Biên phòng Bình Phước mang tết cho người nghèo
Thứ năm, 00:00, 19/01/2017

(VOV) - Ở nơi biên giới Tây Nam xa xôi, khi năm hết Tết đến, nhiều người lính trẻ gạt đi nỗi nhớ nhà để mang niềm vui cho những người nghèo. Chăm lo cho đồng bào các dân tộc thiểu số nơi biên giới là trách nhiệm của người lính.

 

Anh Điểu Duy Khánh, dân tộc S’tiêng, ở ấp Vườn Bưởi, xã biên giới Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, bộc bạch: “Nhà vừa làm lại chuồng dê. Chỉ có hai vợ chồng, may mà có các chú biên phòng giúp một tay nên được như thế này. Các chú còn phụ làm cỏ cho vườn tiêu đang chờ thu hoạch sau Tết. Có được vườn tiêu cũng nhờ các chú biên phòng”.

 

Tăng gia sản xuất chuẩn bị cho ngày Tết. Ảnh: Jasi

 

Nhiều gia đình dân tộc thiểu số ở biên giới tỉnh Bình Phước gắn bó với các chiến sĩ biên phòng. Khi mùa xuân đến, biên cương rộn ràng các hoạt động giúp đỡ đồng bào nghèo đón Tết. Quà Tết được Bộ đội Biên phòng Bình Phước và các nhà hảo tâm đến trao tận tay đồng bào.

 

Những ngày giáp Tết, cán bộ, chiến sĩ biên phòng tranh thủ giúp bà con dọn dẹp, sửa sang lại nhà cửa, làm mới chuồng trại. Vì vậy, hình ảnh chiến sĩ biên phòng luôn sáng trong lòng bà con.

 

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Tà Pét đang sửa cái sân chuẩn bị đón xuân mới. Ảnh: Jasi

 

Ông Lường Văn Vì, dân tộc Tày, ở ấp K54, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, cho biết: “Gia đình tôi khó khăn, nhờ bộ đội biên phòng giúp đỡ xây cái nhà đại đoàn kết, rồi dịp Tết còn cho vài chục ký gạo để ăn Tết”.

 

Ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, các chiến sỹ biên phòng ở đây luôn đồng cam cộng khổ với bà con dân tộc thiểu số. Ngày qua ngày, vừa làm tốt công tác tuần tra, bảo vệ biên giới, các anh không quên việc chăm lo, giúp đỡ bà con điạ phương ổn định cuộc sống.

 

Ông Lường Văn Vì với cây đàn tính khi có khách đến thăm.  Ảnh: Jasi

 

Đại úy Đặng Đình Chuyển, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Tà Nốt, cho biết: “Giúp dân phát triển kinh tế là một nhiệm vụ quan trọng. Cán bộ đội vận động quần chúng cùng với đồn biên phòng thường xuyên khảo xác nắm chắc điều kiện, hoàn cảnh của từng gia đình. Từ đó có hướng để giúp đỡ cho gia đình phát triển kinh tế”.

 

Nằm trên tuyến đường tuần tra biên giới tiếp giáp với tỉnh Tbongkhmum, Vương quốc Campuchia, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tà Pét tâm niệm “đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”.

 

Cán bộ biên phòng Bình Phước thăm hỏi gia đình người dân tộc S'tiêng. Ảnh: Jasi

 

Đồn Biên phòng Tà Pét phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và những đơn vị kết nghĩa tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, thu hút đông đảo cán bộ chiến sỹ và nhân dân tham gia.

 

Dịp xuân này, Đồn Biên phòng Tà Pét trao tặng 200 phần quà gồm gạo, mì gói, mùng mền và một số nhu yếu phẩm cho bà con nghèo ở xã biên giới Lộc Thành. Thượng tá Hoàng Tất Thắng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tà Pét, cho biết:

 

Ngay từ 22/12 là chúng tôi đã có kế hoạch chuẩn bị rồi: Vận động các đơn vị kết nghĩa đỡ đầu, các công ty, doanh nghiệp, bệnh viện lên khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà Tết cho bà con. Chúng tôi còn có đội chuyên trách vận động quần chúng, trong dịp tết giúp ngày công lao động, giúp các gia đình neo đơn, gia đình chính sách”.

 

 

 

Jasi/VOV-TP.HCM

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC