Cứu ước mơ đi học của Sồ!
Thứ năm, 00:00, 24/11/2016 Tâm    1 ảnh Tâm 1 ảnh

(VOV4) - Là niềm hy vọng của bố mẹ, thầy cô, là chỗ dựa của gia đình, nhưng Vàng Thìn Sồ phải mòn mỏi đối mặt với căn bệnh tràn dịch màng phổi và tạo mủ màng phổi suốt 6 năm qua. Mong ước được quay lại trường học đang rời xa dần chàng thanh niên dân tộc Mông đáng thương 19 tuổi, ở xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

 

Bác sĩ Đinh Văn Tuấn, Khoa phẫu thuật lồng ngực, bệnh viện Phổi Trung ương, người trực tiếp điều trị cho Sồ thông báo: Hiện giờ, bệnh nhân cơ bản ổn định, sức khỏe tốt, các xét nghiệm chỉ số viêm trở về bình thường, và đặc biệt là ổ cặn màng phổi thì dịch trong hơn, không còn nhiều mủ nữa. Bệnh nhân có chỉ định mổ bóc vỏ màng phổi lần thứ hai. Tuần này sẽ hội chẩn, sang tuần sau sẽ mổ.

 

Với bệnh nhân ở khoa phẫu thuật lồng ngực này, nếu nhận được thông tin từ bác sĩ là có thể được phẫu thuật, thì mừng vui chẳng biết để đâu cho hết. Vậy mà Vàng Thìn Sồ nhận tin vui mà nước mắt vòng quanh. Sồ hỏi đi hỏi lại bác sĩ Tuấn xem uống thuốc thôi có khỏi được không, vì bố con em giờ chỉ còn có 200 nghìn đồng.

 

Bác sĩ Tuấn đã giải thích cặn kẽ cho bố con Sồ: Ổ cặn màng phổi là một ổ trống trong khoang màng phổi. Bình thường, khoang màng phổi, phổi nở sát thành ngực, không có khoảng trống. Nhưng nay vì tạo mủ nên tạo ra một ổ tồn dư, gọi là ổ cặn màng phổi. Nó có một lớp màng cứng dày khoàng 1cm, làm cho phổi không nở ra được. Ổ trống đó nhiễm trực khuẩn mủ xanh, lúc nào cũng xuất hiện mủ, nên phải đeo xông cả đời. Mà đã đeo xông thì nguy cơ nhiễm trùng lại càng tăng lên.

 

Theo vòng xoáy bệnh lý là tiến triển nặng dần lên, chứ không thể khỏi được. Khi đã tạo thành ổ cặn và biến chứng của ổ cặn, không được mổ sẽ gây lệch vẹo cột sống, xẹp lồng ngực, biến dạng lồng ngực, thậm chí là sau này căng kéo thì lồng ngực xẹp xuống toàn bộ, xương sườn xít lại và chèn ép các dây thần kinh thì bệnh nhân chỉ nằm cũng đau.

 

Vàng Thìn Sồ trên giường bệnh

 

Buồn rười rượi, Vàng Thìn Sồ kể, năm 2010, trong một lần dắt trâu đi chăn, trâu nhà em và trâu nhà hàng xóm húc nhau. Có mỗi một mình, chẳng biết làm sao, Sồ cầm gạch ném để dọa. Nào ngờ, trâu chưa buông nhau, thì em bị chủ trâu nhà kia giáng một cú đấm mạnh vào giữa ngực. Sồ muốn ngất đi, ngay lập tức thấy khó thở. Bố mẹ nghèo, không lấy đâu ra tiền đi khám bệnh, mà Sồ cũng không muốn hé chuyện, kẻo hai gia đình mất đoàn kết, nên em cắn răng chịu đựng.

 

Thế rồi, mọi chuyện bắt đầu cách đây chừng 2 năm. Sức khỏe Sồ ngày một kém, gày xanh, khó thở: "Đi vun ngô em cũng thấy mệt mỏi. Bố mẹ cho em đi chăn bò, nhưng đi chăn bò mà em không đuổi kịp bò, khó thở lắm.

 

Xuống bệnh viện huyện siêu âm thì người ta bảo có một cái hạch, nó cứ đẩy gan phổi của em sang bên. Thỉnh thoảng nó lại còn làm đau dây thần kinh xuống dưới bụng nữa. Người ta làm giấy cho em xuống huyện mổ cắt cái hạch ra. Nhưng em xuống chụp lại phim thì không phải. Cái màng phổi của em trắng hết, không thấy nữa. Lúc đó là em bị tràn khí tràn dịch, phải mở màng phổi. Ngày nào cũng chọc dịch. Có lần chọc dịch em bị ngất, cứ tưởng là không sống được nữa..."

 

Vì không được điều trị triệt để nên bệnh tràn dịch màng phổi và tạo mủ màng phổi của Sồ cứ tái đi tái lại. Về tới Viện Phổi trung ương, xét nghiệm ban đầu cho thấy tổn thương nhiều và vỏ màng phổi rất dày, tạo ổ cặn.

Sồ kể: Em bảo bố em là bố đi gặp bác sĩ hỏi xem cái bệnh của con có chữa khỏi được không. Nếu không khỏi được thì đi về đi, vì chữa thì mất nhiều tiền, lại mất việc mất công. Mình là người dân tộc, mình chẳng biết kiếm tiền ở chỗ nào. Bố hỏi thì bác sĩ bảo là điều trị được, cố gắng điều trị đi!

 

Anh Sàn gọi về quê, vay anh em họ hàng được gần 5 triệu đồng. Cùng cảnh nghèo, người giúp 300, 500, người nhiều cũng chỉ 1 triệu. Bố của Sồ bảo thôi thì cái gì cũng không thể bằng tính mạng con người, cứ phải vay tiền để chữa. Nếu không chữa được nữa thì mới bỏ cuộc: "Thương thằng Sồ lắm. Nó ngoan lắm. Bây giờ nhà em chẳng còn gì. Tài sản đã bán hết để điều trị 9 tháng ở trên kia. Cái gì cũng bán hết rồi".

 

Nằm điều trị ở Viện Phổi Trung ương, nhưng thỉnh thoảng gọi điện thoại nói chuyện với mẹ ở bản Xín Cái, Vàng Thìn Sồ dặn đi dặn lại là mẹ là cất gọn sách vở cho con, để khi nào khỏi, con về, sẽ tiếp tục đi học. Lúc nào buồn, Sồ lại lấy sách toán ra xem: "Nếu em không có bệnh thì bây giờ em cũng đang học lớp 11 ở trên huyện Quản Bạ rồi. Ngày trước em học cũng khá giỏi. Em được đi thi Olimpic môn Toán. Em rất muốn được đi học lại".

 

Bác sĩ Đinh Văn Tuấn cho biết bóc vỏ màng phổi là phẫu thuật đặc biệt. Kinh phí khoảng 8-10 triệu đồng.Nếu có được 10 triệu đồng, em Vàng Thìn Sồ sẽ có cơ hội trút được gánh nặng bệnh tật đã đeo đẳng suốt 6 năm qua, sẽ có thể tiếp tục ước mơ của mình, là được quay trở lại trường học, quay trở lại với những con toán mà em vô cùng say mê.

 

Số điện thoại quen thuộc của chuyên mục Kết nối 54: 0438.255667 đang chờ quý vị. 

 


Thanh Tâm/VOV4

 

Tâm 1 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC