Khó khăn của một gia đình có 4 người ngộ độc nấm
Thứ hai, 09:49, 15/03/2021 vp biên tập+2 ảnh vp biên tập+2 ảnh
VOV4.VN - Gia đình anh Tẩn Văn Líu ở xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La), trong một lần đi rừng, thấy những cây nấm trắng mập mạp, bắt mắt, anh đã hái về nấu cho gia đình mình ăn. Sau khi ăn được 12 tiếng đồng hồ, cả 4 người trong gia đình anh Líu, gồm: có 2 vợ chồng anh Líu và 2 con đều xuất hiện dấu hiệu nôn, đau bụng, chóng mặt, tiêu chảy nhiều lần. Riêng anh Líu và đứa con thứ 2 phải chuyển ngay xuống Trung tâm chống độc, bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng rất nặng. Nay bệnh tình nguy cấp, tính mạng anh Líu và cháu Tẩn Vương Triều con trai út của anh đang bị đe dọa, tuy đã qua con nguy kịch nhưng những khoản chi phí đi kèm thực sự là một bài toán khó.

Tại Trung tâm chống độc (bệnh viện Bạch Mai), trong phòng hồi sức tích cực, có hai bệnh nhân nằm sát nhau, tay chằng chịt những ống dẫn. Người đàn ông chừng 30 tuổi, gương mặt xám xịt, nửa tỉnh nửa mơ cứ ngoái sang bên phía giường bên, mắt rơm rớm. Đó là anh Tẩn Văn Líu ở xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La và đứa con trai 10 tuổi tên Tẩn Vương Triều. Hai bố con bị ngộ độc nấm và vào trung tâm chống độc đã được 1 tuần nay, hiện  giờ đã qua cơn nguy kịch. Còn vợ và con trai cả của anh Líu cũng đang được điều trị, theo dõi tại bệnh viên quê nhà.

Cháu Tẩn Vương Triều và bà nội tại Trung tâm chống độc, bệnh viện Bạch Mai.

Theo bác sỹ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai thì đây là một trong những trường hợp ngộ độc rất nguy hiểm, cơ hội sống rất thấp nếu như không biết để được cấp cứu kịp thời. Hiện hai bố con đã qua cơn nguy kịch những vẫn phải điều trị tích cực để đào thải độc tố, nếu cần thiết phải lọc máu và điều trị suy gan.

Nếu bệnh nhẹ, gia đình anh Tẩn Văn Líu chỉ cần khoảng một hai chục triệu là có thể qua cơn nguy kịch, nhưng nếu chuyển biến xấu thì số tiền đó có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Thế nhưng với gia đình anh Líu, quanh năm chỉ biết bán lưng cho trời, bán mặt cho đất thì lấy đâu ra khoản tiền lớn như vậy. Đến việc sinh hoạt hàng ngày còn khó khăn, một năm thiếu đói 3-4 tháng, huống hồ là tiền chữa bệnh cho cả 4 người. Anh Líu đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất là cả nhà cùng chết, bởi sẽ không biết lấy đâu ra khoản tiền điều trị cho cả nhà.

Cháu Triều và bố đã qua cơn nguy kịch.

Khó khăn quá, nên suy nghĩ của Tẩn Văn Líu cũng bế tắc, bởi cả nhà đang phải điều trị mà lại phải chi  phí rất nhiều khoản, mặc dù có những khoản nằm trong bảo hiểm nhưng những khoản phụ số tiền cũng lên đến vài triệu một ngày.

Nếu phải bán ruộng vườn nhà anh Líu thì cũng chẳng thấm tháp gì so với khoản tiền 50 triệu để điều trị trước mắt cho 2 bố con. 4 con người trong gia đình người Dao nghèo này đang vật lộn với số phận để giành giật sự sống và cũng giành giật lại một hạnh phúc mong manh.

Hy vọng rằng, quý vị hãy trao cho gia đình người Dao này một tia hy vọng để gia đình họ sớm được đoàn tụ nơi quê nghèo Chiềng Khay.

Để ủng hộ gia đình anh Tẩn Văn Líu, quý vị có thể gọi điện đến số máy 0243.8255.667 hoặc thông qua số tài khoản của chương trình Kết nối 54 là

 Ban Dân tộc VOV4- Đài Tiếng nói Việt Nam

 STK: 004704063336666

 Tên TK: Ban Dân tộc VOV4- Đài Tiếng Nói Việt Nam

 Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam – VIB, chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 Nội dung: Bác, cô, chú, anh, em, cháu XXX, số điện thoại XXX ủng hộ gia đình anh Tẩn Văn Líu. Xin chân thành cảm ơn!

Việt Phú/VOV4

 
 

 

vp biên tập+2 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC