Xin cứu người phụ nữ bị trâu húc
Thứ sáu, 00:00, 16/09/2016 Minh 2 ảnh Minh 2 ảnh

(VOV4) - Bàn Mùi Diện được chuyển về bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ ngày 29/8, trong tình trạng đa chấn thương. Tổn thương nghiêm trọng nhất là vết thương xuyên qua mắt trái đi sâu vào não. Tai nạn kinh hoàng chưa cướp đi tính mạng, nhưng di chứng của nó là quá nặng nề với Bàn Mùi Diện và gia đình.

 

Ngay ngày đầu nhập viện Việt Đức, tính mạng Bàn Mùi Diện (20 tuổi, dân tộc Dao, ở bản Khuổi Thao, xã Nghiêm Loan, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Cạn ) đã ở thế “chỉ mành treo chuông”. Các bác sĩ lập tức đưa cô vào mổ cấp cứu, loại bỏ nhãn cầu trái đã hỏng hoàn toàn, xử lí sơ bộ vết thương sọ não. Từ lúc ấy, cô nằm liệt một chỗ. Tay chân gày gò tong teo mà khuôn mặt vẫn sưng tấy, biến dạng.

 

Đặng Văn Pham, chồng của Diện kể lại: hôm ấy, hai vợ chồng lên rẫy bẻ ngô, tiện thể dắt trâu đi chăn. Đến cuối buổi, Diện dắt trâu về trước. Cả quá trình tai nạn xảy ra thế nào thì chẳng ai thấy, chỉ biết dọc đường vợ mình bị trâu nhà khác lồng lên húc, về đến nhà, đã thấy vợ được đưa về nằm trên giường, mặt và toàn thân bê bết máu:

 

"Lúc đưa vợ đi viện là vợ không biết gì nữa. Đi xuống bệnh viện Ba Bể. Bác sĩ Ba Bể bảo không dám khâu, chuyển xuống Bắc Kạn, rồi chuyển xuống đây...".

 

 

Đặng Văn Pham (chồng Diện) chăm sóc vợ trên giường bệnh

 

Trao đổi về tình trạng của Bàn Mùi Diện, bác sĩ Phan Huy Mạnh, Khoa Phẫu thuật thần kinh I, Bệnh viện Việt Đức, cho biết: “Ca mổ tới sẽ phức tạp hơn lần mổ đầu tiên rất nhiều, cần sử dụng nhiều thiết bị hiện đại, kĩ thuật cao nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế có thể chi trả. Dự tính khoảng 10 triệu đồng. Thêm nữa là chi phí theo dõi điều trị sau mổ lại càng tốn kém. Chục triệu không phải tất cả, đấy là ứng ra trong đợt đấy thôi. Còn tiền thuốc men, giường bệnh, còn tùy thuộc vào thời gian nằm viện, có biến chứng hay không. Giả sử tất cả đều thuận lợi thì cũng tốn 40-50 triệu. Sau khi mổ, điều trị trước mắt là theo dõi biến chứng. Sau đó, chúng tôi phải theo dõi định kì cho chị ấy, sau 1 tháng, 3 tháng và căn cứ vào đó để lên lịch hẹn tiếp cho bệnh nhân”.

 

Bàn Mùi Diện đang ở giữa sự sống và cái chết khi mà dị vật theo vết thương vào trong não

 

6 miệng ăn nhà Bàn Mùi Diện và Đặng Văn Pham quanh năm chỉ trông vào ruộng lúa nương ngô, chẳng dư dật đồng nào. Ngày con dâu gặp tai nạn, ông U, bố chồng cô, phải chạy khắp anh em xóm giềng mới vay được 6 triệu. Đưa được con về Hà Nội đã tiêu tốn hết quá nửa, không đủ tiền ứng nhập viện, phải xin nợ: “Mình vay mỗi nhà một tí. Nói chung cả thôn đều khó, cũng chẳng vay được bao nhiêu lắm. Không được, đành lấy bìa đỏ vay ngân hàng thôi”.

 

Theo bác sĩ Phan Huy Mạnh, những trường hợp như Bàn Mùi Diện, tỉ lệ hồi phục khả năng vận động chưa hẳn đã hết hi vọng. Tấm lòng thơm thảo của quý vị và các bạn lúc này ít nhất sẽ giúp Bàn Mùi Diện bảo toàn tính mạng, cho gia đình cô có thêm một niềm hi vọng.

 

Trước mắt, chúng tôi mong quý vị và các bạn chung tay gom góp 10 triệu đồng để mổ gấp lần 2 cho Diện. Với hai con nhỏ của Diện, niềm hạnh phúc nhất là mẹ sẽ khỏi bệnh trở về. 

 

Chúng tôi đang chờ sự giúp đỡ của quý vị và các bạn ở số điện thoại 04 3 8255 667.

 

 


Hoàng Minh/VOV4

 

Minh 2 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC