Tiền đâu cho bé Hoa mổ tim?
Thứ tư, 00:00, 20/04/2016 Tâm 2 ảnh Tâm 2 ảnh

(VOV4) - Cháu Giàng Thị Hoa, dân tộc Mông, 10 tháng tuổi, ở bản Sa Vua (xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên). Bác sĩ Viện Tim Hà Nội chẩn đoán cháu bị suy tim, bất thường tĩnh mạch phổi toàn phần, phải phẫu thuật gấp. Nhưng tiền đâu?


 

Người bố ôm con gái ngồi lặng trong tiếng máy đo nồng độ o xy máu ở phòng dành cho bệnh nhận nặng cả tháng nay. Bác sĩ Đào Thu Hà liên tục kiểm tra tín hiệu từ chiếc máy theo dõi sinh tồn này:

 

- Cháu bị mắc một căn bệnh tim bẩm sinh phức tạp bất thường tĩnh mạch phổi toàn phần. Tuy nhiên, căn bệnh này nếu như được mổ thì cháu có thể khỏi hoàn toàn. Còn nếu như không được mổ, để căn bệnh này diễn biến lâu thì có thể nguy hiểm tới tính mạng. Nếu như cháu sống được đến lứa tuổi lớn thì cũng không thể phẫu thuật được nữa. Vì thế, với căn bệnh này thì phải phẫu thuật càng sớm càng tốt.

 

 

Cha mẹ bé Hoa với nỗi lo không có tiền để chữa bệnh cho con

 

Cứ mỗi lần nghe bác sĩ nói con phải phẫu thuật càng sớm càng tốt, ruột gan anh Giàng A Chả thắt lại. Dạo trước tết, thấy bé Hoa khó thở, lịm đi, vợ chồng anh Chả đưa con về bệnh viện huyện khám. Không biết con bị bệnh gì, nhưng thấy bác sĩ cuống cuồng làm giấy chuyển con anh xuống tỉnh. Ở bệnh viện tỉnh, các bác sĩ khám rất nhanh, rồi giục vợ chồng anh chuẩn bị theo xe ô tô đưa con về Hà Nội.

 

Nhìn con khó nhọc thở, đôi môi khô đen dưới chiếc mặt nạ ô xy, rồi lại nhìn vợ sụt sùi suốt chặng đường rừng mấy trăm cây số, Giàng A Chả trách ông trời sao không thương đứa con gái bé bỏng của anh, sao không thương gia đình nhỏ đang hạnh phúc. 


 

Bác sĩ  Thu Hà đang kiểm tra tình hình sức khỏe cho bé Hoa

 

-  Kinh phí phẫu thuật tim bất thường tĩnh mạch phổi toàn phần là 57 triệu. Trừ bảo hiểm y tế thì còn 45 triệu. Quá trình nằm hồi sức đối với bệnh này sẽ rất phức tạp, bởi vì tình trạng suy tim của em bé trước khi phẫu thuật - bác sĩ Hà nói.

 

Giàng A Chả không dám nhìn vào vào mắt vợ. 10 triệu đồng bán mấy con lợn và 3 bao lúa, giờ chẳng còn mấy đồng. Làm sao có nổi 45 triệu đồng mà cứu con? Lại còn thằng con trai 4 tuổi và đứa cháu mồ côi mà vợ chồng anh nhận nuôi, những ngày tới lấy đâu ra gạo mà ăn?

 

Ngắm khuôn mặt bầu bĩnh, hai chiếc răng trắng muốt vừa mới nhú, tôi đã không thể bình tĩnh để ngăn những giọt nước mắt của mình. Anh Chả ôm con về quê, thì cũng có nghĩa cháu Hoa không còn cơ hội được sống. 

 

Số điện thoại của Kết nối 54: 04 38255667 đang chờ quý vị gọi đến chia sẻ với gia đình bé Hoa.

 

Tài khoản của chương trình: Hệ Phát thanh Dân tộc; số TK: 004704063336666, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam, chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà Nội.

 

 

Thanh Tâm/VOV4

Tâm 2 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC