HÀNH TRÌNH THIỆN NGHIỆP- TIẾP SỨC CHO BÀ CON VÙNG KHÓ
Thứ năm, 08:42, 27/06/2024 Thu Hoà Thu Hoà
VOV4.VOV.VN: Trong những ngày tháng 6, Hội Nghệ sĩ trẻ Hà Nội phối hợp với Ẩm thực Nhà sàn Việt cùng các nhà tài trợ, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã tổ chức hành trình thiện nghiệp “Nơi ấm áp trái tim” tại xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Chương trình đọng lại ấn tượng sâu sắc với mỗi thành viên tham gia hành trình, với đồng bào các dân tộc ở một địa phương miền núi còn khó khăn, và đặc biệt mang niềm vui đến các em nhỏ vùng cao.

HÀNH TRÌNH THIỆN NGHIỆP- TIẾP SỨC CHO BÀ CON VÙNG KHÓ

           Nói về hành trình thiện nghiệp đã làm nhiều năm nay, ông Nguyễn Đồng Long, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ trẻ Hà Nội, chia sẻ: “Khác với từ "Thiện nguyện" thường chỉ là sự quyên góp từ thiện tài chính, tài sản, hỗ trợ người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế, nhưng có tính chất ngắn hạn và dựa trên nhu cầu cấp thiết hoặc ngẫu hứng, đột xuất... "Hành trình Thiện nghiệp" lại là các hoạt động làm lợi ích cho cả cộng đồng và xã hội, trong đó người nghèo khó khăn chỉ là một phần các đối tượng được thụ hưởng và phải được thực hiện một cách bền vững, thường xuyên. Các nghệ sĩ dùng tài năng, các doanh nghiệp dùng lĩnh vực kinh doanh và tài chính, kết nối các nguồn lực xã hội để tạo công ăn việc làm, công cụ sản xuất bền vững, trường học, bệnh xá, con giống, hỗ trợ không chỉ vật chất mà cả tinh thần”.

           Chị Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc công ty TNHH xuất nhập khẩu dược mỹ phẩm Minh Đức, đồng thời là chủ nhãn hiệu Huyền My spa cho biết, doanh nghiệp của chị đã đi thiện nguyện tại vùng cao rất nhiều lần, mỗi lần như vậy bà cảm thấy rất hạnh phúc, vì tâm nguyện của bà là cho đi những gì mình có. Đó cũng là ý nghĩa đích thực của những chuyến đi thiện nguyện. Chị Nguyễn Thị Huyền chia sẻ: “Mỗi cá nhân, tập thể khi “cho đi” sẽ giúp xã hội bớt đi được những mảnh đời bất hạnh. Giữ thái độ tích cực với cuộc sống, làm việc bằng cả trái tim và đóng góp hết khả năng của mình cho sự phát triển chung của cộng đồng, các doanh nhân sẽ tìm được niềm vui trong cuộc sống và đạt được những thành công trên thương trường”.

           Với quan điểm như vậy, Hội Nghệ sĩ trẻ Hà Nội đã cùng các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đến tìm hiểu thực tế tại các địa phương vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào DTTS, để “trao cho họ cần câu chứ không trao con cá”. Theo ông Nguyễn Văn Cừ- Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Tell Việt Nam, hành trình lần này thiết thực nhất là việc trao bò giống cho người dân. Từng con bò được chính đại diện đoàn chọn lựa cẩn thận, kỹ càng tại địa phương, đảm bảo giống bò khoẻ, dễ nuôi, sinh trưởng tốt. “Đây là một việc tôi nghĩ rằng nó rất thiết thực, mình không cho đi những gì mình muốn mà phải là những thứ người dân cần, đó là cây, con, giống vật nuôi….để chính họ giúp cho cuộc sống của họ tốt hơn. Không chỉ là những đồ dùng thiết yếu mà chính là nhu cầu thực sự bà con vùng sâu, vùng xa đang thiếu, để họ vươn lên chủ động”- Ông Cừ cho biết.   

    Anh Lý Văn Oai, một trong 5 hộ dân nghèo của xã được nhận bò, xúc động chia sẻ: “Cảm ơn các anh chị đã hỗ trợ con bò giống này, nó là cả một cơ nghiệp đối với người nông dân, tạo nền tảng để gia đình phát triển kinh tế trong thời gian tới. Tôi đã được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi rồi, giờ có con bò này gia đình hứa sẽ chăm sóc thật tốt để vươn lên thoát nghèo”.

   

           Trong đêm nhạc thiện nghiệp “Nơi ấm áp trái tim”, các doanh nhân, nghệ sĩ trẻ của Hà Nội đã trao tặng 11 con bê cái giống và 250kg gạo cho các hộ nghèo của xã Tân Thành, tặng 4 máy lọc nước cho các trường học, tặng 1 tủ nồi cơm điện cho trường mầm non để nấu ăn bán trú, tặng 5 máy tính bảng cho các cháu trường THCS Tân Loan, tặng hơn 1000 hộp quà IQ Food và nấu nồi trà sữa khổng lồ tặng cho gần 1000 cháu thiếu nhi và người dân của thôn 3 làng Bát, xã Tân Thành. Tổng trị giá các phần quà lên tới hàng trăm triệu đồng.

           Đặc biệt, các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên… của Hội Nghệ sĩ trẻ Hà Nội đã cống hiến nhiều tiết mục đặc sắc, ý nghĩa, mang lại niềm vui và tiếng cười cho đông đảo bà con các dân tộc xã Tân Thành và các địa bàn lân cận. Chị Hoàng Thị Toan, người Tày ở thôn 3, cùng tham gia tiết mục Nhảy dân vũ trong đêm nhạc, chia sẻ:  “Chương trình rất vui, ý nghĩa cho các cháu thiếu nhi, khi xã báo là có giao lưu, nhóm các chị em người địa phương ở đây đi tập liền mấy ngày để tham gia nhảy dân vũ, chương trình rất chất lượng và tuyệt vời, bà con rất phấn khởi, mong những buổi giao lưu như thế này thường xuyên diễn ra, bà con lao động vất vả được giải trí…”

           Bà Nguyễn Thu Trang- Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành, huyện Hàm Yên cho rằng, điều đặc biệt ý nghĩa ở chương trình này là các nghệ sĩ, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã chung tay phát triển tương lai của các em nhỏ vùng khó khăn. Theo bà Trang, tạo cơ hội cho các gia đình phát triển sản xuất, có kinh tế ổn định cũng chính là tạo điều kiện cho các cháu được theo học lên cao hơn, yên tâm bám trường bám lớp. “Đoàn đã hỗ trợ 11 hộ nghèo trên địa bàn xã và hỗ trợ máy lọc nước, nồi cơm điện cho các cháu tại điểm trường có ăn bán trú, có thể nói là những phần quà rất thiết thực. Với vai trò của chính quyền địa phương thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động bà con ủng hộ quỹ khuyến học, đề xuất với trung tâm bảo trợ tỉnh có những suất quà cho các cháu trong hộ nghèo, những hoạt động ít nhiều cũng tạo động lực cho các cháu phấn khởi và học ngày một tốt hơn”- Bà Nguyễn Thu Trang cho hay.

           Năm 2024 khởi đầu cho một hành trình mới của Hội Nghệ sĩ trẻ Hà Nội, không chỉ mang đến những món quà cho trẻ em nghèo hay các gia đình chính sách, mà trên hết, các thành viên đều mong muốn tìm giải pháp thoát nghèo cho đồng bào DTTS, để họ phát triển kinh tế bền vững, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng đời sống. Ngay trong tháng 7 và tháng 8, Hội Nghệ sĩ trẻ Hà Nội sẽ tiếp tục hành trình đến huyện Mù Cang Chải- tỉnh Yên Bái và tỉnh Hà Giang, hỗ trợ đồ dùng học tập cho các điểm trường mầm non, cấp dụng cụ sản xuất lao động thiết yếu cho người dân.

Thu Hoà

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC