Cô gái người Dao với nỗ lực vượt khó để thực ước mơ
Thứ hai, 08:45, 26/04/2021 Việt Phú+ 1 ảnh Việt Phú+ 1 ảnh
VOV4.VN -VOV4.VN - Hành trình đến với cổng trường đến với cô sinh viên người Dao, Triệu Mùi Mủi thật gian nan và thử thách, gia đình em là hộ nghèo, bố mất sớm, mẹ bệnh tật Mủi phải tự mình lo tiền ăn học bằng việc rửa bát thuê .. thế nhưng với quyết tâm Mủi đã đỗ vào trường đại học Phương Đông. Nhưng một lần nữa thử thách lại đến với em khi khoản tiền học phí 40 triệu cho 3 năm cuối em chưa biết xoay sở ra sao.

Triệu Mùi Mủi là một sinh viên người Dao có tên trong danh sách của chương trình "Giao lưu văn hóa - trao tặng máy tính cho sinh viên có thành tích học tập tốt" của nhóm Người Dao Việt Nam- Gắn kết từ bản sắc”.  Nhìn gương mặt xinh xắn, dễ thương với nụ cười tươi, ít ai biết là đằng sau nụ cười ấy lại là cả một tuổi thơ đầy sóng gió và một nghị lực phi thường.

Từ khi sinh ra, Triệu thị Mùi đã thiếu vắng sự chăm sóc của người cha. Cha mất khi Mủi mới được 6 tuổi, mẹ đi bước nữa. Việc học của Mủi tưởng phải dừng lại khi tiền ăn không đủ, sức lao động của mẹ cũng ngày một giảm. Những ngày đi học bán trú, Mủi phải vác củi 9 cây số từ nhà đến trường để có tiền ăn học.


Cô sinh viên người Dao với nỗ lực vượt khó phi thường.

Không muốn cam chịu số phận như mẹ, Triệu Mùi Mủi quyết định tiếp tục con đường học tập của mình. Mủi làm mọi việc, từ giúp việc, rửa bát, bưng bê… làm để cố gắng vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ, sẽ không phải khóc hàng đêm và quan trọng em có tiền để học cho dù số tiền kiếm được không đáng là bao.

Những bữa no và thậm chí ngon của Mủi là thỉnh thoảng được chủ nhà cho ăn cùng, còn không chỉ là những gói mỳ tôm chay mặn. Nhưng có lẽ khó khăn ấy cũng chẳng làm Mủi tủi thân mà thậm chí nó còn là động lực để em cố gắng hơn trong học tập. Và một lần nữa khó khăn nữa lại thử thách sự kiên trì của cô bé người Dao này khi mẹ em bị bỏng hoàn toàn một bên chân. Mủi cũng định bỏ học lần đấy, nhưng cô giáo em lại khuyên nhủ để em tiếp tục gắn bó với trường, với lớp, với bạn bè thầy cô và hơn hết là sự động viên của mẹ.

Tiến sĩ Bàn Tuấn Năng, trưởng nhóm người Dao tại Hà Nội cho biết, từ khi có được thông tin trong nhóm, biết được hoàn cảnh của Mủi, nhóm cũng đã có nhiều hình thức hỗ trợ, như tặng máy tính, tạo cơ hội việc làm, giao lưu trao đổi, chia sẻ khó khăn. Thế nhưng anh không khỏi cảm phục trước nghị lực của cô bé người Dao này, thậm chí đánh giá cao ở tấm lòng nhân văn, muốn chia sẻ, mặc dù chính mình lại đang là đối tượng cần hỗ trợ.

Triệu Mùi Mủi giúp mẹ hái chè. 

Với Triệu Mùi Mủi, mong ước vẫn là được tiếp tục học để sau này trở thành một cô kế toán, đỡ đần mẹ được tốt hơn. Ước mơ lớn nhất của em bây giờ là được đưa mẹ xuống Hà Nội một lần, thứ nhất để chữa bệnh, thứ hai là tham quan trường em đang học, Mủi muốn giới thiệu cho mẹ lăng Bác, đường phố Hà Nội, mái trường nơi em học thầy cô bạn bè những người đã giúp đỡ em.

Ước mơ giản dị là một lần được đón mẹ xuống Hà Nội, ngắm đường phố, thăm lăng Bác … nhưng để thực hiện ước mơ ấy, em vẫn sẽ phải nỗ lực học tập. Ba năm học tiếp theo sẽ còn nhiều khó khăn và thử thách đang đón đợi. Trước mắt, đó là khoản học phí 40 triệu đồng, số tiền ấy sẽ giúp em sớm trở thành một cô kế toán, sẽ có một công việc ổn định, và rồi sẽ có một ngày đón chào mẹ ở nơi thủ đô thân yêu. 

Ủng hộ Triệu Mùi Mủi qua số tài khoản của Kết nối 54
STK: 004704063336666
Tên TK: Ban Dân tộc VOV4- Đài Tiếng Nói Việt Nam
Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam – VIB, chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Nội dung: Bác, cô, chú, anh, em, cháu XXX, số điện thoại XXX ủng hộ Triệu Mùi Mủi.
 

Việt Phú/VOV4

Việt Phú+ 1 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC