Ngày hội “Hương sắc vùng cao" đang diễn ra tại triển lãm Vân Hồ
Thứ ba, 00:00, 22/11/2016 Phượng Phượng

(VOV4) - Ngày hội "Hương sắc vùng cao" đang diễn ra tại Trung tâm triển lãm Vân Hồ, Hà Nội. Đến đó, bạn được đắm mình trong âm thanh và cảnh sắc vùng cao phía Bắc. Và khi về, bạn có thể mua cho mình một món quà mộc mạc đậm hương vị núi rừng.

 

Ngày hội "Hương sắc vùng cao" có 10 tỉnh thành miền núi phía Bắc tham dự, như: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Điện Biên, Bắc Giang, Lào Cai, Sơn La, Vĩnh Phúc...

 

Khai mạc tối qua và sẽ kết thúc vào ngày mai, ngày hội diễn ra nhiều hoạt động: trình diễn văn nghệ, giới thiệu trang phục các dân tộc thiểu số; tái hiện những nét văn hóa đặc trưng của một số dân tộc, như: lễ cưới của dân tộc Dao đỏ (Tuyên Quang, Lào Cai), lễ cấp sắc của người Sán Dìu (Vĩnh Phúc); trình diễn nghề dệt thổ cẩm, thêu thổ cẩm của dân tộc Cao Lan (Bắc Giang); phiên chợ vùng cao bán nhiều nông sản miền núi, các loại cây thuốc của đồng bào các dân tộc thiểu số. 

 

Đặc biệt, bước chân vào cửa Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 Vân Hồ, bạn gặp ngay ngôi nhà sàn dân tộc Tày được dựng nguyên bản, tái hiện cuộc sống của một gia đình người Tày. Bạn có thể bước lên nhà sàn, ngồi bên bếp lửa, trải nghiệm cảm giác sống giữa không gian làng bản khi chỉ cách đó vài bước chân là phố phường Hà Nội náo nhiệt.

 

Tại Triển lãm Vân Hồ từng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật của các cộng đồng dân tộc thiểu số, nhưng lần đầu tiên một không gian sống được trưng bày gần như nguyên trạng cùng với những chủ nhân của nó. Những người Tày ở Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải (Thái Nguyên) mang về Vân Hồ một góc cuộc sống của họ, với cả những đứa trẻ.

 

Những hình ảnh tại Ngày hội "Hương sắc vùng cao":


Món xôi ngũ sắc của đồng bào Cao Lan ở Lục Ngạn, Bắc Giang, được trình bày như một bức tranh

Màn văn nghệ phục vụ khách tới tham dự ngày hội của sinh viên Hà Nội

Trình diễn trang phục dân tộc đã được cách điệu

Ngôi nhà sàn của người Tày ở làng Thái Hải dựng trước sân Trung tâm triển lãm. Bạn có thể thoải mái bước lên sàn. Trên ấy, có cả bếp lửa bập bùng cháy sáng, như một không gian sống thực sự ở làng của người Tày

Nghệ nhân Trạc Thị Ngoạn, dân tộc Cao Lan, 78 tuổi, ở bản Khe Nghè, xã Lục Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Bà đang trình diễn nghề thêu truyền thống của người Cao Lan. Bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian ưu tú vào năm 2015. Bà chỉ đến trình diễn nghệ thuật thêu của người Cao Lan trong ngày hôm nay, rồi lại lên đường về bản.

Các bé ở trường mầm non tư thục Chip Chip được các cô giáo cho đi chơi hội, ngắm nghía những thứ khác lạ với cuộc sống ngày thường của các bé

Khách chơi hội chụp ảnh cùng các cô gái dân tộc Hà Nhì Đen ở xã Ý Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Gian trưng bày của huyện Bát Xát giới thiệu văn hóa của ba dân tộc: Hà Nhì, Mông, Dao. Nhiều loại nông sản, bánh trái của bà con cũng được giới thiệu ở gian này. Những cô gái Hà Nhì và Dao đỏ diện những bộ trang phục cầu kỳ, lộng lẫy xuất hiện ở đây đã thu hút nhiều người đến hỏi chuyện, xin chụp ảnh cùng

Tranh thủ "đi chợ vùng cao"

 

Rau cải mèo, thảo quả, mắc khén, nấm hương, mộc nhĩ, măng khô, gạo nếp nương, thịt sấy, mật ong, các loại thuốc nam... được khá nhiều người hỏi mua. Không khó để thấy những người đi chơi chợ hồ hởi xách về những túi hàng. Người Hà Nội đã quen dần với sản vật vùng cao qua nhiều hội chợ, ngày hội quảng bá văn hóa và sản vật của đồng bào các dân tộc ở miền núi.

 

Và tôi, người thực hiện bài viết này, cũng mua cho mình một cây chè shan tuyết mang về từ Sơn La, giá 10.000đ, dù không biết thiếu sương giá vùng cao, liệu cây có tồn tại được?

 

Không thể lên vùng cao, bạn vẫn có thể có cho mình chút phong vị vùng cao tại những buổi giới thiệu văn hóa như Ngày hội "Hương sắc vùng cao" đang diễn ra ở Triển lãm Vân Hồ.  Mà nếu bạn quan tâm thì những ngày như thế ngày càng được tổ chức nhiều ở Hà Nội.

 

 

 

Lê Bích Phượng/VOV4

 

 

 

Phượng

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC