
Gần 2 tuần nay, lớp học mầm non tại xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai của cô giáo Tẩn Thị Linh hiếm khi nào vắng học sinh. Chưa có điện, lớp học nóng và tối hơn nhưng vẫn líu lo tiếng hát, tiếng các em cười đùa. Cả cô giáo và phụ huynh đều cố gắng để việc học của con em không bị gián đoạn sau những ngày mưa lũ.

"Thôn có 2 cô 1 lớp, các phụ huynh còn đang phải khắc phục hậu quả thiên tai, chúng tôi đến sớm hơn để nhận trẻ và trông các con muộn hơn 1 chút.", cô giáo Linh cho biết.
Còn ở lớp ghép 1+2, Trường PTDT Bán trú tiểu học A Mú Sung vào những buổi trưa, tất cả các con đều ở lại điểm trường. Bữa cơm cặp lồng được cha mẹ chuẩn bị tuy chưa được đầy đủ, nhưng cũng đủ làm ấm bụng các bạn nhỏ đang ở vùng lũ.

Điểm trường thôn Ngải Trồ - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do mưa lũ tại xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, với hơn chục hộ dân bị sập đổ hoàn toàn nhà cửa, nhiều ngày thôn bị cô lập, đường giao thông đi lại bị sạt lở nghiêm trọng. Lớp học bán trú được duy trì trong thời điểm này đã giúp chị Tẩn San Mẩy cùng các phụ huynh khác yên tâm hơn để tập trung khắc phục hậu quả thiên tai.

"Mình bận đón con muộn cũng nhờ cô giáo trông con cho, đón muộn là nhờ trước cô, cô sẽ giúp", chị Mẩy cho biết.
Cô giáo Hoàng Thị Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cho biết, những ngày này các cô giáo làm việc gấp đôi, gấp ba ngày thường, đi sớm, về cũng muộn hơn vì nhiều gia đình còn bận lo ổn định nơi ăn, chốn ở sau lũ, rất cần các cô chăm lo cho con em mình.

Sau mưa lũ, hơn 100 điểm trường của tỉnh Lào Cai bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí không thể tiếp tục duy trì học tập tại vị trí cũ do nguy cơ sạt lở.
Ở nhiều nơi, những điểm trường học nhờ nhà văn hóa, nhờ nhà dân nhanh chóng được thiết lập, học sinh được sắp xếp học tập đảm bảo an toàn. Qua cơn lũ dữ, những lớp học trên núi cao lại rộn rã tiếng cười vui của học trò. /.
Viết bình luận