Anh Nông Văn Tuân cần 40 triệu để ghép tủy
Thứ sáu, 00:00, 23/11/2018 Việt Phú + 2  ảnh Việt Phú + 2 ảnh
VOV4.VN - Anh Nông Văn Tuân, người Tày ở xã Lương Can, huyện Thông Nông tỉnh Cao Bằng. Là trụ cột của gia đình 4 người, nhưng không may anh Tuân lại bị đa u tủy xương, cần phải ghép tế bào gốc tự thân.

Câu chuyện về anh Nông Văn Tuân qua lời kể của chị Nguyễn Thị Hạ, cán bộ phòng công tác xã hội Bệnh viện Bach Mai, Hà Nội, nhiều khi chùng xuống. Tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn nhưng hoàn cảnh người đàn ông dân tộc Tày đáng thương, khó chồng lên khó này, lại khiến chị Hạ suy nghĩ rất nhiều,  Chị Hạ cho biết, ngay khi gia đình anh Tuân xuống viện phòng công tác xã hội bệnh viện Bạch Mai đã dành cho gia đình anh Tuân những xuất ăn từ thiện và kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội. 

Anh Nông Văn Tuân tại Trung tâm truyền máu và huyết học bệnh viện Bạch Mai. Ảnh VP

Là lao động chính nhưng giờ đây anh Tuân đang phải điều trị tích cực, tại Trung tâm huyết học và truyền máu của bệnh viện Bạch Mai, cách ly hẳn với người nhà. Đứa con trai thứ 2 của anh là Nông Văn Trinh từ khi đưa bố xuống viện, thì cứ ngẩn ngơ như người mất hồn. Lo cho bố, nhưng chỉ biết nhìn vào phòng chăm sóc đặc biệt ở cuối hành lang, nơi ấy không biết sức khỏe của bố như thế nào. Thỉnh thoảng Trinh đưa tay quệt ngang dòng nước mắt, dù cố ngăn, nhưng cứ trào ra nơi khóe mắt. Xuống đây đã được một tuần, tiền mang theo người được 4 triệu giờ cũng chỉ còn vài trăm. Ăn uống giờ đây cũng chẳng còn quan trọng, giờ với Trinh là sức khỏe của bố. Bởi bố có mệnh hệ gì có lẽ mẹ và em sẽ sống sao đây. 

Bác sỹ Vương Sơn Thành, Trung tâm huyết học và truyền máu của bệnh viện Bạch Mai cho biết, với trường hợp của anh Tuân, phương pháp duy nhất để duy trì được sự sống là phải ghép tế bào gốc. Nhưng chi phí cho việc này vượt quá khả năng của gia đình, bởi anh bị một bệnh về máu ác tính và ghép tủy là phương pháp tối ưu đối với anh Tuân lúc này.

40 triệu là số tiền anh Tuân cần để ghép tủy. Ảnh VP

Nông Văn Trinh con trai anh Nông Văn Tuân kể: cả nhà đã gom góp được 30 triệu, đây là số tiền huy động từ việc vay ngân hàng, sự hỗ trợ của họ hàng, anh em, hàng xóm, chứ gia đình chẳng còn gì có giá trị, bởi có trâu, có lợn thì cũng đã bán hết. Nhà là hộ nghèo, một năm thiếu đói vài tháng là rất đỗi bình thường. Giờ còn 40 triệu nữa không biết sẽ xoay sở ở đâu để cứu bố.

Gia đình được đoàn tụ - đó là mong mỏi lớn nhất lúc này không chỉ của Trinh mà ở nơi xa, ở xã Lương Can, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng, người vợ lam lũ vẫn đang ngóng chồng trở về. Dù nghèo khó, đói khổ nhưng sớm hôm vợ chồng con cái quây quần thế là đủ. Nhưng điều ấy liệu có thành hiện thực khi anh Tuân đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Bệnh hiểm nghèo nhưng đã có cách điều trị, lo lắng lớn nhất là làm sao lo đủ số tiền 40 triệu để ghép tế bào gốc, đó mới là điều quan trọng nhất lúc này. Quý vị có lòng hảo tâm hãy liên hệ với Kết nối 54 qua số máy 04.38255667 để hỗ trợ anh Tuân vượt qua khó khăn bệnh tật

Việt Phú/VOV4

Việt Phú + 2 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC