Những người mẹ nuôi con trên lưng
Thứ tư, 00:00, 08/03/2017 Phượng Phượng

VOV4.VN - "Em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ" - những người mẹ, người bà ở vùng cao đã nuôi lớn bao nhiêu đứa con trên tấm lưng dãi dầu của mình.

 

"Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi

Em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ

Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội

Nhịp chày nghiêng giấc ngủ em nghiêng

 

Mồ hôi mẹ rơi má em nóng hổi

Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối

Lưng đưa nôi và tim hát thành lời..."

 

(Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm)

 

Bạn có thể gặp hình ảnh ấy ở bất cứ đâu, khi bạn tới những bản làng của người dân tộc thiểu số trên mảnh đất này. Bởi không hẹn mà gặp, phụ nữ nhiều dân tộc thiểu số có thói quen địu con trước ngực, cõng con trên lưng.

 

Em bé như một phần cơ thể của mẹ, gắn với mẹ trên mọi bước đường, trong mọi công việc. Em theo mẹ xuống chợ, cùng mẹ lên nương. Em tự chơi với mình, tự cười, và gà gật ngủ khi mẹ mải miết làm việc...

 

Bởi thế, nên trong hành trang của người phụ nữ nhiều dân tộc ở Việt Nam, không thể thiếu tấm địu. Họ trồng bông, se sợi, dệt những tấm địu thổ cẩm đẹp đẽ nhiều màu sắc. Tấm khăn nhỏ bề ngang, đủ chiều dài ấy có nhiều công dụng, và công dụng phổ thông nhất là để địu con. Thậm chí, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số khi về thành phố sống vẫn không quên tấm địu, và giữa phố phường, họ luôn giữ con bên mình, trên lưng, như một nếp quen đã thành văn hóa sống.

 

Ngày nay, người ta sáng tạo hơn, có thể chế thêm một chiếc địu có đai lưng cứng, rồi dùng khăn buộc chiếc địu ấy vào lưng mẹ để bé ngồi trong thoải mái hơn.

 

Những mầm cây tí hon ấy lớn dần trên lưng mẹ. Em cùng mẹ chịu vất vả tảo tần. Cơ thể em cùng chung nhịp bước với mẹ, ủ bằng hơi ấm mẹ, cảm nhận giọt mồ hôi lưng mẹ và tình thương mênh mông mẹ dành cho em.

 

"Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng...".

 

 

Bà và cháu - dân tộc K'ho (Lâm Đồng)

Bé theo bà bán bánh rán (Hà Giang)

Người mẹ trẻ ở Đồng Văn, Hà Giang

Mẹ đưa em đến trạm y tế vì em bị ốm (Hà Giang)

Thảnh thơi trong buổi chiều đầu năm (Phó Bảng, Đồng Văn, Hà Giang)

Niềm vui giản dị của hai mẹ con (Phó Bảng, Đồng Văn, Hà Giang - Đây là vùng cư dân chủ yếu là người Mông và người Hoa)

Bé theo mẹ đi chợ Bắc Hà (Lào Cai). Vây xung quanh là các cô, các dì nâng niu chăm sóc

Bé ngủ ngoan trên lưng mẹ giữa buổi nắng gắt (chợ Bắc Hà, Lào Cai)

 

 

 

Lê Bích Phượng/VOV4

 

Phượng

Viết bình luận