
Lễ hội hoa ban rộn ràng
Tháng 3 về, Điện Biên như khoác lên mình tấm áo trắng tinh khôi của hoa ban. Lễ hội hoa ban diễn ra vào ngày 13/3 đã thu hút hơn 2.300 giáo viên, học sinh tham gia diễu hành, cùng đông đảo người dân và du khách.
"Hôm nay con rất vinh dự được thay mặt các bạn trong trường đi buổi diễu hành ngày hôm nay. Con đã tập rất kỹ lưỡng mỗi ngày để được đi dự lễ hội này," em Nguyễn Trần Phúc Lâm, học sinh trường Tiểu học Nam Thanh, chia sẻ.
Cô giáo Trần Thị Hoa, trường THCS Him Lam, xúc động nói: "Tôi rất tự hào khi được tham gia chương trình diễu hành. Tôi thấy cảm xúc của mình vô cùng xúc động vì có rất nhiều người dân cũng như khách tham quan đã đến chung vui và chia sẻ với Điện Biên và mùa lễ hội hoa ban."
Lễ hội còn có đêm giao lưu văn nghệ với các tiết mục trống hội, múa, hát ca ngợi quê hương, đất nước, con người Điện Biên, trình diễn trang phục hóa trang và áo dài.
Ông Đào Hoài Nam, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Điện Biên Phủ, cho biết: "Thông qua việc tổ chức này, cùng với các hoạt động của tỉnh, chúng tôi muốn quảng bá hình ảnh Điện Biên, thu hút du lịch, để mọi người biết đến một Điện Biên xưa là mảnh đất của chiến tranh bom đạn, nay đã hồi sinh, đơm hoa kết trái."
Hương vị Điện Biên: Đặc sản trâu trấu rang giòn
Đến với lễ hội, du khách không chỉ được ngắm hoa ban mà còn có cơ hội khám phá văn hóa ẩm thực và mua sắm các sản phẩm đặc trưng của Điện Biên. Các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, đồ thủ công mỹ nghệ và các món ăn truyền thống luôn tấp nập du khách.
Một trong những đặc sản không thể bỏ qua là trâu trấu rang giòn xít với nước măng chua. Trâu trấu, loại côn trùng đặc trưng của Điện Biên, được chế biến thành món ăn độc đáo, giòn rụm, thơm ngon.
"Hãy tưởng tượng, những con trâu trấu vàng giòn, được tẩm đẫm thứ nước măng chua cô đặc, ăn kèm với bát cơm Tám Điện Biên trắng ngần, dẻo thơm. Vị giòn tan của trâu trấu, vị chua thanh của măng, hòa quyện với vị ngọt tự nhiên của cơm, tạo nên một bản giao hưởng hương vị tuyệt vời," MC chương trình miêu tả.
Cảm xúc du khách mùa hoa ban
Đến Điện Biên mùa này, du khách không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của hoa ban và sự mến khách của con người nơi đây.
Ông Vũ Khắc Chung đến từ Hà Nội bày tỏ: "Chúng tôi thấy một sự phát triển vượt bậc, đẹp vô cùng. Những lễ hội hoa ban sau chiến dịch như thế mà bây giờ vẫn nở rộ, rất đẹp. Không riêng gia đình tôi, tất cả có điều kiện nên ghé thăm Điện Biên một lần để trải nghiệm con người, đất nước và những dấu ấn lịch sử."
Chị Phạm Thị Thanh, du khách Thanh Hóa, chia sẻ: "Chúng tôi thấy cảnh hoa ban rất đẹp. Sắc màu hoa ban, nhất là hoa ban trắng, đã đến và chụp nhiều ảnh để lưu lại kỷ niệm và giới thiệu với bạn bè."
Ông Nguyễn Minh Thuật, du khách TP.HCM, ngỡ ngàng: "Tháng ba là đặc trưng cho núi rừng Tây Bắc, đặc biệt là Điện Biên trong mùa hoa ban nở. Chúng tôi đến thăm nhiều nơi, thấy hoa ban nở trắng đôi bên đường. Đó là niềm tự hào của người Điện Biên nói riêng và Tây Bắc nói chung."
Bà Nguyễn Thị Hoàng Liên, du khách Hà Nội, cảm nhận: "Lên Điện Biên, đoàn chúng tôi đã đi thăm rất nhiều nơi. Cảm nhận đầu tiên là thành phố mang rất nhiều sắc màu của hoa ban, loài hoa đại diện cho Điện Biên. Lần đầu tiên đến Điện Biên, tôi cảm thấy rất yêu hoa ban."
Điện Biên: Hành trình lịch sử và vẻ đẹp về đêm
Rời xa không khí lễ hội náo nhiệt, du khách có thể đến thăm các di tích lịch sử oai hùng, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng của dân tộc. Đồi A1 sừng sững, nơi ghi dấu những trận đánh ác liệt, hay tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ trên đồi D1 uy nghi, như một lời nhắc nhở về quá khứ hào hùng. Thả bước bên cánh rừng Mường Phăng xanh mát, nơi đặt sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, du khách sẽ cảm nhận được sự tĩnh lặng, bình yên đến lạ thường.
Điện Biên về đêm khoác lên mình một chiếc áo mới, lung linh và huyền ảo. Ánh đèn vàng nhẹ nhàng hắt lên những con phố, những mái nhà, tạo nên một không gian ấm cúng, lãng mạn. Những cánh hoa ban trắng muốt như những vì sao nhỏ bé, tỏa sáng dưới ánh trăng, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, khiến lòng người xao xuyến. Dạo bước bên bờ sông Nậm Rốm, lắng nghe tiếng côn trùng kêu rả rích, du khách sẽ cảm nhận được sự thanh bình, yên ả của miền đất này.
Điện Biên mùa hoa ban nở không chỉ là một lễ hội, mà còn là một hành trình khám phá văn hóa, lịch sử và con người nơi đây. Đó là hành trình tìm về cội nguồn, tìm về những giá trị lịch sử thiêng liêng, và cũng là hành trình đắm mình vào vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, trữ tình. Hãy đến với Điện Biên, để tận hưởng những trải nghiệm khó quên, để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của miền đất này./.
Viết bình luận