Điện Biên mùa chớm thu
Thứ năm, 00:00, 23/08/2018 Phuong bt Phuong bt
VOV4.VN - Rơi vào một thăm thẳm núi, một ngút ngàn mây... Rơi vào một mênh mông rợn ngợp của đất trời... Rơi vào một đôi mắt sâu hút... Nên, có người đàn ông miền xuôi đã đánh rơi hồn mình nơi cuối trời Tây Bắc. Khi câu chữ bật ra thành vần, thơ giữ anh lại với những phút giây tâm hồn vút lên để ai cũng muốn mình thành thi sĩ. Rung động ấy ai cũng nên may mắn có được trong đời mình, nhưng cái đẹp vốn mong manh quá nên không phải ai cũng có cơ may chạm vào... VOV4.VN trân trọng giới thiệu xúc cảm tươi ròng của Trung Thành khi đặt chân tới Tây Bắc, hôm nay.

 

                                      Trung Thành

                                                           

Tây Bắc em ơi Thu vừa chớm

Em gái Hà Nhì ánh mắt nai

Mường Nhé cực Tây miền Tổ quốc

Mở lòng chào đón một chàng trai

 

Anh đến Mường Lay mùa xanh lá

Điện Biên mưa nhẹ khắp bản mường

Đôi khi mưa tạnh vàng hanh nắng

Hồn hậu em cười khoe sắc hương

 

Mùa này chưa có hoa ban nở

Xuân chưa về vội để đào phai

Dịu dàng sơn nữ cười bẽn lẽn

Một khóm lan rừng anh tặng ai

 

Điện Biên mê đắm hồn trai tráng

Hùng vĩ đại ngàn chắp cánh bay

Mường Thanh vẫy gọi đồng xanh lúa

Về lại cơm thơm say ngất ngây

 

Anh sẽ lên thăm A Pa Chải

Đỉnh cao chót vót Khoang La San

Để nghe tiếng vọng hồn sông núi

Hoà với tình em gió đại ngàn

 

Mùi hương xôi nếp đầy phong vị

Cá suối cơm lam tình chứa chan

Ánh lửa rừng khuya miền biên giới

Chén rượu liêu xiêu tim rộn ràng

 

Em gái Hà Nhì ánh mắt nai

Mở lòng chào đón một chàng trai

Hẹn anh khi mùa hoa ban nở

Cùng xây hạnh phúc đến tương lai

 

Anh ơi Tây Bắc mùa Thu chớm

Ta hẹn cùng nhau dựng cửa nhà

Lũ lụt rồi qua, hoa ban sớm

Mùa xuân điệu khèn níu gió xa

                               

                              23/8/2018

 

Phuong bt

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC