 1 tạ, có năm 2 tạ, phải vay anh em xong thu hoạch lại trả. Ngô được ít, sắn cũng được ít, đất hẹp lắm. Đi làm thuê đào đất, mỗi ngày làm từ sáng đến tối được hơn 100.000 đồng, cũng không đều. Vườn rừng thì không có, không có củi mà bán. Vay cũng chẳng ai có, chẳng biết làm thế nào, anh em cũng không có, chắc là phải quay về nhà...".


Quay về lúc này thì tính mạng cháu Tuyển sẽ bị đe dọa, nhưng người bố chẳng biết tính sao. Giờ anh chỉ mong sao có phép màu đến với con trai mình…  Mong ước lớn nhất của anh là cho con mình được khỏe mạnh, bởi Tuyển còn nhiều dự định lắm: "Cháu mong được khỏe để đi học, để thành công, để giúp đỡ bố mẹ, sau này cháu làm nghề bác sỹ chữa bệnh cho mọi người. Cháu mong muốn chữa khỏi bệnh để đi thăm lăng Bác...".
    
Nhưng chặng đường phía trước với Tuyển còn gian nan lắm, để đạt được điều ước muốn đó, trước tiên phải là chiến thắng được bệnh tật. Phép màu mà cháu  bố con cháu Tuyển trông đợi sẽ thành hiện thực nếu có sự chung tay của mỗi người chúng ta.

 

Chúng tôi đang chờ quý vị và các bạn ở số điện thoại 043.8255.667 .

 



Việt Phú/VOV4

P bt

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC