Cháu Bùi Chí Bảo cần lắm sự chia sẻ từ cộng đồng
Thứ hai, 09:36, 14/06/2021 Việt Phú bt CT+ 2 ảnh+ đẩy web Việt Phú bt CT+ 2 ảnh+ đẩy web
VOV4.VN - Cháu Bùi Chí Bảo, 12 tuổi, người dân tộc Mường (ở bản Bai Phớn, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình). Trong một lần trèo cây hái quả, cháu không may bị ngã, cánh tay trái bị gãy rời, xương cánh tay cũng vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Theo các bác sỹ đang trực tiếp điều trị, giờ chỉ có cách duy nhất là mổ và ghép xương tay cho Bùi Chí Bảo, mới mong giữ lại được cánh tay cho cháu. (Chương trình Kết nối 54 ngày 12/6/2021)

Ngôi nhà sàn cũ nát, cánh cửa sổ của căn nhà được che đậy bởi những tấm phên chắn mưa nắng tận dụng từ những bao tải, giờ cũng nát bươm, xơ xác theo những ngày nắng mưa... Trong ngôi nhà rộng chừng 30m2 này, thứ có giá nhất chỉ là vài ba chiếc nồi và ít bát đũa đã cũ mèm nơi xó bếp. Đó là nơi  trú ngụ của 3 bà cháu của gia đình cháu Bùi Chí Bảo ở thôn Bai Phớn, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Cách đây mấy hôm, trong lúc đi chơi cùng chúng bạn, cháu Bảo trèo cây , không may bị ngã, tay cháu gẫy đôi, xương cánh tay vỡ vụn. Ngay lập tức, cháu được chuyển về bệnh viện tỉnh Hòa Bình. Tại đây, các bác sỹ cho biết, cánh tay của Bảo sẽ khó có thể phục hồi, nếu như không được phẫu thuật và chi phí cũng tương đối tốn kém, có thể lên đến vài chục triệu đồng, mặc dù cháu đã có bảo hiểm y tế.

Cháu Bảo đang điều trị tại bệnh viện tỉnh Hòa Bình.

Ánh mắt của Bùi Chí Bảo vẫn còn ngơ ngác sau cái chết của bố cách đây ít ngày. Còn mẹ của cháu đã bỏ chị em cháu mà đi, nay cũng biệt vô âm tín. Giờ hai chị em Bảo sống cùng bà nội, rồi thỉnh thoảng lại qua nhà bà ngoại tá túc. Cuộc sống cứ dần trôi theo những ngày làm thuê của bà nội nay đã gần 70, hay những mớ rau bán vội nơi đầu làng của người chị gái năm nay mới tuổi 14. Vì gia đình nghèo khó nên chị của cháu Bảo đã phải nghỉ học để bươn chải mưu sinh. Giờ Bảo như vậy, gia đình chưa biết phải tính thế nào.

Bà Bùi Thị Nhin, bà nội cháu Bảo cho biết: khó khăn, vất vả sao cứ chất chồng lên gia đình tôi thế chứ! Từ ngày bố cháu mất, bà cháu cũng chỉ biết quanh quẩn trong sự thương tình của hàng xóm, lúc cân gạo, lúc chai mắm. Hôm nào thấy trong người khỏe khoắn một chút, thì bà đi hái rau cho chị của Bảo đi bán, túc tắc sống qua ngày.

Anh Bùi Văn Trường, trưởng xóm Bai Phớn chia sẻ: gia đình cháu Bảo là hộ nghèo nhưng lại là gia đình đặc biệt khó khăn của xóm. Vừa rồi, biết cháu Bảo như vậy, tình làng nghĩa xóm cũng chỉ biết động viên, thăm hỏi mà thôi, chứ nói về vật chất thì cũng rất khó, có chăng chỉ giúp được việc đóng góp xã hội mà thôi.

Nói về cháu Bùi Chí Bảo, cô giáo Đinh Thị  Thu Hà cho biết, Bảo là một  học sinh ngoan, lễ phép, cũng là học sinh có học lực khá của lớp, giờ biết cháu cần phải mổ để phẫu thuật cánh tay với một chi phí rất lớn như thế, cô và tập thể lớp cũng đang đứng ra kêu gọi, nhưng có lẽ cũng chỉ được phần nào.

Với bà Nhin - bà nội cháu Bảo, giờ điều quan trọng nhất là khoản tiền để cứu cháu, cứu lấy cánh tay cho cháu, bởi đó còn là tương lai của thằng cháu ngoan hiền. Biết vậy, nhưng bây giờ bà cũng chẳng biết phải làm sao, bán mảnh đất đang ở đi ư, nhưng nào tìm được người mua. Mà có bán được thì cũng không được bao nhiêu, rồi ba bà cháu sẽ tá túc, nhờ vả ở đâu bây giờ?

Cánh tay của Bảo nẹp để chờ phẫu thuật.

Khó khăn cứ chồng lấy khó khăn với gia đình người Mường đầy bất hạnh này. Con trai mới mất, cháu lại bị tai nạn, bà thì già cả ốm yếu tất cả sinh hoạt giờ là những mớ rau của cô cháu gái mới 14 tuổi. Bà Nhin cho biết, bằng giá nào bà cũng phải cứu cháu, bởi nó đã gặp quá nhiều thiệt thòi rồi. Bà thương hai đứa cháu đã mất đi tình thương của cha mẹ, giờ bà chỉ mong.

Bà nội của Bùi Chí Bảo đã nhiều lần tâm sự với hai chị em cháu, là bà sẽ cố gắng, dành nốt chút sức lực cuối đời để yêu thương, vun vén cho hai đứa cháu tội nghiệp, mong sao các cháu lớn lên thành người, lo được cho cuộc sống để bớt đói khổ.

Mong muốn là vậy, nhưng bà có cố đến mấy đi nữa, thì cũng không thể xoay xỏa được ít nhất 30 triệu đồng để cháu Bảo được phẫu thuật cứu lấy cánh tay. Cánh tay ấy cũng sẽ là điểm tựa cho bà cho phần đời còn lại.

Mong ước của bà Bùi Thị Nhin - bà nội của hai đứa trẻ tội nghiệp là làm sao Bảo được phẫu thuật, còn chị gái của Bảo sớm được đi học. Đó là tâm nguyện của bà. Còn với những người thực hiện chương trình Kết nối 54, chúng tôi tin lắm, rằng cháu Bảo sẽ có được sự chia sẻ của cộng đồng, để cháu sớm được phẫu thuật thành công. Để giúp bà cháu Bảo thực hiện được tâm nguyện, xin quý vị gọi đến số máy quen thuộc của chương trình Kết nối 54 là 0243.8255.667. Hoặc ủng hộ cháu Bảo theo số tài khoản: 004704063336666

Tên TK: Ban Dân tc VOV4- Đài Tiếng Nói Vit Nam

Ngân hàng Thương mi c phn quc tế Vit Nam – VIB, chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Ni.

Ni dung: Bác, cô, chú, anh, em, cháu XXX, s đin thoi XXX ng h cháu Bùi Chí Bảo.

Việt Phú/VOV4

 

Việt Phú bt CT+ 2 ảnh+ đẩy web

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC