Trường Mầm non xã Mường Lói và các trường lân cận, cơn lũ đã cuốn đi tất cả tài liệu, trang thiết bị, máy móc phục vụ cho học tập. Ngôi trường vốn đã cũ kỹ nay càng trở nên xập xệ, xuống cấp hơn.
Cô giáo Quàng Thị Hằng Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Mường Lói, nghẹn lời cho biết: Tất cả máy tính phục vụ cho công tác quản lý, lưu trữ từ khi thành lập nhà trường đến nay, các thiết bị điện tử loa, đài, máy chiếu, tủ lạnh, đồ dùng cho bếp ăn bán trú đã hư hỏng hoàn toàn. Tổng thiệt hại lên tới hơn 700 triệu đồng.
Hiện các thiết bị đã được mang đi sửa chữa nhưng không biết sẽ khắc phục được bao nhiêu. Năm học mới đang cận kề, nỗi lo lắng càng trở nên lớn hơn và các nhà trường đang rất cần sự chung tay vào cuộc của các cấp ngành, các nhà hảo tâm giúp đỡ để học sinh nơi đây có một năm học mới đúng thời điểm, an toàn.
Cô giáo Quàng Thị Hằng Thu cho biết: "Năm nào cũng xảy ra ngập lụt, có năm xảy ra ngập đến 2 lần. Mong muốn các cấp giúp nhà trường khắc phục những thiết bị đã hỏng hóc để nhà trường tổ chức khai giảng và có ngôi trường mới khang trang hơn để các năm học sau không phải lo mưa lũ nữa".
Trong tháng 7 và những ngày đầu tháng 8 vừa qua, mưa lũ tại các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, đã làm 17 trường bị sạt lở, đổ tường rào, hư hỏng toàn bộ thiết bị giảng dạy - học tập. Tổng thiệt hại ước tính lên tới gần 14 tỷ đồng. Nậm Pồ thiệt hại nặng nhất.
Những lớp học ngổn ngang sau mưa lũ
Các trang thiết bị điện tử phục vụ cho học tập bị ngập nước gần như hư hỏng hoàn toàn
Vốn đã thiếu thốn tài liệu học tập, học sinh vùng lũ tỉnh Điện Biên lại càng lo lắng hơn khi năm học mới đang cận kề
Vũ Lợi/VOV- Tây Bắc
Viết bình luận