Người mẹ liệt sĩ nghèo gặp nạn
Thứ năm, 00:00, 06/10/2016 P bt P bt

(VOV4) - Cụ Nguyễn Thị Đỏi, 92 tuổi, người Mường, ở xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội, bị ong đốt khắp cơ thể, hiện đang được cấp cứu tại Trung tâm chống độc - Bệnh viện Bạch Mai. Nằm viện, ngoài những khoản được bảo hiểm chi trả, mỗi ngày cụ còn phải truyền dịch lọc máu hết hơn 7 triệu đồng. Số tiền lớn như vậy, quá khó đối với một cụ già sức cùng lực kiệt.



 

Cụ Đỏi là mẹ liệt sỹ. Con trai cụ hy sinh tại chiến trường Hoài Ân, Bình Định, năm 1974, hiện chưa tìm thấy hài cốt. Không biết có phải do vẫn chưa tìm thấy con, nên ông trời vẫn cho cụ sức khỏe để một ngày nào đó được đưa con trở về với quê hương. Giờ bị ong đốt, gây đa chấn thương, không biết tâm nguyện của cụ có thực hiện được hay không.  

 

Quý vị có lòng hảo tâm, ngay lúc này đây hãy cùng chia sẻ với cụ Đỏi qua số máy của chương trình 043. 8255.667.

 

Đi lấy củi nấu cơm chiều, cụ đã bị cả một đàn ong đốt khắp cơ thể

 

Bác sỹ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung tâm cho biết: “Bà cụ Đỏi bị ong đốt gần 100 nốt, rất nặng. Cụ già cơ thể nhỏ, tình trạng tri giác không được tỉnh, có dấu hiệu khó thở, tổn thương tạng, co giật. Rồi có các tổn thương cơ, loạn nhịp tim, tụt huyết áp… Bệnh nhân đã được cấp cứu hồi sức, lọc máu. Cho tới nay tình trạng tim mạch đã ổn định hơn. Với bệnh nhân bị ong đốt nặng như thế này, chúng tôi đang tiếp tục hồi sức cho bệnh nhân, kết hợp với chạy thận nhân tạo cấp cứu thường xuyên”.

 

Anh Khuất Cao Cường, con rể cụ Đỏi, kể rằng: Cụ Đỏi có ba người con. Người con trai cả là anh Nguyễn Văn Dệ đã hy sinh tại chiến trường Hoài Ân, Bình Định, khi mới 23 tuổi. Hai người con gái thì một người đã mất, một người ốm đau quanh năm, không giúp được gì cho mẹ. Hiện cụ đang sống với cháu ngoại, nhưng gia đình đứa cháu này cũng quá khó khăn. Cụ vẫn hàng ngày giúp đỡ cháu chắt việc cơm nước nhà cửa. “Hôm đó các cháu đi vắng hết. Bà ngã ra, bò về. Hàng xóm đến, người ta mới đi gọi bố mẹ các cháu về...”

 

Bác sỹ Nguyễn Trung Nguyên cho biết cụ Đỏi tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải lọc máu, kết hợp với một số phương pháp điều trị khác để giúp cơ thể phục hồi dần. Nhưng chi phí tương đối tốn kém, mặc dù cụ Đỏi có bảo hiểm toàn phần. Bệnh nhân phải lọc máu liên tục, dịch lọc máu phải trả là 7 triệu đồng/ngày, vượt quá khả năng của gia đình cụ lúc này. Đứa cháu trai đã tính bằng mọi giá phải cứu bà. Nhà chỉ còn hai con bò là tài sản lớn nhất, nếu bán thì được khoảng 20 triệu.

 

20 triệu ấy, gần như là toàn bộ của nả của một gia đình, chỉ đủ tiền thuốc thang cho bà ngoại trong vẻn vẹn ba ngày. Mong quý thính giả chung sức giúp người mẹ liệt sỹ vượt qua lúc khó khăn này. 

 

Chúng tôi cũng rất mong đồng đội của anh Nguyễn Văn Dệ, con trai mẹ,  những người đã chiến đấu tại chiến trường Hoài Ân, Bình Định năm 1974, ai biết phần mộ của anh Dệ ở đâu, xin báo cho gia đình anh Man Văn Biển xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội, qua số điện thoại 043.8255.667, để giúp người mẹ già bệnh trọng chút niềm an ủi cuối cùng.

 

 

 

Việt Phú/VOV4

 

P bt

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC