Cứ vào khoảng 15 giờ chiều mỗi ngày, bà con làng Sơn, xã Ia Nan lại tập trung về ngã tư đường chính của làng, mang theo xô, chậu, can nhựa kiên nhẫn xếp hàng chờ nhận nước sạch. Chị Siu H’Nhân phấn khởi cho biết, các giếng nước trong làng đã trơ đáy nhiều ngày khiến sinh hoạt của bà con bị đảo lộn. Giờ có bộ đội chở nước đến tận nơi, bà con vô cùng mừng rỡ.
"Bộ đội 72 cấp nước cho bà con, bà con rất mừng. Có nước để dùng, bà con sẽ phải tiết kiệm. Rất mong bộ đội cấp thêm cho bà con", chị Siu H’Nhân chia sẻ.
Ia Nan là xã biên giới của tỉnh Gia Lai, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào Gia Rai (Jarai), đời sống còn nhiều khó khăn. Vào cao điểm mùa khô hàng năm, 115 hộ dân tại làng Sơn thường xuyên phải đối mặt với tình trạng thiếu nước trầm trọng.
Để chia sẻ khó khăn với địa bàn đứng chân, năm nào Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15) cũng chủ động triển khai cấp nước lưu động. Trung bình mỗi ngày, đơn vị điều động từ 3 đến 5 chuyến xe bồn, cung cấp từ 30 đến 40 khối nước sinh hoạt cho bà con. Đại tá Nguyễn Chí Kiên, Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 cho biết, đơn vị sẽ duy trì cấp nước cho làng Sơn đến khi mùa mưa bắt đầu:
“Thời gian tới, bất cứ thôn, làng nào trên địa bàn ba xã biên giới thiếu nước, đơn vị đều sẵn sàng cung cấp, và đặt nhiệm vụ này ngang với nhiệm vụ sản xuất của đơn vị,” Đại tá Nguyễn Chí Kiên khẳng định./.
Viết bình luận