Biên phòng Đắc Nhoong làm dân vận khéo
Thứ năm, 00:00, 20/10/2016

(VOV) - Mỗi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Nhoong đều là người thân với bà con dân tộc Gié triêng ở đây. Từ làng Đắc Ung, Đắc Gia, Đắc Nhoong đến Đắc Nớ, Roóc Mẹt, Roóc Nầm, bà con không để bộ đội biên phòng đói khát hay không có chỗ nghỉ qua đêm mỗi khi lỡ đường.

 

Trung tá Trần Xuân Tiềm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đắc Nhoong, cho biết để có được tình cảm và sự tin tưởng của người dân địa phương, suốt những năm qua, đơn vị xác định công tác dân vận là trọng tâm. Mỗi cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng, bên cạnh nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, đều cố gắng đóng góp sức lực, trí tuệ của mình hỗ trợ, giúp đỡ người dân địa phương.

 

BĐBP vận động người dân thu nộp vũ khí tự chế. Ảnh: baokontum.com.vn

 

Thượng tá Kiều Ngọc Dư, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Đắc Nhoong, cho biết để làm tốt công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đắc Nhoong xác định: việc dân lo, dân nghĩ, dân mong muốn cũng là công việc, là trách nhiệm của mình. Như trong việc bộ đội biên phòng giúp dân phát triển kinh tế, nhờ lựa chọn đúng những việc dân cần, các mô hình mà cán bộ, chiến sĩ biên phòng xây dựng đều được dân hưởng ứng.

 

“Trong những năm qua, bộ đội biên phòng đã thực hiện mô hình giúp dân phát triển kinh tế, như mô hình trồng cây bời lời, cây sâm dây ở thôn Đắc Ga, mô hình nuôi bò giống ở tất cả các thôn trong xã. Chúng tôi còn phân công 6 đảng viên có năng lực, trách nhiệm tham gia sinh hoạt cùng với chi bộ và giúp đỡ các hộ nghèo ở các thôn” - Thượng tá Kiều Ngọc Dư cho biết

 

Hơn một năm qua, đồn đã giúp người dân xã Đắc Nhoong hơn 500 công lao động, hỗ trợ hộ nghèo trồng gần 1.000m2 sâm dây và 35.000 cây bời lời giống; phối hợp với chính quyền xã Đắc Nhoong xây dựng 25 nhà đại đoàn kết và nhà tình thương tặng hộ nghèo. Trạm y tế quân dân y kết hợp khám, cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho hàng nghìn lượt người mỗi năm. Bởi vậy gia đình nào ở biên giới Đắc Nhoong cũng gắn bó và có nhiều tình cảm với cán bộ, chiến sĩ biên phòng.

 

Anh A Teng, làng Đắc Vang, bảo nhờ bộ đội biên phòng gia đình mới có nhà ở, có cây bời lời, vườn cà phê: “Trước năm 2000 là chúng tôi không có nhà không có cửa. Gúp đỡ gia đình chúng tôi được thoát nghèo là cũng nhờ bộ đội biên phòng Đắc Nhoong”.

 

Đồn Biên phòng Đắc Nhoong đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ ban đầu tưởng khó, như chấm dứt tình trạng vi phạm quy chế biên giới, xóa bỏ hủ tục tảo hôn, giúp hàng trăm hộ dân thoát đói nghèo.

 

 

 

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC