Bản người Mông ẩn sâu sau cánh rừng già có điện lưới đón năm mới
Thứ tư, 14:04, 20/12/2023 An Kiên/VOV Tây Bắc An Kiên/VOV Tây Bắc
VOV4.VOV.VN - Bản Giàng - nơi có 54 hộ dân người Mông sinh sống, lẩn khuất sau cánh rừng già quanh năm sương phủ. Bản thuộc xã Pa Cheo, huyện Bát Xát – một trong 10 xã nghèo nhất của tỉnh Lào Cai nay đã được cấp điện lưới ngay trước thềm năm mới 2024.

 

Ngày đóng điện là ngày tất cả các hộ trong thôn ai nấy đều háo hức ngóng chờ. Cũng kể từ đây, không nhà nào phải chật vật dùng đèn dầu, máy phát điện chạy nước nữa.

Ông Lý A Du cả tuần nay ngày nào cũng đi khắp các nhà trong thôn mình xem lắp điện, ánh mắt đầy khấp khởi chia sẻ: "Có điện rất vui. Trước kia không có điện khổ lắm, ban đêm cứ phải dùng đèn dầu hỏa rất tối. Có điện sáng rồi, bà con không khổ nữa, sang năm mới thôn Bản Giàng sẽ cố gắng nhiều hơn nữa".

Bản Giàng là thôn xa nhất, khó khăn nhất của xã nghèo Pa Cheo, nằm cách biệt trong rừng già, xa trung tâm xã 15 km. Để đưa được điện về Bản Giàng không hề đơn giản, vì phải vượt qua địa hình rừng núi hiểm trở, độ cao gần 1.500 m so với mực nước biển; hơn 1 nửa đường dây 35 KV bắt buộc phải đi ngầm với chiều dài trên 4 cây số; cộng thêm thời tiết khắc nghiệt, hè thì mưa lũ, sạt lở, đông thì sương mù, giá rét.

Sau gần 3 năm, dự án xấp xỉ 11 tỷ đồng do Sở Công thương tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư đã về đích, mở ra tương lai sáng bừng cho cả Bản Giàng và xã Pa Cheo. Tính ra suất đầu tư lên tới trên 200 triệu đồng/hộ dân, nhưng ý nghĩa chính trị vô cùng lớn.

Cách đây vài tuần, con đường bê tông nông thôn mới cũng đã về tới đầu thôn. Những trăn trở về một địa bàn “3 không”: không đường, không điện, không sóng điện thoại đang dần được xóa bỏ.

Ông Hầu A Chư, Phó Chủ tịch UBND xã Pa Cheo cho biết: "Ở vùng cao bình thường muốn họp thôn đều phải họp vào buổi tối thì mới tập trung đông đủ bà con. Trước kia không có điện thì phải thắp đèn dầu, thắp nến rất khó khăn, giờ có điện sáng rồi chắc chắn sẽ thuận lợi. Bên cạnh đó, có điện cũng sẽ sử dụng được hệ thống tuyên truyền qua loa truyền thanh thôn, giúp người dân nắm bắt được kịp thời".

Tháng cuối năm cũng là tháng tri ân khách hàng của ngành điện lực nhân ngày truyền thống. Năm nay ở Lào Cai còn kỉ niệm 65 năm ngày Bác Hồ tới thăm Nhà máy điện năm xưa.

Theo ông Lưu Ngọc Phước, Phó Giám đốc Điện lực Bát Xát, nhận thấy đa phần các hộ ở thôn Bản Giàng đều trong diện nghèo, cận nghèo nên nguồn lực dành cho tháng tri ân năm nay của đơn vị sẽ tập trung cho 100% bà con có điện sử dụng trước thềm năm mới; đồng thời, trang bị cho người dân các kiến thức về an toàn khi sử dụng điện.

"Để lắp đặt đường dây sau Aptomat, sau công tơ về đến gia đình cũng mất một chi phí không nhỏ. Nhân tháng tri ân, Công ty Điện lực Lào Cai cũng như Điện lực Bát Xát quyết định sẽ tri ân cho toàn bộ 54 hộ dân ở đây, không để mọi người mất một chi phí nào cả". - Ông Lưu Ngọc Phước nói.

Điện về, không chỉ mang ánh sáng, tri thức, mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển cho bà con. Bên cạnh ấp ủ mua sắm những đồ dùng thiết yếu như bóng đèn, ti vi, nồi cơm điện, nhiều hộ dân Bản Giàng cũng đã dự định sẽ sắm sửa máy hàn, máy xay xát, máy thái rau lợn phục vụ sản xuất.

Vẫn lẩn khuất giữa sương giăng, mây phủ, bao quanh bởi núi non, rừng già, nhưng có điện thắp sáng, mùa xuân này chắc chắn sẽ vui và hạnh phúc hơn với người dân Bản Giàng.

An Kiên/VOV Tây Bắc

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC