Hoàng Ngọc Thúy cháu bé người Mường cần lắm sự trợ giúp
Thứ hai, 00:00, 09/03/2020 Việt Phú BT bài + 2 ảnh Việt Phú BT bài + 2 ảnh
VOV4.VN - Cháu Hoàng NgọcThúy, 9 tuổi ở xóm Bãi Chang, Đông Lai, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình bị tan máu bẩm sinh thể nặng, do truyền máu nhiều, lách của cháu đã quá to, chèn ép các cơ quan nội tạng, gây khó thở và đau khi đi chuyển.. giờ cháu đang rất cần 30 triệu đồng để vượt qua bệnh tật.

Cổng đón tiếp Viện huyết học và truyền máu TƯ vào những ngày dịch covid 19 dường như bớt đi phần nào sự đông đúc, ồn ã... Khác với bên ngoài, Trung tâm tan máu bẩm sinh có rất nhiều người nhà và bệnh nhân lưu trú. Đa phần các bệnh nhân ở đây là các cháu có độ tuổi từ 3-18, đến từ các tỉnh khác nhau... Ngồi trong góc của phòng số 302A có một người phụ nữ đã luống tuổi mặc chiếc áo len đã sờn, gương mặt hốc hác..đang ngồi bón cơm cho đứa cháu gái, đôi mắt đượm buồn, khó nhọc nuốt từng miếng... Đó là cháu Hoàng Ngọc Thúy, 9 tuổi ở xóm Bãi Chang, xã Đông Lai, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cùng bà ngoại là bà Bùi Thị Nậu năm nay đã hơn 60 tuổi. Hai bà cháu dường như đã quá quen thuộc với các bác sỹ ở trung tâm tan máu bẩm sinh này. Bởi hầu như tháng nào hai bà cháu cũng phải xuống để truyền máu cho Thúy.. nếu không truyền máu Thúy sẽ mệt mỏi và không đi lại được.

Bác sỹ Hoàng Thị Thùy Linh, trung tâm thalasamia, Viện huyết học truyền máu TƯ cho biết, cháu Thúy bị tan máu bẩm sinh từ nhỏ, nhưng gia đình không phát hiện và điều trị sớm nên cháu đã bị ở thể nặng, gây tan máu nhanh, nên giờ một tháng là cháu phải truyền máu kết hợp với thải sắt một lần...

Bà ngoại và cháu Thúy tại trung tâm thalasamia, Viện huyết học. 

Do truyền máu nhiều lách của Thúy giờ đã quá to, chèn ép các cơ quan nội tạng, do vậy cần phải có chỉ định cắt lách, rồi tiếp tục truyền máu để duy trì cuộc sống cho cháu... Song nói về hoàn cảnh của Thúy, những bệnh nhân xung quanh cũng không cầm được nước mắt.Khi phát hiện bệnh bố mẹ chia tay, Thúy về ở với ông bà ngoại, còn mẹ phải đi tìm việc xa nhà. Đồng lương hàng tháng mà mẹ gửi về cũng chỉ đủ cho Thúy đi viện hàng tháng. Tiền ăn, tiền ở cùng các chi phí dưới viện hai bà cháu cũng tằn tiện trong khoảng 2 triệu đồng... Tháng nào mẹ không gửi tiền về, bà Nậu lại phải gõ cửa hàng xóm, mỗi nhà một ít rồi hứa sang tháng trả, nhiều khi gối lần vay, giờ số tiền vay cũng đã hơn 10 triệu. Nhưng thương con, thương cháu, dù già yếu, nhưng tháng nào cũng phải lo được tiền cho cháu đi viện, bởi không truyền máu, Thúy sẽ chẳng đi lại nổi, mệt mỏi, rồi khó thở.. khi ấy bà cũng chẳng đành lòng.

Cháu Hoàng Ngọc Thúy bị tan máu bẩm sinh thể nặng.

Hai già một trẻ nương tựa vào nhau sống qua ngày, ông ngoại đã 70 vẫn từng ngày đi đào gốc bưởi thuê,gom góp cho cháu.. Cuộc sống của 3 con người ấy cứ thế trôi đi trong bao nhiêu lo toan, vất vả... Giờ cần một khoản tiền để Thúy cắt lách có lẽ sẽ rất khó đối với gia đình người Mường này. Lách to, sẽ chèn ép vào tim vào gan của Thúy, và cũng thật nguy hiểm khi nó gây biến chứng. Còn với Thúy, 9 tuổi cháu cũng đã thấu hiểu được nỗi vất vả của ông bà, của người mẹ đi làm xa, nên khi truyền máu về, khỏe lên là cô bé giúp ông bà đủ thứ việc và kể chuyện cho ông bà nghe. Ước mơ của cháu Hoàng Ngọc Thúy là trở thành bác sỹ và sẽ chữa khỏi cho nhiều người mang bệnh giống cháu bây giờ, một ước mơ thật đẹp phải không thưa các bạn! Nhưng để đạt được ước mơ đó, Thúy sẽ phải còn phải kiên trì chống chọi lại với căn bệnh tan máu đang mang. 30 triệu đồng cho ca phẫu thuật cắt lách lúc này sẽ trao cho cháu bé người dân tộc Mường nuôi tiếp ước mơ.

Ủng hộ cháu Thúy theo số tài khoản của Kết nối 54 là

004704063336666
Tên TK: Ban Dân Tộc VOV4
Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam – VIB, chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Nội dung: Bác, cô, chú, anh, em, cháu XXX, số điện thoại XXX ủng hộ cháu Hoàng Ngọc Thúy. Xin chân thành cảm ơn!

Việt Phú/VOV4

Việt Phú BT bài + 2 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC