Ngôi nhà của gia đình anh Doanh Thiêm Phương nằm bên triền đồi. Sự việc xảy ra khi gia đình anh Phương đang ngủ. Đất trên taluy phía sau nhà sạt xuống vùi lấp cháu Ngô Thanh Tâm, chị Bế Thị Nga mẹ cháu Tâm bị vùi đến ngực, còn anh Phương thì bị đất dồn bật văng ra ngoài nên may mắn thoát nạn.
Đất đá sạt lở vùi lấp gần hết ngôi nhà
Theo hàng xóm của gia đình anh Phương, đêm ngày 12 rạng sáng ngày 13/10, tại địa phương mưa rất to. Đến khoảng gần 5 giờ, người dân đang ngủ thì nghe thấy tiếng ầm ầm. Sau đó, họ nghe tiếng anh Phương cầu cứu.
Lập tức mọi người chạy sang thì ngôi nhà đã bị sập hoàn toàn, đất đá vùi lấp xuống căn nhà. Người dân lập tức bới đất, nhấc cây cối để cứu người; chị Nga được cứu kịp thời, tuy nhiên con gái chị là cháu Ngô Thanh Tâm đã tử vong do bị khối đất, đá lớn đè lên người.
Ông Nông Văn Chí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn thăm hỏi động viên và hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình bị nạn; huyện Ngân Sơn hỗ trợ 5 triệu đồng
Ngay khi nhận được tin, ông Nông Văn Chí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cùng đại diện các phòng, ban của tỉnh, huyện Ngân Sơn đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình và chỉ đạo địa phương huy động lực lượng khẩn trương giúp đỡ gia đình anh Doanh Thiêm Phương khắc phục hậu quả.
Phạm Phong/VOV-Đông Bắc
Viết bình luận