Lên bàn mổ, lo kiếm đâu ra tiền trả nợ
Thứ năm, 00:00, 04/08/2016 Tâm 3 ảnh Tâm 3 ảnh

(VOV4) - Chị Quang Thị Sen, dân tộc Thái, ở xã Lưu Kiền, (huyện Tương Dương, Nghệ An) bị u não. Giờ đã qua thời điểm nguy kịch vì được các bác sĩ bệnh viện Việt Đức phẫu thuật cấp cứu cách đây 2 ngày, nhưng nỗi lo về số tiền 10 triệu đồng vay nặng lãi ở quê khiến cho quá trình phục hồi của chị Sen trở nên khó khăn.

 

Chị Quang Thị Sen đầu băng trắng toát, thiêm thiếp trong mạch thở khó nhọc, tại phòng hồi sức, Khoa phẫu thuật Thần kinh II, bệnh viện Việt Đức, vì vừa trải qua một cuộc đại phẫu thuật u não. Dù đã tỉnh táo, nhưng ánh mắt và lời nói của Sen vẫn chậm chạp. Thỉnh thoảng Sen lại được chồng lau những giọt nước mắt lăn dài xuống gối.

 

Bác sĩ Lê Hồng Nhân, người trực tiếp phẫu thuật, cho biết:  “Tình trạng sau mổ của bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, không có liệt, vết mổ khô. Chúng tôi bắt đầu cho bệnh nhân ăn bằng đường miệng. Tiên lượng bước đầu là tương đối tốt. Tuy nhiên, vẫn còn phải đợi kết quả giải phẫu bệnh để xác định lại một lần nữa khối u đó là lành hay ác tính. Nhưng sơ bộ chẩn đoán trong mổ thì nhiều khả năng nó là một khối u lành tính. Và nếu là lành tính thì bệnh nhân có thể điều trị khỏi”.

 

Bác sĩ thông báo tin ấy, chồng Sen - anh Hà Văn Lâm như trút được tảng đá nặng trĩu trong lòng. Thế nhưng vợ anh, chị Quàng Thị Sen lại thút thít khóc, vì lo rằng lấy đâu ra 20 triệu mà thanh toán cho bệnh viện. Quàng Thị Sen được đưa về cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức cuối tuần trước. Theo bác sĩ Trần Sơn Tùng, người theo dõi và điều trị cho Sen những ngày đầu nhập viện, thì phẫu thuật là giải pháp duy nhất để cứu Sen lúc này. Nghe bác sĩ giải thích, Sen đã nhìn thấy con đường sống của mình, nhưng lòng thì trĩu nặng nỗi lo.

 

Chị Quàng Thị Sen trên giường bệnh.  Ảnh:Thanh Tâm


Từ lúc lập gia đình, có hai mặt con, rồi mãi tới tận bây giờ, tức là 15 năm nay, chẳng lúc nào vợ chồng Sen dư dả. Không có ruộng nước, chỉ được cha mẹ cho mảnh nương đủ gieo chừng 5 cân thóc giống, nên xoay xỏa kiếm thêm mà nào có đủ ăn.

 

“Nương có một tí. Vùng trên đó hay hạn hán lắm. Trồng lúa không hay được. Thì chỉ lấy một tí gạo, trộn vào sắn để ăn. Mà sắn nhiều khi cũng thiếu. Con chuột nó ăn hết. Gạo ít thì mẹ phải nhịn, nhường cho con ăn”- Sen nói.

Sen kể lúc hai con còn nhỏ, cứ nói “mẹ thích ăn sắn”, thế là các con lại gắp những miếng sắn to cho mẹ, hí hửng bê bát cơm độn ít sắn hơn ăn ngon lành. Nhìn hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn mà phải ăn uống kham khổ, Sen thấy có lỗi với con. Định bụng cóp nhặt được vài ba triệu đồng, mua con lợn, chục con gà giống về nuôi để cải thiện cuộc sống gia đình, mà cố mãi… Mấy năm gần đây, tự nhiên thấy người hay mệt mỏi, đầu óc choáng váng quay cuồng, nhưng Sen cứ cắn răng chịu, cơn đau qua đi, lại cật lực làm việc:

"Đi làm được một tí lại phải ngồi vì đau đầu chóng mặt quá. Nhưng không cố gắng thì có cái gì cho con ăn? Nhiều khi nước mắt chảy ra cũng phải cố. Đi khám ở quê thì nói là rối loạn tiền đình. Lấy thuốc về uống thì thấy đỡ, rồi cứ cố gắng làm việc. Có một lần đi cuốc cỏ sắn, em ngất rồi bổ (ngã). Sau lại thêm cái tay bị tê. Không thấy mẹ về, con lớn đi tìm, rồi về kêu người làng.

 

Lá đơn trình bày hoàn cảnh có dấu xác nhận của địa phương nơi chị Sen cư trú


Khoảng 2 tháng nay, đầu Sen đau như búa bổ, tay trái không còn cảm giác. Có người biết, bảo đi mà chụp cắt lớp citi. Hỏi, biết là cái phim chụp ấy tốn cả mấy triệu đồng, đêm về vợ chồng Sen không ai ngủ được. Bố chồng Sen biết chuyện, đi vay lãi 10 triệu đồng, đưa cho con trai, bảo đưa vợ đi mà khám chữa, kẻo nguy hiểm tới tính mạng.

 

Kết quả chụp, nhìn rõ mồn một cái u to đang nằm trong đầu mình, Sen nức nở khóc. Chưa bao giờ chị thấy thương con, thương chồng như lúc này. Nếu chị chết, các con còn thơ dại, ai chăm sóc? Mà nếu chị mổ cắt u để sống, thì gánh nặng tiền bạc, nợ nần, biết tới bao giờ mới vơi? Nhưng cả gia đình nhất trí vay mượn để đưa Sen về Hà Nội. Xóm giềng xung quanh, cùng cảnh nghèo khó, cũng mỗi người góp một ít, đủ tiền thuê xe cho vợ chồng Sen đi từ huyện Tương Dương (Nghệ An) về Hà Nội.

 

10 triệu đồng vay lãi cao, mỗi ngày, vợ chồng Sen phải trả 50 nghìn đồng tiền lãi. Chồng Sen lo lắng khi vợ anh cứ tính toán liên miên, rồi lại chìm vào giấc ngủ một cách mệt nhọc. Chi phí cho một cuộc phẫu thuật u não khá tốn kém. Các bác sĩ đã tính toán để hạn chế chi phí tới mức thấp nhất cho gia đình chị. Tuy nhiên, nỗi lo lắng lớn nhất lúc này của vợ chồng Sen là khoản nợ lãi cao 10 triệu đồng, đang được nhân lãi lên từng ngày.

 

Xin quý vị và các bạn mở lòng, giúp gia đình chị Sen trả được món nợ đang ngày một lớn này. Với vợ chồng Sen, món nợ này, giờ đã trở nên quá sức.

 

Mọi sự giúp đỡ của quý vị, xin liên lạc với những người thực hiện chuyên mục ở số điện thoại: 0438.255667.

 

Quý vị cũng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại địa chỉ facebook/Kết nối 54 vov4. Xin tri ân tấm lòng của quý vị và các bạn!

 

 

 

Thanh Tâm/VOV4

Tâm 3 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC