MuSa Phương – người bạn thân của bà con Chăm ----- bài này thiếu ảnh chị ạ
Thứ ba, 00:00, 19/12/2017
Dùng trong CT Tiếng Chăm và VOV4 (kèm ảnh)


VOVTPHCM ngày 18/12

Với người Chăm tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là người Chăm Hồi Giáo, ai cũng biết anh Mu Sa Phương là người dễ mến, có trách nhiệm với cộng đồng. Tuy đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau, nhưng anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Ngoài danh hiệu là người có uy tín trong cộng đồng vừa được thành phố Hồ Chí Minh bình chọn, anh còn tích cực tham gia công tác xã hội và là một MC quen thuộc trong các lễ hội, thánh đường. Chúng ta cùng gặp gỡ anh Mu Sa Phương và tìm hiểu về những việc làm đầy ý nghĩa của người MC này qua bài viết của Ha Ni Pha, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh:

Tuy đã bước vào tuổi lục tuần, nhưng trông anh Mu Sa Phương vẫn còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn lắm. Am hiểu và tự giác, anh cùng gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Anh luôn tham gia các phong trào của đoàn thể, cộng đồng, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở nơi cư trú. Anh sống hòa đồng, gần gũi với mọi người nên khi tiếp xúc, làm việc với anh, ai cũng quý mến, trân trọng. Nói đến anh Mu Sa Phương thì mọi người đều gọi anh với cái tên  thật gần gũi là MC Musa.

 

Chị Khotizac, ở phường 1, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hầu hết các chương trình lễ hội  lớn của dân tộc như Roya  Haji, ngày Đại lễ Maulid Nabi hoặc  khánh thành các Thánh Đường, tiểu thánh đường…. đều có sự góp mặt của người MC thân thiện này.

Băng tiếng Chăm: Nhắc đến tên Musa Phương thì bà con Chăm ai cũng biết. Ngoài công việc làm MC anh còn tích cực tham gia  công tác xã hội, làm MC từ thiện cho cộng đồng Chăm ở các xã vùng sâu, vùng xa. Bà con Chăm rất vui và thật hãnh diện. Với bà con trong xóm anh Mu Sa Phương luôn lắng nghe chia sẻ và giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh neo đơn khó khăn. Bà con Chăm chúng tôi luôn yêu mến anh Musa Phương.

 

Tôi gặp anh Mu Sa Phương ngay thời điểm anh đang tất bật chuẩn bị ra Hà Nội dự lễ tuyên dương những người có uy tín, nhân sỹ, trí thức và doanh nhân tiêu biểu Dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ nhất năm 2017.  Trò chuyện với tôi, anh cho biết: anh làm công tác xã hội đã trên 30 năm. Từ trước tới nay, cứ thấy chính sách nào mới, liên quan trực tiếp tới cộng đồng mà bà con chưa hiểu thì cứ vào thứ sáu hằng tuần, tôi  lại vận động mọi người đến Thánh đường để tuyên truyền giải thích cho bà con hiểu. Gia đình nào gặp khó khăn cần sự hỗ trợ, anh Mu Sa Phương hô hào anh em xa gần đóng góp, giúp đỡ.

 

Anh bảo :" Nhìn thấy bà con mình  sống đầy đủ, no ấm là tôi thấy thoải mái, là liều thuốc bổ giúp mình sống vui, sống khỏe”:Băng tiếng Chăm:Những việc làm của tôi đều hết sức cố gắng, ngoài công việc phụ giúp gia đình, thời gian còn lại là công việc  của xã hội cộng đồng mình. Tôi nghĩ rằng việc làm của mình mang lại lợi ích, ấm no cho bà con Chăm, tôi thấy vui và hạnh phúc.

 

Không chỉ đóng góp công sức vào việc xây dựng tình đoàn kết, gắn bó trong   cộng đồng Chăm Hồi Giáo mà nhiều năm qua, anh Mu Sa Phương còn tham gia  làm công tác hiệu đính cho chương trình phát thanh Tiếng Chăm của Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Chị Nguyễn Ái Nghiêm, Phó Trưởng phòng Phòng Tiếng Chăm cho biết :  Băng tiếng Chăm:Anh Mu sa Phương là người làm việc tích cực, mỗi khi phòng cần sự hỗ trợ đều có mặt anh đóng góp. Với đồng nghiệp anh luôn thân thiện và sẳn sàng giúp đỡ. Ngoài ra  anh Mu sa Phương rất có trách nhiệm với công việc nhất là chương trình phát thanh tiếng Chăm. Ban Giám đốc và lãnh đạo phòng luôn tin tưởng mỗi khi giao việc cho anh.

 

Mặc dù bận rộn với công việc, nhưng khi trở về mái ấm của mình, anh Mu Sa Phương luôn làm tốt vai trò trách nhiệm là người chồng, người cha của gia đình. Ngôi nhà nhỏ của anh luôn rộn rã tiếng cười hạnh phúc. Gia đình anh nhiều năm liền  được công nhận  là “Gia đình văn hóa”

 

Hanipha/VOV-TPHCM



 

Tags:

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC