Vì dân làng, buôn trưởng nỗ lực
Thứ sáu, 00:00, 30/09/2016

(VOV) - Ông Y Than Ađrơng, Buôn trưởng buôn Kroa B, xã Cuor Đăng, huyện Chư M’gar, tỉnh Đắc Lắc, là một điển hình.

 

Tập tễnh bước bộ trên con đường bê tông vừa hoàn thành, đến thăm một gia đình vừa được công nhận thoát nghèo, buôn trưởng Y Than Adrơng cho biết 1,3km đường bê tông này phần lớn do bà con trong buôn làm nên. Nhà nước hỗ trợ xi-măng, mỗi hộ đóng góp 800 nghìn đồng và trực tiếp tham gia thi công. Bà con đồng thuận là thời gian tới, mỗi hộ tiếp tục đóng 2 triệu đồng để hoàn thành hệ thống giao thông trong buôn. Cũng với cách làm này, trước đây, khi điện lưới quốc gia về đến xã, mỗi hộ đóng góp 1 triệu đồng để kéo điện về buôn, về từng nhà.

 

  Buôn trưởng Y Than Adrơng nói chuyện với phóng viên Đài TNVN

 

Gia đình bà H’Nhinh Êban ở Kroa B vừa khánh thành căn nhà mới, cho biết: được sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của ông Y Than Ađrơng và các tổ chức đoàn thể, nhiều hộ trong buôn đã được vay vốn ngân hàng để đầu tư chăn nuôi, thâm canh cà phê và hồ tiêu. Vì vậy, vị buôn trưởng tận tuỵ với nhân dân được bà con ghi nhận công lao.

 

“Ông buôn trưởng là rất nhiệt tình với bà con, ông giúp bà con nhiều lắm. Ví dụ như gia đình tôi, trước đây là hộ nghèo, được buôn trưởng hướng dẫn các thủ tục để vay vốn Nhà nước, rồi cán bộ trong buôn hướng dẫn nuôi heo, nuôi dê, trồng cà phê, hồ tiêu, đạt kết quả tốt. Bây giờ gia đình tôi đã hết nghèo rồi, đã xây dựng được căn nhà này” - bà H’Nhinh Êban nói.

 

 Cuộc sống của người dân buôn KRoa B ngày càng khá lên


Ông Y Roh Niê, Trưởng ban công tác mặt trận buôn, cho biết: ngay sau ngày thống nhất đất nước, Y Than đã xung phong tham gia xoá mù chữ cho bà con. Đến khi lập gia đình, Y Than lại hăng hái tham gia các phong trào do các tổ chức đoàn thể phát động.

 

Khi còn là Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, ông là đầu mối trong việc chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất; tận tình hướng dẫn bà con cách trồng cà phê, hồ tiêu, chăn nuôi. Trong một lần tham gia xây dựng Nhà văn hoá cộng đồng, chẳng may ông bị tai nạn lao động gãy chân. Mặc dù sức khoẻ giảm sút, đi lại khó khăn, nhưng với lòng nhiệt huyết, ông vẫn đến với từng gia đình trong buôn.

 

Buôn KRoa B

 

Đầu tháng tháng 9 này, buôn Kroa B được UBND tỉnh Đắc Lắc công nhận là “Buôn văn hoá tiêu biểu” trong phong trao “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Buôn trưởng Y Than Ađrơng được tặng bằng khen; dịp này ông lại được Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tuyên dương.

 

Ông bảo: “Với tinh thần trách nhiệm, mình phải làm cho dân hết mình thôi. Mình phải cố gắng nỗ lực. Đầu tiên là trong gia đình mình phải dạy cho con cái mình học tập, rồi mới triển khai cho thôn, buôn, người dân thực hiện”.

 

 

 

Quốc Học/VOV-Tây Nguyên

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC