Hơn 20 năm gắn bó với vùng cao, thầy giáo kết nối xây dựng gần 60 điểm trường
Thứ ba, 15:40, 07/11/2023 Long Phi/VOV miền Trung Long Phi/VOV miền Trung
VOV4.VOV.VN - Hơn 20 năm gắn bó với những điểm trường xa xôi nhất ở vùng cao tỉnh Quảng Nam, thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ không chỉ là người mang con chữ đến học sinh miền núi mà còn là cầu nối để các em có thêm những bữa cơm no, những tấm áo ấm. Từ nỗ lực vận động của thầy Vỹ và các cộng sự, đã có thêm khoảng 60 điểm trường được xây mới tại huyện miền núi khó khăn Nam Trà My, góp phần xây dựng môi trường giáo dục tốt hơn cho học sinh nơi đây.

 

Các em học sinh vùng cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã giành tình cảm như vậy đối với thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ, giáo viên Trường PTDTBT Vừa A Dính, xã Trà Don, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Với nhiều lứa học sinh ở vùng đất này, thầy Vỹ như người cha tinh thần, đồng hành cùng các em trên con đường đến lớp còn lắm nhọc nhằn.

Hơn 20 năm trước, chàng trai trẻ Nguyễn Trần Vỹ vừa ra trường. Anh nhận công tác ở những điểm trường xa xôi trên các thôn, nóc tại huyện nghèo Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Thầy Nguyễn Trần Vỹ nhớ lại, những năm đầu đi dạy lắm gian nan, cả thầy và trò phải đi bộ nhiều cây số để đến trường. Những lớp học tạm bợ nằm giữa núi đồi, mây giăng trắng xóa, mái lợp bằng tranh, thưng vách bằng cây rừng. Mùa nắng, ngồi trong lớp có thể thấy cả mặt trời, mùa mưa nước dột xuống, trời lạnh thì gió lùa vào lớp học, thầy trò phải nhóm lửa giữa lớp để sưởi ấm. Trang thiết bị đồ dùng lại vô cùng thiếu thốn, thầy Nguyễn Trần Vỹ nhớ những lần thức khuya soạn giáo án là sáng hôm sau mặt thầy cô giáo lại lem luốc khói đèn dầu...  

“Lúc đó điều kiện rất khó khăn, phải đi bộ hơn 5 giờ đồng hồ mới tới được trường. Khi đó tôi là giáo viên chủ nhiệm nên tìm đến từng nhà học sinh để tìm hiểu hoàn cảnh các em. Khi lên đó tôi chứng kiến cuộc sống các em quá khó khăn, thậm chí áo quần không đủ, tóc bù xù, mặt nhem nhút nhưng mỗi khi đến lớp thì các em vẫn rất ngoan ngoãn. Những tình cảm đó đã thôi thúc và giữ chân tôi làm việc tại đây”. - Thầy Nguyễn Trần Vỹ cho biết.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, thầy Vỹ đã gắn bó với vùng cao hơn 20 năm. Thương học sinh vùng cao còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, thầy Vỹ đã thành lập và làm Chủ nhiệm "Câu lạc bộ Kết nối yêu thương" huyện Nam Trà My. Ngày đầu thành lập chỉ với 23 thành viên là các giáo viên, cán bộ trong huyện cùng nhau kêu gọi xây dựng, sửa chữa các điểm trường học lụp xụp. Anh Hồ Đào Phước, phụ huynh học sinh xã Trà Vân, huyện Nam Trà My nhớ lại, cách đây 3 năm, điểm trường làng ông Ruộng ở thôn 3, xã Trà Vân thiếu thốn trăm bề. Nhờ sự kết nối của thầy Vỹ, nhiều tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ xây mới điểm trường này với diện tích 500m2, gồm 1 phòng học, 1 phòng ở, khu vui chơi và nhà ăn cho học sinh, tổng kinh phí 370 triệu đồng.

“Thầy Vỹ vừa làm một người thầy nhưng vừa làm việc kết nối yêu thương nữa. Thầy vừa làm việc trường, vừa làm từ thiện. Từ khi thầy lên đây thầy giúp nhiều từ việc làm các điểm trường tại xã, sân chơi cho con em chúng tôi. Nhờ đó mà học sinh ở đây đến trường, đến lớp ngày càng đông hơn nữa. Là phụ huynh tôi rất cảm động, cảm ơn chân thành.” - Anh Hồ Đào Phước nói.

Qua kết nối của thầy Vỹ và Câu lạc bộ, đã có khoảng 60 điểm trường với khoảng 140 phòng học được xây mới; hàng chục nhà công vụ, nhà bếp, nhà vệ sinh khu nội trú được nâng cấp khang trang hơn; nhiều hoạt động an sinh xã hội, giúp người dân thoát nghèo đã được thực hiện… Tổng kinh phí được huy động là hơn 100 tỷ đồng. Cô giáo Nguyễn Thị Thắm, Trường mầm non Họa Mi, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, nhiều đồng nghiệp ở vùng cao Nam Trà My cảm phục tấm lòng của thầy Nguyễn Trần Vỹ nên đã tham gia Câu lạc bộ Kết nối yêu thương, cùng nhau lan tỏa  tình yêu thương học trò.

“Thầy Vỹ đã quan tâm đến mấy em nhỏ, giúp cho các em có được ngôi trường mới. Cũng là giáo viên giống như tôi nhưng thầy Vỹ đã làm được nhiều việc rất ý nghĩa.” - Cô giáo Nguyễn Thị Thắm cho biết thêm.

Không chỉ dừng lại ở việc giúp thầy cô và các em học sinh vùng cao Nam Trà My có được trường lớp khang trang hơn, những việc làm của thầy Nguyễn Trần Vỹ còn góp phần vun đắp niềm tin và tinh thần vượt khó ở các thế hệ học sinh miền núi. Thầy Vỹ cho biết, có thời điểm 2, 3 tháng không thể về thăm nhà, do công việc chuyên môn bận rộn và đến cuối tuần lại vác ba lô lặn lội đến những bản làng xa xôi nhất để kết nối yêu thương, giúp đỡ người dân và học sinh nghèo khó.

Ông Lê Thanh Hưng, Bí thư Huyện ủy Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có nhiều học sinh Nam Trà My sau khi tốt nghiệp Đại học ra trường về công tác tại địa phương, trở thành đồng nghiệp và là người đồng hành với thầy Vỹ trên hành trình gieo chữ ở vùng cao còn nhiều khó khăn.

Tình yêu thương học sinh và tâm huyết với nghề dạy học của thầy Nguyễn Trần Vỹ đã lan tỏa đến nhiều thế hệ học sinh nơi rẻo cao Nam Trà My. Nhiều học sinh cũ của thầy trưởng thành, trở thành cán bộ, giáo viên cũng đã quay trở lại vùng đất này công tác./.

Long Phi/VOV miền Trung

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC