
Từ sáng sớm, các khu vực tổ chức buổi lễ giao quân tại tất cả 13 địa phương của Quảng Ninh đã rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc và những băng rôn khẩu hiệu, thể hiện quyết tâm của thanh niên vùng mỏ ngày tòng quân trong niềm vui và lời dặn dò ân cần của lãnh đạo tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và đại diện lực lượng vũ trang.

Những năm qua, Quảng Ninh luôn đảm bảo các chỉ tiêu tuyển chọn và bàn giao tân binh trong đó nhiều thanh niên người dân tộc thiểu số ở các huyện biên giới, miền núi Bình Liêu, Tiên Yên đã viết đơn tình nguyện.

Ông Chíu Chăn Sơn (người Dao, cựu chiến binh tại xã Yên Than, huyện Tiên Yên) tiễn cháu trai lên đường nhập ngũ cho biết: “Tôi thấy rất vui vì cháu tôi đi nhập ngũ, đi bảo vệ Tổ quốc. Tôi cũng nói với các cháu đi nghĩa vụ quân sự thì giống như ngày trước ông đi, rèn luyện thân thể, kỷ luật tốt hơn và ra quân chín chắn hơn.”

Trong đợt giao quân này, Quảng Ninh có hơn 2.190 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an Nhân dân, trong đó gần 800 thanh niên viết đơn xung phong, tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chất lượng tân binh năm nay khá cao cả về sức khỏe và trình độ học vấn với tỉ lệ tốt nghiệp đại học, cao đẳng chiếm gần 11%.

Tân binh Từ Xuân Chuyền, dân tộc Sán Dìu ở xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: “Bình thường ở nhà mình đang đi học ngoại ngữ và mình đã hoãn lại việc học để đi nghĩa vụ và mình rất vinh dự được trở thành quân nhân trong hàng ngũ quân đội Nhân dân Việt Nam.”

Viết bình luận