Bác Hồ mãi trong tim
Thứ tư, 09:06, 15/05/2024 Bích Thủy/VOV Tây Bắc Bích Thủy/VOV Tây Bắc
VOV4.VOV.VN - Với bà Cầm Thị Chiêu, nữ giáo viên dân tộc Thái đầu tiên của tỉnh Sơn La, nguyên Phó Trưởng Ty giáo dục Sơn La, kỷ niệm về 2 lần được gặp Bác Hồ, cùng những lời căn dặn của Bác luôn khích lệ bà góp sức mình cho sự nghiệp giáo dục, xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. 

 

Đã gần 90 tuổi, nhưng bà Cầm Thị Chiêu, nữ giáo viên đầu tiên của ngành giáo dục Sơn La, hiện đang sống tại phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La vẫn nhớ như in những lời căn dặn của Bác Hồ với ngành giáo dục, với đồng bào Tây Bắc.

Năm 1956, bà Chiêu được về Hà Nội dự hội nghị Giáo dục toàn quốc và vinh dự được gặp Bác Hồ. Bà không bao giờ quên khoảnh khắc khi Bác đến, cả hội trường đứng dậy hô to “Hoan hô Bác đến! Bác Hồ muôn năm!”. 

Năm 1956 là thời điểm miền Bắc vừa hòa bình, mới bắt tay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đầy khó khăn gian khổ. Bác nhắc nhở, động viên đội ngũ giáo viên và cán bộ ngành giáo dục phải thấy rõ trách nhiệm lớn lao của mình đối với Đảng và với nhân dân. Phải không ngừng phấn đấu nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ mọi mặt cả lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ thì mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng. Đặc biệt nhấn mạnh về giáo dục ở vùng miền núi, Bác nói: Phải chú ý đến giáo dục miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ít người, làm sao để cho mọi người ai cũng được đến trường học chữ. Rồi Bác chỉ tay về phía bà Chiêu, cô giáo dân tộc Thái của đoàn Sơn La trong trang phục dân tộc và bảo “Có cả cô giáo dân tộc phải không? Quý lắm!”.

Năm 1959, nhân dịp kỷ niệm 5 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bác và Đoàn cán bộ của Trung ương về thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ, đồng bào Khu tự trị Thái - Mèo tại Sơn La. Bà Cầm Thị Chiêu lại vinh dự được gặp Bác Hồ lần thứ 2 khi được cùng khối học sinh trường phổ thông khu đứng trước lễ đài đón Bác. Được đứng gần Bác nên đến giờ bà Chiêu vẫn rất nhớ vóc dáng cao cao, vầng trán rộng, đối mắt sáng của Bác khi nói chuyện với nhân dân. Bà Chiêu nhớ nhất là  Bác đã căn dặn đồng bào, bộ đội cần ra sức thi đua sản xuất và tiết kiệm, làm cho đời sống ngày càng no ấm và vui tươi hơn nữa. Các cán bộ địa phương các dân tộc phải đoàn kết, ra sức công tác, học tập văn hóa, diệt giặc đói, giặc dốt “Bác nói nhiều vấn đề, trong đó Bác nhắc, phải đoàn kết các dân tộc, phải biết giữ vệ sinh, ăn chín uống sôi, phải chú ý giáo dục. Bác nói rất nhiều về giáo dục. Muốn học mà không có giáo viên thế này thì phải giải quyết khâu giáo viên, Bảc bảo vậy. Năm 1959 khi Bác về, Bác đã cho 300 giáo viên lên luôn, tạo một bước ngoặt mới trong công tác giáo dục của Sơn La”- Vẫn theo lời bà Cầm Thị Chiêu .

Sinh ra và lớn lên trên quê hương cách mạng Mường Chanh, thuộc huyện Mai Sơn của tỉnh Sơn La, người con gái Thái Cầm Thị Chiêu đã quyết tâm học cái chữ và trở thành nữ giáo viên đầu tiên của tỉnh từ những năm 1950. Trải qua nhiều giai đoạn học bổ túc, nâng cao, rồi học trung cấp sư phạm, qua nhiều vị trí công tác, từ làm công tác giảng dạy ở các cơ sở vùng sâu, vùng xa, làm cán bộ biên soạn sách, phó ty giáo dục, trưởng ban bảo vệ-chăm sóc giáo dục trẻ em, trưởng ban giáo dục chuyên nghiệp, khắc ghi lời dạy của Bác, bà không quản ngại gian khổ, thiếu thốn mọi bề của điều kiện kinh tế-xã hội nói chung và giáo dục miền núi khi đó, vượt núi, băng rừng, cuốc bộ tham gia dạy các lớp xóa mù chữ cho dân, đến các địa phương mở các lớp phổ thông, xây dựng hệ thống nhà trẻ, trường nội trú tại cơ sở. Sau này về nghỉ chế độ, bà vẫn tiếp tục giữ các trọng trách ở cơ sở, tham gia giảng dạy xóa mù chữ cho nhân dân.

Theo chị Lạc Hồng Mai, nguyên Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy Sơn La, con gái của bà Cầm Thị Chiêu: Noi gương mẹ, chị và các con, cháu của bà Chiêu ai cũng học và làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất, ra sức thi đua học tập, làm việc, trở thành những đảng viên gương mẫu, tích cực góp sức xây dựng cơ quan, gia đình, khu dân cư tiên tiến. 

Gần 90 tuổi đời, 62 năm tuổi Đảng, điều mà bà Cầm Thị Chiêu luôn tự hào là bà đã một đời ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ vì Bác mãi trong tim./.

Bích Thủy/VOV Tây Bắc

Viết bình luận

Tin liên quan

Lên Bắc Kạn thăm nơi Bác Hồ tặng thanh niên 4 câu thơ bất hủ
Lên Bắc Kạn thăm nơi Bác Hồ tặng thanh niên 4 câu thơ bất hủ

VOV4.VOV.VN - Di tích lịch sử Nà Tu, tỉnh Bắc Kạn là nơi lưu giữ những chiến công của lực lượng thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Pháp. Đây cũng là địa chỉ đỏ để tuổi trẻ hôm nay tiếp bước cha anh làm theo lời Bác “quyết chí ắt làm nên”.

Lên Bắc Kạn thăm nơi Bác Hồ tặng thanh niên 4 câu thơ bất hủ

Lên Bắc Kạn thăm nơi Bác Hồ tặng thanh niên 4 câu thơ bất hủ

VOV4.VOV.VN - Di tích lịch sử Nà Tu, tỉnh Bắc Kạn là nơi lưu giữ những chiến công của lực lượng thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Pháp. Đây cũng là địa chỉ đỏ để tuổi trẻ hôm nay tiếp bước cha anh làm theo lời Bác “quyết chí ắt làm nên”.

Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai
Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai

VOV4.VOV.VN - Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Lào Cai đang phát động đợt thi đua lao động sản xuất, học tập, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai (23/9/1958 – 23/9/2023), đưa Lào Cai trở thành điểm sáng phát triển của khu vực trung du miền núi.

Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai

Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai

VOV4.VOV.VN - Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Lào Cai đang phát động đợt thi đua lao động sản xuất, học tập, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai (23/9/1958 – 23/9/2023), đưa Lào Cai trở thành điểm sáng phát triển của khu vực trung du miền núi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC