Người đàn ông rơi xuống vực gãy xương sống trải qua nhiều ngày tự sinh tồn trong rừng
Chủ nhật, 08:53, 21/07/2024 Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
VOV4.VOV.VN - Thông tin từ Đồn Biên phòng Dào San, huyện Phong Thổ (Lai Châu) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với chính quyền địa phương cứu sống 1 nạn nhân là người địa phương sau 4 ngày rơi xuống vực ở trong rừng.

 

Chiều tối ngày 19/7, một số người dân xã Dào San, huyện Phong Thổ (Lai Châu) đi làm nương thì phát hiện một người đàn ông nằm dưới vực trong rừng, trên người bị đa chấn thương nên đã báo với lực lượng biên phòng. Lập tức cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Dào San đã phối hợp với chính quyền địa phương lên đường tìm cách tiếp cận hiện trường để cứu hộ cứu nạn.

Nạn nhân là ông Phùng Vần Phủ, sinh năm 1960, dân tộc Dao, ở bản San Cha, xã Dào San, huyện Phong Thổ. Người nhà nạn nhân cho biết, ngày 16/7 ông Phủ đi vào rừng làm nương, trên đường đi không may trượt chân rơi xuống vực và trải qua nhiều ngày tự sinh tồn trong rừng.

Trung tá Hoàng Viết Sỹ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Dào San, huyện Phong Thổ cho biết: Khu vực nạn nhân gặp nạn cách bản 9km đường rừng núi. Khi lực lượng cứu hộ lên đường thì trời tối và mưa to, nên đến sáng 20/7 mới tiếp cận được vị trí nạn nhân gặp nạn. Sau khi tiến hành sơ cứu, lực lượng chức năng phải chặt cây rừng làm cáng khiêng và đi bộ luồn rừng, lội suối hơn 4 giờ đồng hồ mới đưa được nạn nhân về bản để đưa đi cấp cứu. Sau khi được sơ cứu, nạn nhân đã được chuyển lên cơ sở y tế tuyến trên để điều trị.

Được biết, nạn nhân bị gãy xương sống và có một số chấn thương phần mềm. Hiện sức khỏe của nạn nhân đã ổn định và đang được điều trị tại Bệnh viện./.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC