Gia cảnh của hai cháu bé người Mông nơi cao nguyên đá
Thứ tư, 13:39, 04/09/2024 Thu Hòa Thu Hòa
VOV4.VOV.VN: Nhân vật của Kết nối 54 hôm nay là 2 cháu Thào Minh Phú, thôn Sáy Xà Phìn và cháu Hờ Thị Ly, thôn Séo Lủng, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Hoàn cảnh của 2 cháu đặc biệt khó khăn, nhà neo người, cần được giúp đỡ để tiếp tục đến trường trong năm học mới.

Nhận những hình ảnh gửi về từ thượng uý Giàng Minh Trung- Đội trưởng Vận động quần chúng đồn biên phòng Lũng Cú, chúng tôi không khỏi xót xa trước hoàn cảnh khốn khó của 2 cháu Thào Minh Phú, học sinh lớp 5, và cháu Hờ Thị Ly, học sinh lớp 3, Trường phổ thông dân tộc bán trú dân nuôi xã Lũng Cú.

Vẫn biết ở vùng núi đá quanh năm sương phủ này, hầu như gia đình người Mông nào cũng khó khăn, nhưng cảnh mẹ con đơn thân như chị Chảo Thị Xuân và cháu Thào Minh Phú, thôn Sáy Xà Phìn thì thật cám cảnh. Cả mấy tuần có khi mới quyết 1 bữa cho con ăn thịt, thì sau đó, mẹ Xuân phải bấm bụng ăn rau trừ bữa đến vài tháng. Rau nhà trồng được cũng héo mòn vì khí hậu lạnh, nương ngô bữa có bữa không, sức chị cũng yếu nên chẳng làm được việc nặng, nhiều hôm nhìn cậu con trai đang tuổi lớn thèm được ăn cải thiện 1 chút, chị Xuân lại ứa nước mắt vì thương con.

Căn nhà tranh vách đất bốn bề trống hoác trống huơ, mùa đông rét cắt da cắt thịt trên cao nguyên núi đá, lùa vào nơi 2 mẹ con ôm nhau co ro, mẹ Xuân vẫn động viên con cố gắng học, đặng sau này thay đổi cuộc đời. Được cái, cậu bé Phú ham học, thích đến trường, cậu hứa với mẹ quyết tâm không để cảnh nghèo đeo bám.

Nhưng thực tế cứ mỗi ngày dày vò 2 mẹ con. Bố mất sớm, lao động chính trong nhà đã mất. Mẹ sức yếu chỉ làm đủ rau cháo qua ngày, cậu bé Phú sáng đi học, chiều về lại phụ giúp mẹ việc nhà, chẳng có thời gian nghỉ ngơi, nên dù đã lớp 5, cậu vẫn gầy guộc, bé nhỏ như đứa trẻ lớp 2.

Thiếu ăn, thiếu mặc hàng ngày, đó chưa phải là bất hạnh đối với Thào Minh Phú. Cậu bé sợ nhất 1 ngày nào đó, cảnh khốn khó khiến cậu phải bỏ dở việc học, gác lại ước mơ sau này đi làm nuôi mẹ…

-------------

Còn cô bé Hờ Thị Ly, ở thôn Séo Lủng, nhà có tới 4 anh chị em, cháu là con thứ ba. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng cô bé đã vô cùng hiểu chuyện, lúc nào cháu cũng tha thiết xin bố mẹ, dù khó khăn cũng cho con được đến trường. Bố cháu, anh Hờ Mí Thò, chỉ biết chập chững tiếng phổ thông, thương con nhưng chính mình cũng chẳng đoán định được tương lai.

Thấy các chú bộ đội biên phòng đến thăm nhà, 4 anh chị em nhà Hờ Thị Ly nhem nhuốc, lếch thếch ùa ra. Được các chú cho kẹo, Ly bảo lâu lắm mới được ăn kẹo ngon thế. Có nhiều hôm bữa cơm chỉ có mèn mén chan canh, lâu ngày, Ly không thể nuốt nổi, bố Hờ Mí Thò đành tự mình ăn ngon lành, động viên con gái cùng ăn, cho có sức còn đi học.

Khi được hỏi về mong muốn nhất bây giờ, anh Hờ Mí Thò suy nghĩ rồi cười buồn: Chẳng biết mong gì nữa, vì gia đình thiếu nhiều quá, được gì thì mừng vậy thôi. Nhưng có lẽ, niềm mong mỏi nhất của ông bố trẻ bây giờ, là được nhìn thấy con gái hàng ngày tung tăng đến trường, nhìn thấy bữa ăn của con có thêm thịt cá, nhìn thấy tương lai con có những quầng sáng của hy vọng…

Xúc động trước gia cảnh của Thào Minh Phú và Hờ Thị Ly, Trung tá Kim Xuân Giang, đồn trưởng, Đồn Biên phòng Lũng Cú lần nào đến thăm 2 cháu cũng nghẹn ngào. Đơn vị đã nhận nuôi 2 cháu nhưng cũng chỉ được phần nào, anh mong mỏi sự chung tay của cả cộng đồng, các mạnh thường quân, giúp đỡ cho 2 cháu nhỏ nhà nghèo mà ham học, để ước mơ của các cháu không bị đứt quãng.

Theo chia sẻ của ông Tạ Quang Tiến, Phó bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú, điều đặc biệt ở cả 2 gia đình cháu Thào Minh Phú và Hờ Thị Ly là dù gia cảnh nghèo đến mức túng quẫn, bố mẹ các cháu vẫn quyết tâm cho con mình được đến trường đầy đủ. Đó là sự thay đổi rất lớn về nhận thức của đồng bào dân tộc Mông nơi núi đá quanh năm mây mù bao phủ này. Chính quyền địa phương cũng hy vọng, đó là “bệ đỡ” cho các cháu có tương lai. Và để “bệ đỡ” đó được chắc chắn, cần rất nhiều sự chung tay. "Đối với địa bàn có rất nhiều hộ khó khăn nhưng có 2 hộ này đặc biệt khó khăn, cấp ủy chính quyền địa phương các cấp, các ngành đồn biên phòng đã tạo điều kiện giúp đỡ để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu hiện nay. Mong muốn được các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân để tạo điều kiện giúp đỡ các cháu, để các cháu có cuộc sống tốt hơn, đi học được tốt hơn"- ông Tiến nói.

Để tiếp sức cho con đường đến trường của 2 cháu Thào Minh Phú và Hờ Thị Ly, quý vị thính giả gọi đến số máy của Kết nối 54 là 0243.8255.667, hoặc thông qua số tài khoản 004704063336666
Tên TK: Ban Dân tộc VOV4- Đài Tiếng Nói Việt Nam
Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam – VIB, chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Nội dung: Bác, cô, chú, anh, em, cháu XXX, số điện thoại XXX ủng hộ 2 cháu Phú và Ly.

Xin chân thành cảm ơn!

Thu Hòa

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC