Ấn tượng bản Lác
Thứ hai, 00:00, 22/08/2016

(VOV) - Từ Hà Nội, đi ô tô mất hơn 3 tiếng, du khách đã đến điểm du lịch bản Lác, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình. Bản Lác như món quà của núi rừng dành tặng những người yêu thích sự bình yên, khoáng đạt của vùng cao.

 

Đây là những làn điệu xoè, nhảy sạp của các chàng trai, cô gái Thái tình tứ. Đây là trong không gian văn hóa truyền thống của người Thái…

 

Chị Hà Thị Xuyên, thành viên đội văn nghệ bản Lác, chia sẻ: “Trong vòng 1 tiếng gồm 11 tiết mục, có múa sạp, xoè, nên khách trong nước và nước ngoài rất vui khi đến đây. Để thu hút du khách hơn nữa thì chúng tôi tập múa những bài múa đặc trưng của dân tộc Thái. Cần phải giữ gìn những bản sắc dân tộc mình”.

 

 

Múa sạp - hình thức sinh hoạt văn hóa của người dân nơi đây

 

Tồn tại trên 700 năm, bản Lác là nơi sinh sống chủ yếu của người Thái, với nghề chính là trồng lúa nương và dệt thổ cẩm. Từ khi du lịch phát triển, người dân bản Lác sửa sang nhà cửa đón khách. Hiện, bản Lác có hơn 20 nhà nghỉ dạng homestay. Nhà sàn ở bản Lác cao ráo, rộng và sạch sẽ. Nếu đi nhóm đông từ 30 người trở lên, giá trọ chỉ từ 50.000- 80.000 đồng/người tùy thời điểm. Nếu đi cùng gia đình từ 2 - 4 người, chi phí một đêm cho cả nhà khoảng 350.000 đồng.

 

Vừa làm nông vừa làm kinh doanh du lịch, chính cuộc sống sinh hoạt nơi thôn dã của người dân cũng là niềm say mê khám phá cho du khách. Bác Hà Công Tín, chủ nhà nghỉ số 7, cho biết: “Từ 3-4 hộ rồi 10 hộ kinh doanh. Khách đến có nhu cầu tìm hiểu tập quán, nếp sinh hoạt, công việc làm ăn đồng áng. Vì chúng tôi cũng làm nông nghiệp chứ không phải làm riêng về du lịch. Ví dụ không có khách thì ra đồng, còn có khách thì lại về kinh doanh du lịch. Có cái ổn như vậy thì chúng tôi duy trì và phát triển được du lịch cộng đồng”.

 

Đi du lịch Bản Lác, du khách không bị làm phiền bởi các hành vi chèo kéo hay mời mọc mua hàng. Các mặt hàng như khăn quàng cổ, váy Thái, ví, sáo trúc, chiêng, tù và… được bày bán trước cửa nhà để du khách thử và chụp ảnh. Chỉ với 10.000-15.000 đồng cho một lần thuê váy áo, du khách đã có thể hóa thân thành một cô gái Thái, chàng trai Mông.

 

Thổ cẩm được bày bán trước cửa nhà

 

Chị Nguyễn Thị Việt Hà, du khách Hà Nội, cảm nhận: “Tôi rất thích quang cảnh nơi đây, rất yên bình, tĩnh lặng. Thật thú vị khi được trải nghiệm cuộc sống của dân bản và được đi quanh bản. Tôi mua một số thứ đồ lưu niệm tặng người thân. Tôi thấy giá cả hợp lý, không cần mặc cả nhiều, như vòng đeo tay và ví nữa, giá chỉ từ 5-35 nghìn đồng”.

 

Đi du lịch nghỉ tại nhà dân, khách được chủ nhà phục vụ những món ngon của núi rừng như gà đồi, cá suối hấp, măng đắng, nếp nương, rượu cần. Chị Trần Thị Hương, kinh doanh ăn uống, cho biết: “Nhà tôi nấu ăn, nếu khách nước ngoài thì họ thích các món như nem, thịt gà rán, cá, thịt lợn nướng, những gia vị tự nhiên của mình họ thích hơn. Khách đến đây tôi giới thiệu và cùng họ làm. Điều này khiến du khách rất ấn tượng với người dân tộc chúng tôi”.

 

Trong không khí trong lành của buổi sớm mai, du khách có thể đạp xe dạo chơi quanh làng hay mua sắm, hoặc có thể cùng ra đồng thử làm nông dân. Cái tên bản Lác bây giờ đã được nhiều người biết đến như một “điểm sáng” trên bản đồ du lịch miền Bắc.

 

 

 

Diệu Linh/VOV-Trung tâm Tin

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC