Phóng viên "dân tộc" có mặt ở những nơi gian khó nhất
Thứ ba, 00:00, 21/06/2016

(VOV4) - 21/6, ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày những người làm báo ở Hệ Phát thanh Dân tộc, Đài TIếng nói Việt Nam, ngồi lại với nhau ngẫm về những buồn - vui, sướng - khổ của nghề.

 

 

Không chỉ đơn thuần là những nhà báo, chúng tôi luôn cố gắng mang thêm một manh áo ấm, một chiếc kẹo, một bát cơm thịt, một niềm vui nho nhỏ cho đồng bào nghèo ở những bản làng xa xôi nghèo khó

Phóng viên Hải Huyền trên đường tác nghiệp ở Lai Châu

Phóng viên Hoàng Minh phút "tự sướng" cùng cô gái Chu ru

Phóng viên Việt Phú ở Na Rì, Bắc Kạn

Phóng viên Thu Hòa (đứng thứ tư từ trái sang) cùng đoàn công tác vào bản Là Si, xã Thu Lũm, Mường Tè, Lai Châu

PV Thu Hòa "lội bộ" 13km đường đất lên đồn biên phòng Y Tý, Bát Xát, Lào Cai - đoạn đường tốn 3 đôi dép

Ông Đinh Xuân Thắng, Phó vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc, (giữa) tặng hoa lãnh đạo Hệ Phát thanh Dân tộc ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam - 21/6/2016

Phóng viên Hệ Phát thanh Dân tộc đón khách đến chúc mừng ngày nhà báo

 

 

 

 

VOV4

 

Viết bình luận