Tấm gương chiến sỹ trẻ ở vùng biên
Thứ hai, 08:21, 19/08/2024 Công Luận - Lê Nam/VOV Đông Bắc Công Luận - Lê Nam/VOV Đông Bắc
VOV4.VOV.VN: Sinh ra, lớn lên ở Hà Nội nhưng Thượng úy Nguyễn Danh Tùng lại xung phong lên tăng cường tại xã biên giới Cách Linh, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng trong vai trò một Công an chính quy về xã. Gần 2 năm gắn bó với bản làng, với kiến thức chuyên môn cùng sức trẻ, nhiệt huyết.. anh đã có những đóng góp không nhỏ trong việc giữ gìn bình yên cho bản làng và như một sợi dây gắn kết thêm tình quân dân nơi biên giới.

Người dân xã biên giới Cách Linh, huyện Quảng Hòa vẫn nhớ sự việc xảy ra đêm 29 Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua. Một thanh niên không may tai nạn giao thông tại khu vực Bản Mển, xã Cách Linh. Nhận được tin báo của người dân, Thượng úy Nguyễn Danh Tùng, Công an xã Cách Linh đã kịp thời có mặt tại hiện trường. Khi kiểm tra, anh Tùng thấy nạn nhân thở yếu, máu từ mũi, miệng trào ra rất nhiều có nguy cơ gây tắc đường thở. Đêm tối, đường xa nên xe cấp cứu chưa thể tới ngay. Trong khi chờ đợi, để duy trì hô hấp cho người bị nạn, anh đã có một quyết định khá "liều lĩnh" là trực tiếp hút máu từ mũi và miệng của nạn nhân...

Anh Tùng nhớ lại: “Lúc đầu cũng khá lo lắng vì nạn nhân hoàn toàn xa lạ và hoàn toàn có nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm khi hút máu trực tiếp hoặc sau hành động của mình không may chuyển biến xấu thì người nhà nạn nhân sẽ có hiểu cho hành động của mình không, họ lại nghĩ vì mình mà nạn nhân nặng hơn… nhưng sau phút đắn đo, tôi quyết định phải dùng mọi cách để cứu sống được nạn nhân”.

Nhờ việc sơ cứu kịp thời, đúng cách của Thượng úy Nguyễn Danh Tùng, người thanh niên bị nạn đêm hôm đó đã thoát chết. Bà Đoàn Thị Nhung, mẹ của nạn nhân xúc động khi nhớ lại hoàn cảnh hôm đó: “Cháu Tùng cũng đi theo vào tận bệnh viện, cháu còn động viên, khi đó không nhận ra mặt con nữa, sưng lên rồi tím tái rồi máu miệng mũi trào ra, vậy mà cháu Tùng can đảm dùng miệng hút, mấy ai dám làm như thế”

Nguyễn Danh Tùng sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Năm 2011, anh trúng tuyển vào Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy và hiện biên chế tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an. Dù là con trai duy nhất trong gia đình, nhưng với nhiệt huyết tuổi trẻ cùng ước muốn hoàn thiện bản thân mình hơn nữa, năm 2023, chiến sỹ trẻ Nguyễn Danh Tùng đã xung phong và được Bộ Công an tăng cường về các xã biên giới tỉnh Cao Bằng.

Xã Cách Linh, huyện Quảng Hòa nơi anh nhận công tác có địa bàn rộng, dân cư sống rải rác, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, có nhiều thôn, xóm vùng sâu, vùng xa nên tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn rất nhiều phức tạp. Chỉ sau hơn 1 năm nhận nhiệm vụ, Tùng đã thuộc hết từng xóm bản, từng hộ gia đình trong xã. Có những điểm dân cư trên tuyến biên giới phải đi bộ cả giờ đồng hồ nhưng tranh thủ buổi tối, khi bà con trên nương rẫy trở về, anh cùng cán bộ công an xã, bộ đội biên phòng và cán bộ thôn đến từng nhà gặp gỡ, chuyện trò cùng bà con kết hợp thăm nắm tình hình. Với người dân nơi đây, hình ảnh các chiến sỹ công an xã lặn lội đêm khuya hay khi mưa rét đến thăm khi ốm đau, ngày lễ tết hay hỗ trợ bà con thu hoạch ngô, lúa; giúp bà con lợp lại mái nhà hay khắc phục hậu quả sau những đợt mưa lớn... đã trở nên quen thuộc.

Từ khi có lực lượng Công an chính quy về xã và có thêm lực lượng tăng cường của Bộ Công an, tình hình an ninh trật tự của xã vùng biên Cách Linh luôn được đảm bảo, xã không có những điểm nóng về an ninh, về buôn lậu hàng qua biên giới. Trung tá Phan Văn Thành, Phó Trưởng Công an xã Cách Linh, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng đánh giá: “Xã Cách Linh cũng là một xã đặc biệt khó khăn cua huyện Quảng Hòa. Dù khoảng cách xa xôi, đồng chí Tùng về công tác tại xã đã hòa nhịp cùng các đồng đội, tích cực học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở. Đồng chí đã phát huy tốt khả năng, kinh nghiệm chuyên môn được học tại trường về giúp cho bà con xã biên giới”

Vừa qua, Thượng úy Nguyễn Danh Tùng đã vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn cứu hộ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, đồng thời cũng là niềm vinh dự, tự hào của chiến sỹ Công an nhân dân từ Thủ đô tăng cường cho miền biên giới./.

Công Luận - Lê Nam/VOV Đông Bắc

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC