Người mẹ nghèo cần 10 triệu để cứu con
Thứ sáu, 00:00, 23/09/2016 Hải Huyền   2 ảnh Hải Huyền 2 ảnh

(VOV4) - Chồng chết khi sinh con được 6 ngày, gánh nặng mưu sinh đè lên vai người phụ nữ 34 tuổi khi một nách 4 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn. Chưa vơi nỗi đau mất chồng, 3 tháng sau, chị bàng hoàng nghe tin dữ: đứa con mới 3 tháng tuổi bị u quái sau phúc mạc, bụng trương phình, không thể đi ngoài, không thể lớn bình thường. Nếu không phẫu thuật, e tính mạng cháu khó có thể giữ.

 

Đó là chị Quàng Thị Tâm, người dân tộc Thái, ở xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Chị Tâm đang chăm con là cháu Lò Khánh Hòa, ở khoa Phẫu Thuật nhi, bệnh viện Việt Đức. Hòa 2 tuổi. Bụng con cứ trướng lên.

 

Các bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật gấp cho bé, nếu không con sẽ nguy kịch tính mạng. Nhưng để kiếm được 10 triệu đồng phẫu thuật là một điều quá khó với người mẹ nghèo một nách 4 đứa con. Trên dãy hành lang Khoa Phẫu thuật Nhi, người phụ nữ thấp nhỏ, dáng liêu xiêu, địu đứa con khóc ngằn ngặt trên lưng:

 

“Nó đau, nó khóc, mồ hôi ra. Thương. Mình sợ nó không sống nổi. Mình đau. Đẻ ra thì không có bố. Bảo bác sĩ mổ cho nhanh rồi về. Bệnh như thế này, tội lắm”.

 

 

Cháu bé Lò Khánh Hòa với căn bệnh quái ác

 

Sinh con được 3 tháng, bụng thằng bé cứ ỏng như bụng cóc, người thì gầy nhẳng, biếng ăn. Suốt ngày chỉ khóc và quấy mẹ. Đem con xuống khám ở bệnh viện huyện, bác sĩ chẩn đoán bị phình đại tràng bẩm sinh, phải xuống Hà Nội để mổ. Nhưng không có tiền, chị Tâm cứ lần lữa mãi. Cầm cự được 2 năm, bụng của Hòa cứ ngày một phình to, không ăn, và không thể đại tiện. 2 tuổi mà chỉ nặng có 7kg. May mắn, có đoàn thầy thuốc từ thiện của bệnh viện Việt Đức phát hiện, tháng 6 vừa rồi, chị Tâm mới đưa được con xuống Hà Nội, đặt ống dẫn lưu, đưa bớt dung dịch của khối u ra ngoài, bụng Hòa mới có thể xẹp xuống.

 

"May là xuống nhanh, không xuống nhanh thì vỡ là chết. Nhìn con nước mắt chảy xuống thôi. Không biết làm cách nào. Không có tiền xuống. May là gặp trung ương đến khám” - chị Tâm khóc.

 

Theo bác sĩ Nguyễn Việt Hoa, Trưởng Khoa Phẫu Thuật Nhi bệnh viện Việt Đức, cháu Lò Khánh Hòa bị u sau phúc mạc, khối u to gồm chất lỏng, lông, tóc, móng chứa trong bụng khiến bụng cháu phình to. Nếu không được phẫu thuật, để lâu, cơ thể Hòa không trụ nổi, có thể ảnh hưởng đến mạng sống.

 

“Cháu được một tổ chức từ thiện họ hỗ trợ nhưng họ chỉ hỗ 600.000 đồng cả đợt tiền đi lại. Tiền ăn hàng ngày họ chỉ cho cháu 50.000đ. Còn về vấn đề viện phí cháu được bảo hiểm chi trả 95%. Tuy nhiên, đến đây nhiều khoản khác cháu phải trả. Nhà cháu hoàn cảnh rất khó khăn, mẹ cháu một mình mà nuôi 4 con, các cháu đều tuổi sàn sàn như nhau và thêm cháu này lại có bệnh".

 

Nỗi lo tiền viện phí hằn trên mặt chị Tâm

 

10 triệu đồng cho ca mổ nhưng đến giờ chị Tâm vẫn chẳng biết kiếm đâu. Hôm đưa con xuống bệnh viện, chị mới vay nóng được 5 triệu đồng, nay chỉ còn 1 triệu. Gia cảnh nghèo chỉ trông chờ vào nương sắn, nương ngô. Có ao cá cũng đã bán để chữa bệnh xơ gan cho chồng, mà vẫn nợ ngân hàng hơn 20 triệu.

 

Không có tiền, hai mẹ con cầm hơi bằng những xuất cháo từ thiện của bệnh viện. Nhìn con khóc quặn đi vì khối u hành hạ, chị chỉ biết ôm con vào lòng, khóc cùng con.

 

Lúc này đây, gia đình chị Quàng Thị Tâm rất cần sự chung tay của quý vị để vượt qua cơn hoạn nạn này. Chỉ cần có 10 triệu đồng, người mẹ nghèo có thể giữ lại mạng sống cho con.

 

Mọi sự trợ giúp, xin liên hệ với những người thực hiện chương trình ở số điện thoại: 0438 255 667.

 

 

Hải Huyền/VOV4

Hải Huyền 2 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC