Chàng trai 9X và ước mơ “không còn trẻ bỏ học vì thiếu ăn”
Thứ tư, 10:40, 26/10/2022 Kim Thanh/VOV1 Kim Thanh/VOV1
VOV4.VOV.VN - Dự án “nuôi em” hiện đang thu hút được hơn 60 nghìn người đăng kí nuôi hơn 60 nghìn em nhỏ khó khăn. Hoàng Hoa Trung và nhóm tình nguyện Niềm Tin có một ước mơ, đó là “Không còn trẻ vùng cao phải bỏ học vì thiếu ăn”.

 

Coi thiện nguyện là một phần cuộc sống, Hoàng Hoa Trung (sinh năm 1990, ở Hà Nội), Trưởng ban Mạng lưới tình nguyện Quốc gia khu vực miền Bắc và Trưởng nhóm tình nguyện Niềm Tin (Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Trung ương Đoàn) đã có nhiều đóng góp tạo ra sự thay đổi tích cực cho xã hội. Gần 15 năm làm thiện nguyện, Hoàng Hoa Trung đã xây dựng nhiều dự án giúp đỡ người yếu thế, “nuôi em” là dự án nổi bật.

Điểm trường Tà Hàng thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mường Toong, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên, hơn 90 học sinh tiểu học người dân tộc H.mông, Thái, Dao đang chăm chú nghe thầy giàng bài. Đây là một trong những điểm trường được Nhóm tình nguyện Niềm Tin vận động xây dựng. Từ điểm trường làm bằng tranh tre, nứa lá, đến nay đã được thay bằng điểm trường kiên cố, sạch đẹp, thầy và trò không còn phải lo mưa nắng mùa hè hay rét mướt vào mùa đông.

Em Giàng Huy Phòng, học sinh lớp 4 chia sẻ: Con đến trường, con được chơi với các bạn rất vui. Thầy rất yêu thương chúng con, dạy cho chúng con rất nhiều điều nên con rất thích đến trường học. Con ước mơ sau này trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho người dân trong bản.

Với sự hỗ trợ và kết nối của dự án “Ánh sáng núi rừng” do Nhóm tình nguyện Niềm Tin thực hiện, điểm trường đã được xây mới cùng công trình phụ trợ đảm bảo cho việc dạy và học của các thầy cô và học sinh. Cả thầy và trò đều không phải lo lắng trời mưa gió.

Điều mà Hoàng Hoa Trung và nhóm tình nguyện băn khoăn là dù có trường lớp sạch đẹp nhưng các em vẫn nghỉ học, bỏ học rất nhiều. Tìm hiểu được nguyên nhân trẻ em bỏ học vì nhà xa, buổi trưa không có cơm ăn nên các em chỉ học sáng và bỏ học buổi chiều, năm 2014, Hoàng Hoa Trung đã phát động Dự án “Nuôi em”, kêu gọi các mạnh thường quân nuôi ăn trưa cho học sinh vùng cao, với 8,5 nghìn đồng/bữa/em.

Kể từ đó, hầu như không có học sinh bỏ học. Thầy Lê Văn Khiêm, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học số 1 Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên cho biết: Trà Quế và Pá Lùng là 2 bản rất khó khăn. Khi chưa có 2 điểm trường này thì tỷ lệ học sinh chuyên cần rất kém, chỉ duy trì được buổi sáng, còn buổi chiều tỷ lệ học sinh vắng là cao. Năm 2016, qua khảo sát, anh Hoàng Hoa Trung đã giúp và giới thiệu xây mới 2 điểm trường này và tổ chức nuôi ăn bữa trưa cho các em. Từ năm 2016 đến nay, tỷ lệ học sinh điểm này luôn ổn định, duy trì ở mức 100% vì không có học sinh bỏ học, lý do là các em được ăn cơm trưa, ngủ trưa tại trường, chiều học xong mới về. Dự án “Ánh sáng núi rừng”và “Nuôi em” đã giúp xã Chung Chải nói riêng và huyện Mường Nhé nói chung, rất nhiều cho công tác duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng giáo dục

Trăn trở làm thế nào có thể nhiều học sinh được nhận nuôi, Hoàng Hoa Trung thay đổi cách làm theo hướng mỗi người nhận nuôi 1 em nhỏ ở bản cao. Người nhận nuôi nắm được toàn bộ thông tin cá nhân, hình ảnh, số điện thoại của bố mẹ em học sinh nhận nuôi, thầy cô giáo, hiệu trưởng để kiểm tra, kiểm soát tính minh bạch. Cách làm hay và sáng tạo khiến cho số người nhận nuôi em ngày càng đông và cứ như thế, trẻ em được đến trường ngày càng nhiều.

Song song với Dự án “Ánh sáng núi rừng”, “Nuôi em”, “Sức mạnh 2000”, Hoàng Hoa Trung cũng đang thực hiện nhiều dự án khác, như: Dự án “Năng lượng gió mặt trời”, “Đi ra từ rừng”, “Tủ sách vùng cao”, “Đồ chơi cũ cho trẻ mầm non bản cao”...

Sự minh bạch và hiệu quả thiết thực của các dự án đã khiến số người tham gia ngày càng đông, thậm chí tăng đột biến. Nguyễn Thị Lý, thành viên Nhóm tình nguyện Niềm Tin chia sẻ: Quan điểm của anh Trung là dù có được tài trợ nhưng Nhóm vẫn tự gây quỹ được một khoản nhất định. Thời gian đầu chúng tôi gây quỹ rất khó khăn nhưng sau này khi dự án “Nuôi em” bùng nổ thì việc gây quỹ dễ dàng hơn và từ nuôi em mọi người kết nối đến xây trường và mọi người nhìn được góc nhìn khác là không phải xây trường là việc của Nhà nước nữa mà mọi người tin tưởng dự án hơn, mọi thứ liền mạch hơn. Điều này cũng buộc chúng tôi phải làm có quy trình và khoa học hơn.

Việc làm ý nghĩa này ngày càng được mở rộng với lượng người tham gia hiện tại lên đến 60.000 mạnh thường quân trên cả nước nuôi hơn 60.000 trẻ em vùng cao. Hoàng Hoa Trung đặt mục tiêu, đến năm 2025, dự án sẽ thu hút gần 80.000 người tham gia nuôi cơm cho 80.000 trẻ vùng cao.

Hoàng Hoa Trung chia sẻ: Từ việc là Nhóm chỉ xây 1 trường một năm thôi, đến thời điểm hiện tại đã xây đến hơn 100 công trình trong một năm, đấy là năm ngoái. Đến năm 2022 này thì khả năng lên đến hơn 180 công trình trên một năm, thậm chí gần 200 công trình. Kết quả đạt được chính là động lực, bởi vì ai cũng được sống một lần thôi. Cái gì có ích cho xã hội thì mình phải ưu tiên làm trước. Chúng tôi đang theo đuổi mục tiêu là xóa hết toàn bộ những điểm trường tạm tại Việt Nam.

Luôn tìm cách đề ra mục tiêu và đạt bằng được là định hướng của Hoàng Hoa Trung. Đến nay, các dự án được triển khai và nhân rộng ra 19 tỉnh, thành. Dự án “Nuôi em” được triển khai ở 2 quốc gia là Campuchia và Kenya và sẽ tiếp tục được nhận rộng trong thời gian tới. Với những đóng góp cho hoạt động tình nguyện, Hoàng Hoa Trung đã đạt được nhiều giải thưởng và trở thành nguồn cảm hứng lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ bằng lối sống quyết liệt, đầy đam mê dấn thân vì một ước muốn lớn lao, góp phần mang lại những thay đổi tốt đẹp  cho trẻ em vùng khó khăn./.

Cùng xem một số hình ảnh về thành quả mà chàng trai 9X Hoàng Hoa Trung và nhóm thiện nguyện làm được ở vùng cao

 

 

 

 

 

 

Kim Thanh/VOV1

Kim Thanh/VOV1

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC