VOV4.VN - "Tiểu Hà Giang” của Điện Biên, vùng Tủa Chùa có đến 70% diện tích tự nhiên là đá vôi. Ở huyện miền núi xa xôi, khó khăn nhất của tỉnh Điện Biên này, bạn sẽ ngỡ ngàng trước sự sống mãnh liệt.
Tủa Chùa cách thành phố Điện Biên Phủ khoảng 150km về phía Đông Bắc, nằm ở độ cao hơn 1.400m. Ở đây chủ yếu là đá vôi
Huyện có nhiều hang động đẹp như: Xá Nhè, Hấu Chua, Khó Chua La…
Cao nguyên đá Tủa Chùa là nơi cư ngụ của chủ yếu là đồng bào Mông
Những bản làng của người Mông rải rác trên những triền đá
Phủ xanh cao nguyên đá xám xịt khô cằn là màu xanh của những nương ngô
Ngô là cây trồng chủ đạo, phù hợp nhất với thổ nhưỡng nơi đây
Những người phụ nữ Mông chịu thương, chịu khó…
Thân thiện, xinh xắn
Đá gắn liền với đời sống của người dân nơi đây
Làm móng nhà, nền nhà…
Mái nhà lợp bằng đá
Tường rào đá
Bờ ruộng đá
Thành đá Vàng Lồng tại xã Tả Phìn là công trình bằng đá có giá trị lớn về lịch sử, văn hóa
Thành đá này đặc biệt bởi kỹ thuật xếp đá thủ công tài tình, không sử dụng chất kết dính. Kỹ thuật này vẫn được người dân nơi đây áp dụng cho đến ngày nay trong việc xây nhà, làm tường, bảo vệ đất nông nghiệp
Sức sống mãnh liệt trên cao nguyên đá thể hiện trong từng bụi cây, ngọn cỏ
Những nếp nhà như mọc lên trên đá
Tương lai cao nguyên đá Tủa Chùa
Vũ Lợi/VOV- Tây Bắc
Viết bình luận