Mùa gieo chữ ở Là Si
Thứ hai, 00:00, 05/09/2016

(VOV4) - Một năm học mới lại bắt đầu! Suốt hơn 1 tuần qua, 4 thầy giáo, trong đó có 2 thầy giáo là đảng viên trẻ được tăng cường về điểm bản Là Si trong năm học mới này, chia nhau lên nương vào rừng để vận động bà con La Hủ cho con em trở lại trường. Điểm bản Là Si, ở xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, nơi phên dậu Tổ Quốc.

 

Chưa có đường đến bản này, nên Là Si như là ốc đảo. Nhận thức của bà con La Hủ còn lạc hậu, các gia đình vẫn hầu như dành hết sức lực để vào rừng lo miếng ăn hàng ngày nên chuyện học cái chữ của con em xem ra là chuyện xa vời. Ở điểm bản Là Si này, cô giáo Lò Thị Khởi vừa được chuyển về thị trấn. Và công việc đầu tiên của 4 thầy giáo cắm bản khi bước vào năm học mới  là … lên nương và vào rừng.

 

Suốt hơn 1 tuần qua, 4 thầy giáo, trong đó có 2 thầy giáo là đảng viên trẻ được tăng cường về điểm bản Là Si trong năm học mới này, chia nhau lên nương vào rừng để vận động bà con La Hủ cho con em trở lại trường. Kết quả là hôm nay 25 em đã có mặt ở lớp. Niềm vui của các thầy giáo cắm bản Là Si đơn giản nhưng nhọc nhằn là thế. 

 

 

Một tiết học của những đứa trẻ Là Si

 

Năm nay, lớp học ở Là Si vẫn chưa được đầu tư gì hơn. Cuộc trao đổi nhanh qua điện thoại cách đây ít giờ, thầy Chang Xá Phạ bảo rằng hôm nay trên Là Si đã như kiểu sang mùa đông. Trời se lạnh và lại có mưa lớn. Mưa lớn có nghĩa là việc đưa thực phẩm về điểm bản này đã khó càng thêm khó. Bên cạnh đó, thầy và trò đang học trong lớp học cũ này lại phải đối mặt thêm với nối lo về sự an toàn. Và điều mà thầy và trò ở điểm bản Là Si mong mỏi nhất là một phòng học không xiêu vẹo:

 

- Thầy và trò chúng tôi rất mong có một lớp học chắc chắn để đảm bảo an toàn. Khó khăn về lương thực thực phẩm thì chúng tôi còn khắc phục được, chứ cơ sở vật chất thì ngoài tầm với của chúng tôi…

 

 

Bữa ăn có thịt hiếm hoi của các cháu bé ở bản Là Si nhờ lòng hảo tâm của quý thính giả

 

Thầy Lì Xừ Po hiệu trưởng trường Thu Lũm làm một con tính: “Mỗi tháng nhà nước hỗ trợ các cháu 460 ngàn đồng. Nhưng tiền vận chuyển thực phẩm từ trung tâm vào đến bản Là Si mất 10 ngàn đồng một cân. Nên còn lại chỉ đủ cho các cháu ăn cơm, không đủ dinh dưỡng. Lớp học cũng cần phải tu sửa lại rồi, nhưng chưa có đường đến nên nếu có nhà tài trợ nào thì cũng chỉ có thể vận chuyển lớp học lắp ghép thôi.

 

Bao giờ mới có đường vào Bản Là Si để việc dạy và học của thầy và trò ở đây đỡ nhọc nhằn hơn?

 

Câu hỏi này từng là nỗi trăn trở của chính quyền địa phương và phòng giáo dục huyện Mường Tè. Theo dự kiến, nhanh nhất là cuối năm nay. Nhưng đó mới là dự kiến.

 

Qùa đã đến với các cháu học sinh trường Mầm non và Tiểu học bán trú Thu Lũm

 

Cho đến hôm nay, với sự ủng hộ của thính giả, chúng tôi đã chuyển lên trường Thu Lũm 300 chiếc bánh trung thu và 12 thùng bánh kẹo cho các cháu. Khi phát sóng chương trình này cũng là lúc những đứa trẻ ở điểm bản Là Si thuộc trường Thu Lũm đã được ăn bánh trung thu sớm. Bởi vì thời tiết mưa gió như thế này, để bánh sẽ dễ bị mốc. Niềm vui bé nhỏ này của các em đánh đổi bằng sự cố gắng rất lớn của các thầy. Suốt ngày hôm qua, các thầy phải đội mưa đội gió vượt hàng chục cây số gùi bánh kẹo về.

 

Một số đồ dùng học tập cho các học sinh nơi đây như sách vở và quần áo do nhiều thính giả gửi tặng, chúng tôi cũng đã đóng gói sẵn sàng. Nhưng các chiến sỹ đồn biên phòng Thu Lũm bảo phải đến giữa tháng 9, hết mùa mưa mới có thể thực hiện được chuyến công tác để chuyển đến điểm bản Là Si. Thính giả người ít người nhiều quyên góp, chúng tôi đã làm tròn số được 50 triệu đồng, để trước mắt lo cho các cháu cơm có thịt đến hết gần hết năm học này. Mới hôm quai, 2 BTV ở hệ Âm nhạc Thông tin Giải trí VOV3 – Đài TNVN là anh Xuân Thọ ủng hộ 500 ngàn đồng và chị Kim Anh ủng hộ 1 triệu đồng. Còn một lớp học lắp ghép dự trù khoảng gần 100 triệu đồng, vẫn đang là một lớp học trong mơ của thầy và trò điểm bản Là Si.

 

Các thầy giáo cắm bản ở đây nói  rằng: Mùa khai giảng ở vùng cao này thường được các thầy các cô gọi là mùa gieo con chữ. Chúng tôi rất mong, khi các bạn được tận hưởng niềm vui khi nhìn con cái mình được đủ đầy đến những ngôi trường, những lớp học mới khang trang, bạn hãy sẻ chia và cùng giúp đỡ các cháu ở điểm bản Là Si và cùng các thầy giáo cô giáo nơi đây góp sức vào mùa gieo con chữ rất ý nghĩa này.

 

Người ít người nhiều, mong quý vị và mỗi thính giả hãy là một nhành cọ, cùng xòe ô che nắng, nâng bước các em bé của dân tộc La Hủ ở Là Si, một dân tộc rất ít người, nơi phên dậu Tổ Quốc, đến trường. Bởi các em sẽ chính là chủ nhân trong tương lai, góp phần bảo vệ vững chắc vùng biên cương của Tổ Quốc.

 

Mọi sự đóng góp cho các em nhỏ ở Là Si, chúng tôi trân trọng đón nhận ở số điện thoại của chương trình 043.8255667.

 

 

Hồng Nhung/VOV4

 

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC