Người dân vùng cao Quảng Nam bỏ làng chạy tránh sạt lở núi
Thứ sáu, 00:00, 24/11/2017
VOV4.VN - Chưa kịp ổn định cuộc sống sau những vụ lở núi kinh hoàng, mấy hôm nay, người dân các huyện vùng cao tỉnh Quảng Nam lại bỏ làng dắt nhau chạy tránh sạt lở núi vì mưa lớn kéo dài. Chưa bao giờ, nhiều người dân vùng cao phải bỏ làng tìm chỗ định cư mới trong mưa lũ như hiện nay.

 

Sau vụ lở núi kinh hoàng xảy ra ngày 6/11 vùi lấp 4 ngôi nhà, làm 5 người chết, 9 người bị thương, hàng trăm hộ dân ở nóc ông Tuần, thôn 2, xã  Trà Vân, huyện miền núi cao Nam Trà Vân, lần lượt bỏ làng ra đi. 24 hộ có nhà sát chân núi, nguy cơ sạt lở luôn rình rập, đã được chính quyền đưa vào sống tạm trong 1 căn nhà ở thôn Khe Chữ, cách xa  làng cũ.

Mấy ngày nay, mưa to xối xả đổ xuống vùng cao Nam Trà My, bà con ăn ngủ không yên. Vụ sạt lở núi ngày 6/11 đã vùi chết vợ và con gái nhỏ 2 tháng tuổi của anh Hồ Văn Ngọ, ở thôn 2, xã Trà Vân. Con gái lớn bị thương nặng nằm điều trị tại bệnh viện.

Anh Hồ Văn Ngọ kể, hôm ấy sau bữa cơm trưa, anh sang nhà mẹ uống nước chè được một lúc thì nghe núi lở, chạy về đến nơi đã thấy nhà cửa tan hoang, vợ và 2 con  bị vùi sâu trong đất đá. "Sạt lở từ đầu làng, tôi mới chuyển vợ con xuống dưới đây hết rồi nhưng không ai ngờ tối hôm đó sạt lở tiếp, vùi lấp cả nửa làng luôn. Giờ chuyển xuống Khe Chữ hết 1 làng. 24 hộ ở chung trong một căn chòi nhỏ. Chính quyền lên tận nơi cũng rất quan tâm đến dân làng. Các đoàn cũng đến cấp mì tôm, cá khô, mắm, muối…" - anh Ngo nói.

Người dân vùng cao Quảng Nam bỏ làng tránh sạt lở núi. Ảnh: dantri.com

Anh Hồ Văn Trang, người may mắn thoát chết hôm đó, cho biết, sau khi xảy ra sạt lở núi, nhiều người chạy vào rừng ẩn náu, số khác bỏ làng ra đi. Hiện, 24 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Ca Dong, ở nóc ông Tuần, đã chuyển đến nơi ở mới tại thôn Khe Chữ.

Khổ nỗi, tài sản, lúa gạo của bà con bị vùi lấp, trôi sạch, đường sá sạt lở gây chia cắt, cuộc sống hàng ngày đang chờ nguồn cứu trợ của Nhà nước và sự cưu mang, sẻ chia của các tổ chức, cá nhân hảo tâm.

Anh Hồ Văn Trang lo lắng: "Toàn khu vực đấy đều chuyển ra Khe Chữ hết. Chừ cũng chưa ổn định do chưa làm đường, nên trời mưa là không dám đi qua. May là Nhà nước hỗ trợ sớm, ai cũng có cơm ăn áo mặc. Từ xưa đến giờ chưa thấy cảnh này. Cái đêm đó mọi người ngủ trong rừng, không ai dám ngủ ở đấy nữa. Mọi người đều run sợ".

UBND huyện Nam Trà My đã kịp thời hỗ trợ gia đình người chết 10 triệu đồng; người bị thương 2 triệu đồng. Với những hộ vừa bị sập nhà, địa phương hỗ trợ 2 triệu đồng và cấp lều bạt dựng làm nơi ở tạm. Qua khảo sát bước đầu, chính quyền địa phương đã có kế hoạch sắp xếp, di dời 144 hộ dân nằm trong vùng lở núi, nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trời tiếp tục mưa to, cộng với thủy điện xả lũ, nguy cơ ngập lụt và sạt lở núi ập đến bất cứ lúc nào.

Ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, cho biết: "Vừa xảy ra sạt lở tại thôn 2 xã Trà Vân, chúng tôi cử ngay lực lượng quân sự, công an và thanh niên lên tìm kiếm và cứu trợ bà con. Chúng tôi đã vận động được 117 hộ còn lại di dời khẩn cấp vì chỗ đó là nguy cơ sạt lở ngay. Mỗi hộ chúng tôi phát ngay cái bạt và có lương thực, thực phẩm đầy đủ. Chúng tôi cũng quy hoạch khu dân cư, mỗi gia đình ít nhất 200 m2, ban đầu hỗ trợ 50 triệu đồng mỗi hộ để dựng lại nhà".

Mưa lũ đang diễn biến phức tạp. Nhiều thủy điện xả lũ điều tiết nước. Nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống và sạt lở đất tại các huyện miền núi và ngập lụt ở vùng hạ du khiến người dân vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai càng thêm lo lắng. UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương di dời  dân ở những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, tuyệt đối không cho bà con  quay về nơi ở cũ, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

 

 

 

VOV-Miền Trung


Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC