Gia đình anh Giàng Mý Pó mong có căn nhà đủ che nắng mưa cho 4 thế hệ
Thứ hai, 11:37, 07/10/2024 Thu Hòa Thu Hòa
VOV4.VOV.VN: Gia đình anh Giàng Mý Pó, dân tộc Mông ở Sủng Là, Phó Bảng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang có 4 thế hệ đang phải chung sống trong căn nhà tường nứt và mái ngói đang hỏng, không biết có thể đổ lúc nào…, nhưng không đủ tiền để xây mới.

CT Kết nối 54 hôm nay, chúng tôi xin thông tin tới quý vị và các bạn trường hợp đang rất cần sự chung tay của cộng đồng để vượt qua hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó là gia đình anh Giàng Mý Pó, dân tộc Mông ở Sủng Là, Phó Bảng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Gia đình anh Pó có 4 thế hệ đang phải chung sống trong căn nhà sắp đổ, nhưng không đủ tiền để xây mới.

Số máy của Kết nối 54 là 0243.8255.667 luôn sẵn sàng chờ đón các cuộc điện thoại của quý vị, các BTV của chương trình sẽ cung cấp số tài khoản cũng như những thông tin liên quan.

Căn nhà của đại gia đình anh Giàng Mý Pó nằm chênh vênh trên sườn dốc, cuối thôn Ma Só Tủng. Nhìn từ xa, bằng mắt thường, chúng tôi cũng nhận thấy sự bất bình thường của ngôi nhà trình tường có tuổi đời hơn 40 năm này. Đại úy Sùng Mý Ly, đội phòng chống ma túy Đồn Biên phòng Phó Bảng vừa đi vừa chỉ tay lên từng ngóc ngách của căn nhà: "Khẩn cấp của gia đình này là bức tường này rất nguy hiểm, chân tường cụt hết rồi, không dám trèo lên mái nhà vì gỗ mục, dễ bị sập, sửa thì phải sửa hết, sửa từng phần thì dở vì tường đục hết, chỉ tận dụng cái cột với tấm ván là tận dụng hết có thể".

Gọi là nhà nhưng khi bước vào trong, chỉ thấy một gian chính giữa trống hoác trống huơ, kê mấy cái giường lộn xộn chăn gối. Nơi ấy, cả 2 đôi vợ chồng và các con nhỏ nheo nhóc, chung cả ăn ngủ, cả sinh hoạt. Gian bếp lèo tèo dăm ba cái bắp ngô, chỏng chơ vung bát. Nhưng đó không phải là điều băn khoăn của đại gia đình này. Mà nỗi lo lớn hơn, 2 gian được gọi là nhà đó, có thể đổ bất cứ lúc nào.

"Em chỉ muốn có điều kiện xây nhà vững chắc hơn, để lúc mưa gió vợ con ở nhà an toàn, mình còn ra ngoài làm thuê làm mướn, nhà này đời ông xây lâu rồi, ở vẫn ở nhưng mưa gió mất an toàn, không đảm bảo được. Bên này khi nào nó mưa thì gió đẩy tràn hết về bên tường kia, nhìn đã rất nguy hiểm, đổ lúc nào không biết, hiện mình đi làm chỉ đủ chi tiêu ăn uống cho gia đình thôi, chứ chưa thừa để làm nhà, nhà cũ quá rồi, chân tường nát hết"- anh Pó rầu rĩ nói.

Giàng Mý Pó mới hơn 30 tuổi đã là trụ cột của cả gia đình 4 thế hệ, em làm thợ xây quanh thôn, ai gọi gì làm nấy, vợ chăm con nhỏ, làm việc nhà, nuôi mấy con gà, vài ba con lợn. Ông nội và bố của Pó cất cái lán tạm be bé bên cạnh, lấy chỗ chui ra chui vào, cuộc sống cứ tù túng, quẩn quanh. Mới đây, huyện Đồng Văn có hỗ trợ các hộ gia đình nghèo 40 triệu để làm nhà mới, nhưng nhà Pó không có đồng nào để thêm vào, nên khoản tiền này buộc phải chuyển sang hộ gia đình khác. 

Theo tính toán của Thiếu tá Nguyễn Xuân Trọng, Phó đồn trưởng đồn biên phòng Phó Bảng, tận dụng gỗ còn lại và CBCS biên phòng góp công, thì cần khoảng 70 triệu mới đủ cho một ngôi nhà khoảng 70 mét vuông. Đấy là chưa kể, huyện đã cho 34 bao xi măng, và anh Pó biết chút ít về thợ xây nên sẽ tính ít đi, công thợ dự kiến xây khoảng 4 đến 6 tháng:

"Mỗi lần mưa bão gió về, nhà đã có hiện tượng nghiêng về bên trái. Đặc biệt là các bức tường nó đã xuống cấp, mong muốn các lực lượng sẽ cố gắng giúp đỡ gia đình anh Pó một ngôi nhà mới để đảm bảo cuộc sống gia đình sau này, mỗi khi đến mùa mưa bão lũ về thì rất lo, mỗi lần đi làm xa, anh lại lo nghĩ nhiều và cũng mong muốn ổn định, không phải lo nghĩ gì về nhà cửa nữa"- Thiếu tá Trọng chia sẻ.

Dù rất nỗ lực nhưng đại gia đình tứ đại đồng đường của anh Giàng Mý Pó cũng không có cách nào xoay sở để có được ngôi nhà mới an tâm nơi sườn đồi. Lời chia sẻ của chị Vừ Thị Dính- người phụ nữ duy nhất ở ngôi nhà này: “Hiện tại nhà rất dột nát, sợ nhất lúc gió mưa, vật liệu bây giờ nợ cũng được, nhưng nhà em vừa mới dựng lại chuồng bò sắp đổ, nên đã phải vay hết cỡ rồi, hiện không vay được nữa….(khóc)”

Mong quý vị không quên nhân vật của ngày hôm nay là anh Giàng Mý Pó, dân tộc Mông ở Hà Giang. Qúy vị hãy gọi đến số máy quen thuộc của Kết nối 54 là 0243.8255.667, hoặc thông tin với chúng tôi qua fanpage: Kết nối 54- chung tay vì những số phận kém may mắn nơi vùng xa.

Thu Hòa

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC