Hai đứa trẻ 3 tuổi chờ được cứu giúp
Thứ tư, 00:00, 30/03/2016 Phú 1 ảnh Phú 1 ảnh

(VOV4) - Hai cháu trai sinh đôi mới hơn 3 tuổi bị tan máu bẩm sinh và viêm phổi nặng. Bác sĩ thông báo phải phẫu thuật cắt lách mới giữ được mạng sống cho con, nhưng trong tay bố mẹ cháu chỉ có vài trăm nghìn đồng.


Tiếng ho khan, cùng tiếng khóc kêu đau gần như lạc đi của hai đứa trẻ mới hơn 3 tuổi làm nhiều người thấy lòng nặng trĩu. Người mẹ trẻ vừa dỗ dành, vừa sụt sùi, gương mặt gầy gò, đôi mắt nhòa lệ. Người đàn ông ngồi bên cũng rũ như tàu lá úa.


Gia đình anh Lù Văn Pâng và chị Lù Thị Đoạn, dân tộc Thái, ở xã Huổi Púa (xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) có 3 con trai thì hai cháu mắc bệnh tan máu bẩm sinh thể nặng. Phát hiện bệnh của các con từ sớm nhưng anh chị không có khả năng đưa con đi bệnh viện điều trị, bởi nồi cơm độn sắn cho 5 miệng ăn hàng ngày đã là nỗi lo lớn. Gần đây, thấy các con ho khan, khó thở, da xanh xao, vợ chồng anh Pâng cuống cuồng vay mượn anh em họ hàng được 2 triệu đồng, cho con xuống Viện Huyết học và truyền máu Trung ương khám. Tiền tàu xe, cộng với mấy ngày ăn uống tằn tiện, giờ trong tay vợ chồng anh Pâng còn không nổi 200 nghìn đồng. Hai ngày nay, vợ chồng anh Pâng và hai đứa con đau bệnh chỉ biết trông vào sự cưu mang của các bệnh nhân cùng phòng.


Cùng cảnh nghèo lại có con mắc bệnh hiểm nghèo, anh Lù Văn Thiêng, ở Điện Biên, xót xa khi chứng kiến tình trạng túng quẫn của gia đình hai cháu Tuấn và Hùng: "Hoàn cảnh của gia đình này rất khó khăn, đến bữa họ thường ăn ít. Trong phòng ai cũng thương, cũng cho một ít tiền để cho gia đình sống qua ngày. Người có sữa cho sữa, có quả thì cho quả" - anh Thiêng nói.

 


944869_1052374061495819_781446436098339638_n.jpg

Anh Lù Văn Pâng và chị Lù Thị Đoạn bên hai con nhỏ.  Ảnh:Việt Phú


Kể về hoàn cảnh gia đình mình, anh Pâng nghẹn ngào: “Các con phát hiện ra bệnh tan máu bẩm sinh và viêm phổi từ khi mới 7 tháng tuổi. Thế nhưng nhà nghèo, cũng chỉ đưa về trạm y tế khám qua loa rồi về thôi. Dạo này thằng Tuấn, thằng Hùng ho nhiều hơn, da xanh tái, nên mới đi xuống viện”.


Xuống Hà Nội, nghe bác sỹ nói bệnh tình con nặng, phải phẫu thuật cắt lách và điều trị viêm phổi, anh Pâng lo rạc cả người. Tai anh ù đi khi nghe bác sĩ thông báo cần ít nhất 30 triệu đồng để cứu hai con anh:

 

- Bác sỹ ở đây khám, bảo các cháu bị viêm phổi nặng, để chữa viêm phổi trước. Bệnh của hai cháu khác thường so với người ta, nó nặng hơn, bảo gia đình sao không xuống sớm... Bác sỹ bảo một tháng rưỡi xuống, em nghĩ tiền không có, cũng truyền hết đợt này...

 

Gia tài quý giá nhất của gia đình anh Pâng là 700m2 đất đồi bạc màu, mỗi năm thu được quãng 2 triệu đồng tiền sắn. Ai gọi thì đi làm thuê, nhưng có khi cả tháng không có việc. Nhiều hôm nhìn các con gầy xanh, hốc hác, phải chia nhau bát cơm độn sắn mà anh thấy mắt mình cay cay:

 

- Ngày làm ngày không. Có hôm được làm thì được 3-4 chục, 100 ngàn, có khi cả tuần mới được làm 1-2 buổi. Các cháu không đủ ăn. Thỉnh thoảng em đi làm thuê được 3-4 chục, mua hai ba miếng mỡ về cho các cháu ăn. Hôm không được thì ăn rau và cơm độn sắn.

 

Nhìn con người ta khỏe mạnh, hàng ngày cùng chúng bạn tới trường, anh Pâng chạnh lòng. Con nhà anh, bữa đói nhiều hơn bữa no, càng nghĩ càng thấy tủi:

 

- Các cháu vẫn phải nhịn. Bố bảo tý đến đón bố mua cho, nhưng không có tiền để mua. Các cháu đến trường thấy con người ta ăn kẹo, ăn bánh, hai đứa tranh nhau, người ta không cho ngồi cùng.

 

Hai con đau ốm, vợ anh, chị Lù Thị Đoạn thì mắc bệnh thiếu máu, phải chăm hai con đau ốm quanh năm, nên thân hình tiều tụy. 5 miệng ăn, rồi tiền thuốc men cho hai đứa con bệnh nặng, trông cả vào việc đi làm thuê của anh Pâng và cậu con trai lớn mới 12 tuổi đầu. Anh Pâng bảo cháu lớn là cháu Lù Văn Quỳnh học giỏi lắm, nhưng vì thương bố mẹ, thương hai em nên đành bỏ học để đi làm. Khi chăn trâu, khi gánh nước, ai thuê gì, Quỳnh làm tất, miễn là có tiền để mua gạo.


Các bác sỹ Viện Huyết học truyền máu Trung ương cho biết trước khi cắt lách cho hai cháu Tuấn và Hùng, bắt buộc phải điều trị viêm phổi. Các cháu bị bệnh đã lâu nhưng không được điều trị kịp thời nên lần điều trị này khá tốn kém.


30 triệu đồng, số tiền quá lớn đối với gia đình anh Lù Văn Pâng lúc này. Nếu được quý vị chung tay giúp đỡ, mỗi người một chút thôi, rất có thể, hai cháu Tuấn và Hùng lại may mắn được ở lại trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.


Số điện thoại quen thuộc của chương trình: 043.8255.667 đang sẵn sàng đón nhận sự giúp đỡ của quý vị và các bạn! 

 


Việt Phú/VOV4

 

Phú 1 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC