Chân Rò cần một cây cầu
Thứ năm, 00:00, 22/06/2017 Việt Phú + 2  ảnh Việt Phú + 2 ảnh
VOV4.VN - Đò là phương tiện duy nhất mà người dân thôn Chân Rò sử dụng trong nhiều năm qua. Việc giao thương hay học hành, chữa bệnh của người dân trong thôn càng trở nên khó khăn mỗi khi mùa mưa tới. Có một cây cầu là nỗi mong mỏi.

 

Ngồi trên con đò mong manh, nắng tháng 6 thì như đổ lửa, anh Hồ A Do và bà Mé Bòng vừa nói chuyện vừa gạt những giọt mồ hôi đang thi nhau lăn dài. Bến đò, con nước đã quá quen thuộc với cuộc sống của người dân thôn Chân Rò, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Đò là phương tiện duy nhất để bà con qua sông. 

 

Thấy bà con đi lại vất vả, ông Hồ Võ Tam tình nguyện làm “thợ” lái đò. Ông Tam dường như đã dành cả cuộc đời của mình cho công việc này. Ông chia sẻ: năm nay đã 87 tuổi rồi, chèo đò từ khi 16 tuổi cơ. Khi xưa, còn chèo đò chở chiến sỹ qua sông, giờ phục vụ bà con. Việc tuy vất vả nhưng vui vì ông biết nếu không có ông, việc đi lại của bà con sẽ gặp khó.

 

Ông Hồ Tam, người có "thâm niên" chèo đò ở thôn Chân Rò. Ảnh: Việt Phú

 

Khúc sông này chỉ có duy nhất con đò của ông Hồ Tam. Và ông lão vẫn hàng ngày cần mẫn chèo đò. Nhưng ông cũng thấy lo bởi ông chỉ có 10 cái ao phao trong khi nhu cầu đi lại của bà còn thì quá lớn.

 

Nhưng còn khỏe thì ông còn chèo, bởi giúp được bà con là thấy vui cái bụng. Ông không lấy tiền nhiều, chỉ gọi là có chút phí để mọi người đỡ ngại khi ên đò của ông. Đêm hôm ai bệnh, ai ốm, cứ kêu một tiếng ông đều sẵn sàng.

 

Mặc dù chèo đò là nguồn thu nhập chính của ông Hồ Tam nhưng trong suy nghĩ của ông cũng như nhiều người trong thôn Chân Rò thì mong mỏi lớn nhất vẫn là một cây cầu. 

 

 

 

 

Việt Phú/VOV4

Việt Phú + 2 ảnh

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC