Ước có 10 triệu để bố mẹ không phải đi vay tiền cứu mình
Thứ năm, 00:00, 18/08/2016 Hải Huyền 2 ảnh Hải Huyền 2 ảnh

(VOV4) - Cháu Lô Thu Hà, 15 tuổi, dân tộc Nùng, ở ở bản Thí, xã Tràng Sơn, Văn Quan, Lạng Sơn bị dị tật hậu môn trực tràng. Hà bị ngộ độc chất thải. Cháu đang được điều trị tại Khoa phẫu thuật nhi, bệnh viện Việt Đức.


"Cháu ước gì cái bụng cháu xẹp xuống và có thể đi ngoài được thôi ạ. Cháu không ăn được, tại vì cái bụng nó căng. Những lúc cháu đau quá, cháu xin mẹ đi viện nhưng mẹ bảo là phải làm xong hết mùa ruộng. Mẹ cháu với bố cháu vất vả lắm. Không có thời gian chăm sóc hai chị em".

 

Giọt nước mắt lăn dài trên má. Lô Thu Hà khóc nghẹn khi tâm sự về căn bệnh của mình. Em ngồi co rúm mép giường, bàn tay gầy guộc, nhăn nhó ôm lấy chiếc bụng căng cứng. Bị dị tật hậu môn trực tràng bẩm sinh, ngay từ nhỏ, Hà không thể sinh hoạt bình thường như những đứa trẻ khác. Ăn bao nhiêu, chất thải tích tụ lại ở ruột, đến lúc đầy thì tự động thải ra.

 

Lô Thu Hà tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội

 

Mẹ em, chị Trần Thị Nổi, cho biết Hà đã được các bác sĩ ở bệnh viện tỉnh phẫu thuật một lần, nhưng vì không có tiền khám thường xuyên nên bệnh tình ngày một trầm trọng:

 

- Vừa không có tiền vừa không biết đường. Lấy đâu tiền mà đi. Không kiếm gì được tiền. Cứ để thế, bảo để lớn nó khắc có cơn rặn nó đi được. Ai chả nghĩ đến con nhưng chả làm, chả giúp được gì. Nếu mẹ gánh được thì mẹ gánh, bố gánh được thì bố gánh hết...

 

Không tiền điều trị, 15 năm, Hà mệt mỏi, đau triền miên. Ốm quá thì mẹ bế đi huyện truyền nước hay được vài liều men tiêu hóa, một năm được đôi lần khi mẹ bán được lứa gà, quả trứng. Còn lại là những ngày Hà phải nằm co quắp một mình chịu đựng những cơn đau: "Cháu muốn giúp mẹ lắm, nhưng làm được một lúc lại cảm thấy cái bụng mình khó chịu. Lúc đấy cháu ghét bản thân mình lắm..."

 

Nhà làm ruộng, của nải chỉ vài con gà, lúc nuôi được lứa lợn. Đến mùa vụ, chị Nổi bươn chải để kiếm thêm. Lúc vặt vải thuê ở Bắc Giang, lúc đi chặt mía ở biên giới. Túc tắc được vài đồng. Nhưng hai năm nay con đau yếu liên miên nên chị chỉ dám quanh quẩn ở nhà. Chồng chị làm công nhân cho một nhà máy chì. Vất vả, độc hại, tháng kiếm được vài ba triệu, tằn tiện cũng chỉ đủ ăn.

 

Hà được xuống Bệnh viện Việt Đức điều trị cũng là nhờ đoàn khám từ thiện của bệnh viện, Khoa Phẫu thuật nhi, phát hiện ra trọng bệnh của em. Hôm đưa xuống Việt Đức, bụng em đã căng cứng, to vượt mặt. Bác sĩ Nguyễn Việt Hoa, Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi và Sơ sinh, người trực tiếp khám, cho biết: “Chúng tôi phải làm cho cháu một cái hậu môn giả. Nghĩa là cho cháu đi ngoài trên bụng để cho đại tràng nhỏ lại cho hết phần cũ lưu cữu từ 15 năm nay. Sau đó chúng tôi sẽ nghiên cứu để hạ lại đại tràng cho cháu, đưa hậu môn về vị trí bình thường để cháu có thể bình thường như các trẻ khác”.

 

 

Lô Thu Hà chỉ mong khỏi bệnh để có thể giúp đỡ được mẹ các công việc nhà

 

Theo bác sĩ Hoa, lần phẫu thuật tạo hậu môn giả mới chỉ là bước đầu tiên trong quá trình chữa trị. Hà phải trải qua 2 đợt phẫu thuật nữa cơ thể em mới trở lại bình thường. Nếu không, chất thải vẫn tích tụ trong cơ thể, về lâu về dài sẽ đe dọa đến tính mạng.


Biết mình phải trải trải qua thêm hai cuộc phẫu thuật nữa, Hà chỉ biết nín lặng: “Cháu sợ bố mẹ không có đủ tiền. Cháu chỉ muốn cái bụng mình xẹp xuống. Chì thì bố cũng biết là độc nhưng mà không có tiền bố vẫn phải đi kiếm thôi. Bố ốm yếu, mặt thì xanh xao. Cháu thấy thương bố lắm”.

 

Lúc này đây, gia đình bé Hà rất cần những bàn tay ấm áp của quý vị để dành lại mạng sống. Hà mới chỉ vừa bắt đầu cuộc phẫu thuật làm hậu môn giả để giải quyết tình trạng ứ đọng, còn 2 cuộc phẫu thuật nữa, em mới có thể bình thường được như bao trẻ nhỏ khác. Nhưng 10 triệu đồng cho hai cuộc phẫu thuật sắp tới là gánh nặng với bố mẹ em, dù đi vay, bố mẹ Hà cũng đã đi vay rồi.

 

Mọi sự trợ giúp cho bé Hà, xin liên hệ với những người thực hiện chương trình ở số ĐT: 043 8255 667.



Hải Huyền/VOV4

 

Hải Huyền 2 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC