Bà con rất tin tưởng đường lối của Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư
Thứ ba, 10:11, 23/07/2024 Hoài Thu Hoài Thu
VOV4.VOV.VN - Những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc đã để lại trong lòng cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc nói chung, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La nói riêng những tình cảm đặc biệt và ấn tượng sâu sắc. "Bà con rất tin tưởng đường lối của Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư", đó là khẳng định của một trưởng bản ở huyện Mai Sơn, Sơn La.

 

Năm nay đã 95 tuổi, ông La Tần Khôi Việt, cán bộ lão thành cách mạng ở tổ 11 phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La vẫn luôn đau đáu dõi theo từng bước chuyển mình của đất nước. Ông dành sự ngưỡng mộ và tin tưởng tuyệt đối đối với người lãnh đạo cao nhất của Đảng - Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Những bài phát biểu, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư luôn khiến ông tâm đắc.

"Nhất là về những bài phát biểu của đồng chí chúng tôi thấy ấn tượng, nhất là về chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam, chúng tôi thấy tác động rất là nhiều. Đồng chí lý luận rất có lý, tạo niềm tin cho chúng tôi là từ trước mình theo xã hội chủ nghĩa như thế nào. Tôi thấy rất là tâm đắc" - La Tần Khôi Việt.

Bạn Giàng A Dạy, dân tộc Mông ở bản Rừng Thông, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn tỉnh Sơn la chia sẻ: Hình ảnh Bác Tổng Bí thư trong tôi giống như một người cha, người ông vậy. Bác luôn quan tâm đến đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là quan tâm đến sự công bằng trong xã hội.

"Bác là một người đấu tranh với tham nhũng rất tốt, luôn quan tâm đến sự công bằng trong xã hội. Dân tộc đa số hay thiểu số, người giàu hay nghèo đều hướng đến sự công bằng nhất định. Mọi người đang cảm thấy Bác đang xây dựng một đất nước đúng chế độ xã hội chủ nghĩa thật sự, đúng mong muốn công bằng xã hội" - Giàng A Dạy.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đã đi xa về thế giới người hiền để lại trong lòng đồng bào các dân tộc Sơn La niềm tiếc thương vô hạn. Bà Lò Thị Phớ, dân tộc Thái, ở tổ 11 phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La xúc động: "Bác Trọng đã đi xa, tôi cảm thấy rất thương tiếc. Bác là người cả đời vì dân vì nước, không có gì vì quyền lợi cá nhân của mình cả cho nên chúng tôi rất thương tiếc Bác".

Ông Giàng A Sáng, dân tộc Mông, bí thư chi bộ, trưởng bản Rừng Thông, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn la chia sẻ: "Đồng chí Tổng Bí thư rất quan tâm đến bà con, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc miền núi. Bà con rất tin tưởng đường lối của Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư. Nghe tin Bác mất, bà con rất là đau lòng, rất là thương và cũng mong muốn tới đây sẽ có các đồng chí cũng có tấm lòng giống như đồng chí Tổng Bí thư, luôn quan tâm đến nhân dân các dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa".

Đồng chí Tổng Bí thư không còn nữa nhưng những tư tưởng, quan điểm, phong cách lãnh đạo, đạo đức của đồng chí sẽ còn sống mãi trong lòng các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhân dân luôn tin tưởng lớp lớp cán bộ kế cận sẽ tiếp tục sự nghiệp cách mạng đồng chí để lại một cách trọn vẹn. Ông La Tần Khôi Việt, cán bộ lão thành ở thành Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La bày tỏ:

"Cá nhân tôi rất là buồn vì vắng đi người lãnh đạo cầm trịch vững chắc mà từ trước tới nay đồng chí Nguyễn Phú Trọng nói gì cũng kiên quyết và mọi người đều hưởng ứng noi theo. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm việc cũng đã có sự theo dõi, chăm lo lớp kế tục mình rồi thì tôi cũng tin tưởng các đồng chí sau này nếu làm đúng như đường lối của Đảng, của tập thể thì sẽ vững vàng".

Biến đau thương thành hành động, đảng viên trẻ Giàng A Dạy tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa trong việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần làm cho bản làng mình, đất nước mình giàu mạnh hơn, như mong muốn của bác Tổng Bí thư.

"Với vai trò là người thanh niên trẻ, và là người dân tộc thiểu số thì em thấy mình cần phải cố gắng học hơn nữa và luôn luôn nhìn lại mình, luôn hướng mình trở thành liêm khiết nhất có thể. Khi mình đã làm gì thì cần để lại dấu ấn tốt đẹp, để lại cho người khác sự thương nhớ và để lại giá trị cho cộng đồng. Như Bác Tổng Bí thư đã nói: đừng để khi nhắm mắt xuôi tay thì những cái mình để lại là những cái ti tiện và những cái không hay, không đẹp. Chúng em sẽ cố gắng hơn nữa trong việc học tập và phát triển kinh tế, ở bản em có thể làm được gì dù nhỏ nhất thì cũng sẽ cố gắng làm cho tốt và hãy nghĩ đến cộng đồng đầu tiên rồi mới nghĩ đến cá nhân mình. Khi mà đã quan tâm đến cộng đồng, đặt cái tâm của mình rộng hơn và đặt lợi ích của mình sau lợi ích chung thì chắc chắn sẽ đóng góp một phần công sức của mình cho cộng đồng. Mặc dù rất nhỏ nhưng khi nhiều người cùng chung sức thì sẽ có kết quả lớn, sẽ xây dựng đất nước đúng như mong muốn của Bác là một đất nước giàu đẹp, văn minh. Bác mất thì chúng em rất là buồn và mong muốn gửi lời thương tiếc tới gia đình Bác và cảm ơn những đóng góp của Bác dành cho đất nước cũng như cộng đồng dân tộc thiểu số"./.

Hoài Thu

Viết bình luận

Tin liên quan

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng-nhà lãnh đạo xuất sắc trên mặt trận văn hóa
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng-nhà lãnh đạo xuất sắc trên mặt trận văn hóa

VOV4.VOV.VN: Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, nhắc đến một câu nói của tiền bối, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”. Thông điệp mang giá trị căn cốt này đã và đang mang lại luồng sinh khí mới, diện mạo mới trên những miền đất xa xôi của Tổ quốc. (Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam 21/7/2024)

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng-nhà lãnh đạo xuất sắc trên mặt trận văn hóa

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng-nhà lãnh đạo xuất sắc trên mặt trận văn hóa

VOV4.VOV.VN: Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, nhắc đến một câu nói của tiền bối, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”. Thông điệp mang giá trị căn cốt này đã và đang mang lại luồng sinh khí mới, diện mạo mới trên những miền đất xa xôi của Tổ quốc. (Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam 21/7/2024)

Người dân vùng căn cứ cách mạng Khu 5 nhớ mãi nụ cười hiền từ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Người dân vùng căn cứ cách mạng Khu 5 nhớ mãi nụ cười hiền từ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV4.VOV.VN: Những ngày qua, bà con dân tộc thiểu số tại các xã Sông Trà, Phước Trà, huyện miền núi Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam ai nấy đều tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hình ảnh giản dị, gần dân và nụ cười hiền từ của Tổng Bí thư vẫn khắc sâu trong lòng người dân vùng căn cứ cách mạng Khu 5.

Người dân vùng căn cứ cách mạng Khu 5 nhớ mãi nụ cười hiền từ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người dân vùng căn cứ cách mạng Khu 5 nhớ mãi nụ cười hiền từ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV4.VOV.VN: Những ngày qua, bà con dân tộc thiểu số tại các xã Sông Trà, Phước Trà, huyện miền núi Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam ai nấy đều tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hình ảnh giản dị, gần dân và nụ cười hiền từ của Tổng Bí thư vẫn khắc sâu trong lòng người dân vùng căn cứ cách mạng Khu 5.

Kí ức biên giới Bản Lầu - nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm
Kí ức biên giới Bản Lầu - nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm

VOV4.VOV.VN: Bản Lầu – xã có Chi bộ đảng đầu tiên của huyện biên giới Mường Khương, tỉnh Lào Cai là nơi vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm vào năm 2013. Những kí ức về một Tổng Bí thư giản dị, chân thành, sâu sắc hôm nay vẫn lưu giữ vẹn nguyên tại mảnh đất địa đầu tổ quốc ấy.

Kí ức biên giới Bản Lầu - nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm

Kí ức biên giới Bản Lầu - nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm

VOV4.VOV.VN: Bản Lầu – xã có Chi bộ đảng đầu tiên của huyện biên giới Mường Khương, tỉnh Lào Cai là nơi vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm vào năm 2013. Những kí ức về một Tổng Bí thư giản dị, chân thành, sâu sắc hôm nay vẫn lưu giữ vẹn nguyên tại mảnh đất địa đầu tổ quốc ấy.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC