Cô đỡ người Xơ Đăng mát tay
Thứ ba, 00:00, 28/02/2017

(VOV) - 17 năm làm nữ hộ sinh trạm y tế xã Ea Yiêng, huyện Krông Păch, tỉnh Đắc Lắc, chị Nin không nhỡ mình đã đỡ cho bao nhiêu đứa trẻ ra đời. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ 3, chị Nin là một trong 30 thầy thuốc trẻ vinh dự được Đại hội tuyên dương là Thầy thuốc trẻ bám làng tiêu biểu.

 

Năm 1999, chị Nin về công tác tại trạm y tế xã Ea Yiêng.  Đây là xã nghèo nhất của huyện Krông Pách, với phần lớn dân là người dân tộc thiểu số, cách trung tâm huyện hơn 30km.

 

Qua nhiều năm công tác, chị Nin (dân tộc Xơ đăng) không nhớ là mình đã cứu sống được bao nhiêu phụ nữ và trẻ em: ‘’Tôi đỡ đẻ rất nhiều, nhưng nhớ nhất là có hai ca đẻ rất khó. Chị ấy tên là Y Đoan. Trước khi sinh con, tôi thấy chị ấy ngất xỉu nhiều lần. Tôi động viên gia đình mau chóng chuyển thai phụ lên Bệnh viện huyện nhưng không kịp. Tôi đã đỡ đẻ và chăm sóc cẩn thận, may mắn người mẹ đã tỉnh táo, con cũng khỏe.

 

Trường hợp thứ hai, người mẹ tên là Y Khuôn, đó là ca đẻ ngược. Thấy trường hợp này rất nguy hiểm, tôi cùng các nhân viên y tế khiêng thai phụ lên xe công nông để chuyển lên huyện, thì bất ngờ ló 2 cái chân thai nhi ra ngòai.  Tôi đã đỡ đẻ ngay tại xe công nông và cứu sống được mẹ con bé’’.

 

Chị Nin tốt nghiệp trường Trung cấp y tế tỉnh Đắc Lắc


Chị Nin được bà con ở xã Ea Yiêng tin tưởng, yêu mến. Chị Y Sek, dân tộc Xơ Đăng, cho biết:

‘’Cô Nin, tôi rất khâm phục. Bất cứ ở làng nào, bất kể ban ngày hay đêm, cô cũng đến. 2 đứa con tôi đây là do cô Nin đỡ và chăm sóc. Tôi rất tin tưởng ở cô Nin’’.

Nay, trạm y tế xã đã được đầu tư một số trang thiết bị, máy móc, có phòng khám phụ khoa. Hầu hết chị em sinh con không đẻ tại nhà như trước đây nữa. Nhưng theo đồng nghiệp của chị Nin: "vai trò của cô Nin vẫn rất quan trọng đối với chị em khi sinh nở’’.

Tháng 01/2016, chị Nin vinh dự được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen Thầy thuốc trẻ bám bản tiêu biểu. 

 




Nhat Lisa/VOV-Tây Nguyên

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC