Một mạng sống mong manh cần cứu giúp
Thứ năm, 00:00, 07/04/2016 Tâm - 1 ảnh Tâm - 1 ảnh

(VOV4)- Cháu Lùng Văn Long không may mắc bệnh tim bẩm sinh, phải phẫu thuật mới giữ được mạng sống. Thế nhưng suốt 4 năm qua, cháu Long phải ôm bệnh chịu đau vì nhà quá nghèo khó.

 

Cháu Lùng Văn Long, 4 tuổi, ở xã biên giới Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, bị căn bệnh tim bẩm sinh hành hạ từ khi lọt lòng mẹ. Bệnh tình đang tiến triển theo chiều hướng xấu, toàn thân cháu thường xuyên tím tái, khó thở. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, các bác sĩ tiên lượng sự sống của bé Long rất khó giữ. Quý vị và các bạn có thể cứu được cháu bé dân tộc Nùng đáng thương này.

 

Trong góc phòng bệnh nhi nặng của Viện Tim Hà Nội, cháu Lùng Văn Long thở gằn từng nhịp khó nhọc trên tay người bố trẻ.

 

- Vì trên kia cũng ít người mắc bệnh này nên em không phát hiện được. Được gần 2 tuổi, thấy càng ngày ngón chân, ngón tay nó càng tím thì cho đi khám. Bác sĩ ở xã bảo không biết đâu. Xuống tỉnh khám mới biết con bị bệnh tim bẩm sinh rồ - anh Lìn kể.

 

Cứ thấy con kém ăn, người xanh rớt, ho triền miên; môi, tay chân, rồi cả người chuyển tím gần như quả phèn đen, vợ chồng anh Lìn thấy lo lo. Bà con xóm bản ái ngại: hay tại nhà này không có cho con ăn, nên mới ra nông nỗi ấy? Tới lúc thằng bé không thở được về đêm, vợ chồng Lìn mới cho con đi khám.

 

- Khám nhiều lần rồi nhưng mà nhà khó khăn quá, không có tiền để chữa bệnh. Xuống huyện, huyện có giấy chuyển tuyến xuống tỉnh. Tỉnh lại bảo ở tỉnh không mổ được cái bệnh này đâu, phải xuống bệnh viện Tim Hà Nội mới chữa được. Năm nay dành được 4 triệu để chữa bệnh cho con. Em bảo ít tiền không đi được, thì mọi người bảo có thẻ bảo hiểm, có giấy chuyển tuyến, rồi trẻ em dưới 6 tuổi có khi là Nhà nước cũng giúp một phần nào cho con em của mình. Em cũng nghĩ thế, nên cứ xuống đây.

 

 

 

12931167_1057947244271834_6097770275705202225_n.jpg

Cháu Lùng Văn Long thở khó nhọc dù đã có sự trợ giúp của máy thở


 

Lìn đánh liều đưa con xuống Hà Nội chữa bệnh. Hai bố con chung  nhau suất cơm từ thiện. Thằng bé nhai nhếu nháo được mấy miếng, lại như muốn nghẹn, nước mắt giàn giụa. Nhìn con bệnh tình ngày một nặng, Lìn cũng chẳng nuốt nổi cơm, mắt cay xè.Tiếp nhận bệnh nhi Lùng Văn Long, các bác sĩ xếp ngay vào phòng bệnh nhân nặng.

 

Bác sĩ Đào Thị Thu Hà, người trực tiếp điều trị cho cháu Long, cho biết cháu Long bị tim bẩm sinh khá phức tạp, cần phải được phẫu thuật gấp:

 

- Tim một thất và chỉ có một nhĩ thôi. Tim của cháu chỉ có 2 buồng. Các đại động mạch của cháu thì xuất phát bất thường. Van động mạch phổi bị hẹp rất là khít, vì thế nó gây cho em bé trên lâm sàng là tím rất là nhiều. Khi vào đây thì em bé bị lên rất nhiều cơn tím. Hiện tại thì chúng tôi đã có chỉ định phẫu thuật cho em bé.

 

Suốt 9 tháng mang thai, không ngày nào chị Sần Thị Mìn vắng mặt trên nương. Mìn lao động miệt mài để vụ tới có thêm vài bao thóc, đỡ lo thiếu gạo ăn lúc “nằm ổ”. Vợ chồng Lìn bảo nhau chăm bẵm nương lúa, vạt ngô, tằn tiện nuôi con. Những tưởng cuộc sống cứ bình lặng trôi, vậy mà, tai họa âm thầm len vào gia đình anh Lìn - chị Mìn. Thấy con ốm yếu, thương con thắt lòng, bữa nào xôm thì chị Mìn cũng cố gắng cho con quả trứng hay mấy hạt lạc, chứ thịt cá thì có khi cả tháng không được một miếng.

 

Anh Lìn kể, giọng buồn buồn:

 

- Thằng bé ốm yếu thì mua tí gạo cho ăn thôi. Còn người già thì ăn ngô. Cơm,  gạo còn không có đủ ăn, thì lấy đâu ra tiền để mua thức ăn. Con cũng mong bố mẹ mua thịt, mua cá… nhưng bố mẹ cũng chẳng biết làm thế nào. Ăn rau không thôi.

 

Ở bản Khủi Xá, mỗi năm chỉ làm được một vụ. Mà mỗi vụ, gia đình anh Lìn chỉ gieo hết chưa đầy 5 cân thóc giống: "Ruộng thì được một tí nhưng mà ruộng bậc thang thôi, thu được ít thóc quá bởi vì bậc nó nhiều lắm. Được nhiều thì tầm hơn 20 bao thóc, có năm cũng thiếu ăn một hai tháng. Trồng ngô sớm thì ăn ngô". Thằng bé Long như cái cây còi cọc, ngày ốm nhiều hơn ngày khỏe. 4 tuổi mà nhẹ tõm, có 10 kg.

 

- Cháu đi học, nhưng bà phải cõng đi. Nhà trường cũng ở trong xóm, cách nhà tầm 200m. Cháu không bước đi được tí nào. Đi đường thì không bước được, nhưng ở chỗ bằng trong nhà thì thích chơi thì chơi một lúc, xong là kêu mệt, không chơi được, lên giường nằm. Cái tim, lúc nào mệt thì cứ đập nhiều nhiều thế này.

 

Theo bác sĩ Đào Thu Hà, sau vài ngày điều trị, khi sức khỏe cháu bé ổn định thì có thể phẫu thuật: 

 

- Trước mắt thì em bé sẽ phải tiến hành thông tim. Chi phí hết 6 triệu, đã trừ bảo hiểm y tế rồi. Sau đó thì sẽ thực hiện phẫu thuật ca-vô. Kết quả thông tim đánh giá giải phẫu và áp lực phổi cho phép, thì có thể phẫu thuật ca-vô, chi phí phẫu thuật là 14 triệu đồng, đã trừ bảo hiểm y tế rồi. Nếu em bé không được phẫu thuật thì tình trạng tím của nó sẽ rất là dai dẳng, và thậm chí là nguy hiểm cho em bé.

 

Phẫu thuật là giải pháp duy nhất lúc này để cứu cháu Lùng Văn Long. Nhưng hoàn cảnh gia đình cháu quá nghèo, chi phí thông tim 6 triệu đồng còn chưa lo nổi, thì lấy đâu ra 14 triệu đồng để phẫu thuật? Lúc này, chỉ có tình thương yêu của quý vị và các bạn mới giúp cháu bé đủ sức vượt qua cái ngưỡng đầy đau đớn và cam go này. Số điện thoại quen thuộc của chương trình: 043.8255.667 đang chờ nhận sự sẻ chia của quý vị và các bạn với cháu Lùng Văn Long.

 

Để biết thêm chi tiết, quý vị và các bạn gọi đến số máy 0438.255.667, hoặc truy cập vào địa chỉ  facebook.com/ketnoi54vov4.


 

 

 

Thanh Tâm/VOV4



Tâm - 1 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC