Nếu Thúy có tiền, ai sẽ được đi viện?
Thứ năm, 00:00, 11/08/2016 Phú 1 ảnh Phú 1 ảnh

(VOV4) - Chị Lường Thị Thúy, dân tộc Thái, ở bản Đung, xã Hùng Hải, huyện Bắc Yên, Sơn La, bị tan máu bẩm sinh thể nặng. Thúy đang quặn lòng với suy tính: nếu có đủ 15 triệu đồng thì mình đi phẫu thuật, hay dành cho đứa cháu gái lá lách và gan cũng đang quá lớn, và quá nguy hiểm rồi!




 

Thúy đang cần khoảng 15 triệu đồng để phẫu thuật cắt lách. Mỗi tháng, Thúy cố dành dụm để ra 270 nghìn đồng trong số tiền trợ cấp, để chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Thế nhưng, cố mãi, chị mới gom góp được vài triệu đồng.

 

39 tuổi đời, nhưng Lường Thị Thúy không có được niềm hạnh phúc như lũ bạn gái ở bản Đung. Chúng nó lấy chồng, rồi sinh con, cuộc sống nghèo khó nhưng hạnh phúc. Nhiều lúc ngồi một mình, Thúy cứ u sầu nghĩ tủi cho số phận của mình. Vừa phải gồng mình chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo, đớn đau thể xác, Thúy lại còn phải chứng kiến cảnh những người cùng bản ghẻ lạnh, xa lánh vì sợ bệnh của Thúy lây sang mình.

 

Lường Thị Thúy được phát hiện mắc bệnh tan máu bẩm sinh ngay khi được 1 tuổi.  Gần bốn chục năm trời chống chọi với bệnh tật, những lần Thúy được đi truyền máu và thải sắt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cha mẹ già yếu, Thúy nương tựa vào gia đình người anh trai cả.  Nhưng anh trai cả cũng trong tình cảnh nguy khốn: "Anh trai thì có ba đứa con đều mang gen tan máu bẩm sinh, cũng chẳng có tiền mà đi chữa bệnh. Trông chờ vào tiền trợ cấp thôi, tiền trợ cấp cũng chẳng có nhiều".

 

 

Chị Thúy bên giường bệnh.  Ảnh:Việt Phú

 

270 nghìn đồng là số tiền trợ cấp tàn tật mà chị Thúy nhận được hàng tháng, đó là tất cả những gì mà chị có, bởi sức khỏe yếu, lại không được truyền máu thường xuyên, nên chị chỉ quẩn quanh giúp anh chị chuyện cơm nước chứ chẳng thể làm nổi việc gì nặng nhọc hơn.

 

Anh trai chị Thúy - anh Lường Văn Tăn - dù làm công chức ở xã, song  khoản lương chỉ gần 2 triệu đồng mỗi tháng, không thể lo cho cả một gia đình gồm 7 người, trong đó 4 người bị bệnh tan máu bảm sinh, và người cha năm nay đã 94 tuổi. Giờ đứa con gái lớn cũng cần phải phẫu thuật, không biết xoay đâu ra tiền, khi mà khoản nợ 30 triệu đồng vay anh em bạn bè vẫn chưa trả được một đồng. 


"Bác sỹ bảo phải xuống viện, anh ấy bảo là bây giờ biết làm thế nào, tiền không có, tiền đang nợ chồng chất như thế, lương tháng vừa rồi cũng trả nợ hết rồi. Bảo lo tiền cho con đi phẫu thuật mà anh ấy không nói gì..." - chị Thúy bảo.

 

Sự im lặng của người cha trước tính mạng của đứa con mình, bởi người đàn ông ấy cũng không tìm thấy niềm hy vọng ở nơi nào nữa. Những gì quý giá mà gia đình có, anh cũng đã bán hết. Nhìn con, lại nhìn em đớn đau, nhiều lần, anh Tăn ra sau nhà  đứng khóc một mình cho vợi bớt nỗi đau đang chất chứa trong lòng.

 

Không khí gia đình chị Lường Thị Thúy giờ nặng trĩu. Cả gia đình cứ quấn lấy nhau, bởi chẳng biết rồi đây ai sẽ không còn được sống.

 

Quý vị và các bạn có lòng hảo tâm, hãy thương lấy gia đình người dân tộc Thái này. Nếu chị Lường Thị Thúy có được 15 triệu đồng phẫu thuật lách, thì số tiền trợ cấp hành tháng vẫn còn, chị cố làm thuê việc nhẹ nhàng, kiếm thêm tiền cùng anh trai cứu cháu.

 

Chúng tôi đang trực ở số điện thoại 043.8255.667 để đón nhận sự giúp đỡ của quý vị và các bạn. Quý vị cũng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết ở trang facebook.com/ketnoi54vov4.

 

 

 

Việt Phú/VOV4

 

Phú 1 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC