Hơn 30 năm nay, mái ấm tình thương tại chùa Phật Minh là nơi chở che cho những trẻ em sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ mồ côi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do gia đình gặp biến cố trong cuộc sống.
Đối với một ngôi chùa nhỏ ở vùng nông thôn, việc nuôi dưỡng, dạy dỗ hàng chục trẻ em là hành trình đầy gian nan khi điều kiện nhân lực, vật chất còn hạn chế. Thế nhưng bằng tình yêu thương và trách nhiệm, mái ấm chùa Phật Minh vẫn bền bỉ duy trì hoạt động suốt nhiều năm qua.
Hiện nay, mái ấm do sư cô Thích nữ Diệu Trí, trụ trì chùa Phật Minh trực tiếp phụ trách cùng 7 bảo mẫu và 5 nhân viên cấp dưỡng. Nơi đây đang chăm sóc, nuôi dạy 83 trẻ em, từ trẻ sơ sinh mới 2 tháng tuổi đến các em đã 18 tuổi.
Tại mái ấm, các em được chăm sóc chu đáo, được đến trường học văn hóa như bao trẻ em khác. Với các em nhỏ, chùa vận động mạnh thường quân hỗ trợ xe đưa đón; các em lớn được trang bị xe đạp điện để đi học. Khi đau ốm, các em được đưa đến bệnh viện điều trị kịp thời. Ngoài giờ học, các em còn được tham gia sinh hoạt ngoại khóa, vui chơi và học bồi dưỡng kiến thức.
Nhiều em lớn lên từ mái ấm đã tiếp tục học nghề, học cao đẳng, đại học để trở thành người có ích cho xã hội.
Em Nguyễn Ngọc Tịnh, 14 tuổi, đang học lớp 6 tại Trường THCS Giao Long cho biết, cuộc sống tại mái ấm rất ấm áp. Các cô không chỉ chăm sóc mà còn dạy thêm kiến thức, giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn.
Để duy trì hoạt động của mái ấm với hàng chục trẻ em ở nhiều độ tuổi khác nhau là sự hy sinh thầm lặng của các bảo mẫu, nhân viên cấp dưỡng - những người gắn bó với các em mỗi ngày.
Cô Võ Thị Cam, bảo mẫu phụ trách nhóm trẻ sơ sinh cho biết, bà đã gắn bó với mái ấm suốt 14 năm. Công việc chăm sóc trẻ nhỏ rất vất vả, nhất là những lúc các em đau bệnh, quấy khóc giữa đêm, nhưng vì thương các em như con cháu ruột thịt nên bà luôn cố gắng gắn bó với công việc này.
Không chỉ có các bảo mẫu, nhiều người dân địa phương cũng tự nguyện góp sức chăm lo cho mái ấm. Anh Võ Minh Tâm, tài xế đưa đón các em đi học hằng ngày chia sẻ, anh cảm thấy vui khi được góp một phần công sức nhỏ để giúp các em có cuộc sống tốt hơn trong tương lai.
Hoạt động đầy tính nhân văn của mái ấm chùa Phật Minh đã lay động trái tim nhiều nhà hảo tâm, phật tử và các đoàn từ thiện. Nhiều người thường xuyên hỗ trợ vật chất, ngày công, tổ chức khám bệnh, tặng quà cho các em.
Em Võ Nhật Danh, sinh viên một trường đại học tại TP.HCM, mỗi lần về quê đều đến phụ việc bếp núc tại mái ấm. Theo Danh, các em ở đây rất đáng thương nên bản thân muốn góp chút sức nhỏ để san sẻ khó khăn và mong các mạnh thường quân tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các em nhiều hơn.
Dù đã 70 tuổi, bà Đỗ Thị Ngọc Lan, cựu giáo viên vẫn ngày ngày đến mái ấm để dạy học, chăm lo việc học tập cho các em. Với bà, các em nhỏ ở đây giống như cháu của mình và việc đến mái ấm đã trở thành niềm vui mỗi ngày.
Theo người dân địa phương, việc chùa Phật Minh chăm sóc, nuôi dạy trẻ mồ côi là nghĩa cử rất đáng trân trọng và cần được nhân rộng trong xã hội.
Hiện nay, kinh phí hoạt động của mái ấm chủ yếu đến từ việc làm thực phẩm chay, nấu các món ăn phục vụ tiệc cùng sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm gần xa. Tuy nhiên, với 83 trẻ em đang được nuôi dưỡng, chi phí ăn uống, học tập và sinh hoạt ngày càng lớn trong khi nguồn lực vẫn còn nhiều khó khăn.
Để mái ấm chùa Phật Minh tiếp tục là nơi chở che cho những phận đời kém may mắn, rất cần thêm sự chung tay của cộng đồng, các doanh nghiệp và tổ chức thiện nguyện, để nơi đây mãi là “ngôi nhà chung” mang lại yêu thương và hy vọng cho những trẻ em bất hạnh.
Viết bình luận