Người thương binh hiến đất “trồng người”
Thứ tư, 00:00, 29/03/2017

VOV4.VN - Mặc dù phải nhiều năm vất vả khai hoang để có đất trồng hoa màu, gia đình còn khó khăn, nhưng ông Nguyễn Minh Quốc, ở xã vùng sâu Đạ Rsal, đã hiến 8.000m2 đất để xây dựng trường học. Theo ông, những mảnh đất này dành để “trồng người” sẽ tốt hơn.

 

Cách đây 20 năm, thương binh Nguyễn Minh Quốc rời quê hương Bình Định, vào tận vùng sâu bậc nhất của tỉnh Lâm Đồng để lập nghiệp: xã Rô Men, huyện Lâm Hà – bây giờ là Đạ Rsal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

 

Cư dân ở vùng đất này hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số, sống rải rác bên các triền đồi. Bà con sống trong những căn nhà trei lá, việc học hành của con em cũng hết sức tạm bợ.

 

Ông Nguyễn Minh Quốc nhớ lại: “Lên đây thấy con em mình khổ lắm. Trường thì làm bằng sậy, bằng lác, trên thì lợp bằng bạt. Mỗi lần gió mưa, mái bay thì học sinh học không được, tụi nhỏ rất khổ”.

 

Nhờ có ông Nguyễn Minh Quốc mà các em có ngôi trường đẹp. Ảnh minh họa: dantri.com

 

Hơn 10 năm bám trụ giữa rừng nghèo kiệt, ông Nguyễn Minh Quốc dọn quang những bãi sậy, rừng le, đồi cỏ tranh, biến vùng đất khô cằn sỏi đá thành những vườn hoa màu tươi tốt. Lâu dần, vùng đất xa xôi hẻo lánh này dân số ngày càng tăng, nhu cầu học hành của con em ngày càng nhiều, nhưng để tìm nơi bằng phẳng, thuận tiện xây dựng trường lớp lại khó. Ông Nguyễn Minh Quốc đã tình nguyện hiến tặng những mảnh đất màu mỡ để xây dựng trường học.

 

“Nói thật tình cũng thấy thương. Ở đây bây giờ kiếm đất khó thật, thì mình tự nguyện hiến để cho con em mình nó học. Năm 2005, tôi hiến cho huyện Lâm Hà 4.300 m2 để xây dựng trường cấp 1 và cấp 2. Năm 2006, khi đã tách huyện Đam Rông thì gia đình hiến cho huyện Đam Rông 697 m2 để xây dựng trường cấp 2. Đến năm 2008, trường còn hẹp quá nên gia đình hiến cho trường thêm 2.000 m2 nữa để làm trường mới và cái sân trường”.

 

Vậy là hơn 8.000 mét vuông đất đứng tên ông Nguyễn Minh Quốc đã có chủ nhân mới, mang tên: Trường Tiểu học Lương Thế Vinh và Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong.

 

Cùng với những ngôi trường mới khang trang, khu nội trú giáo viên cũng được xây dựng liền kề. Những thầy cô giáo trẻ vượt hơn 50km đường đèo từ thị trấn Đinh Văn đến đây bám trường bám lớp, nhiều năm liền phải tá túc trong những túp lều tạm bợ, nay đã có chỗ ở ổn định.

 

Theo ông Nguyễn Minh Quốc, những mảnh đất tốt tươi không chỉ để trồng cây, mà để dành ươm những mầm xanh cho sự nghiệp trồng người.

 

 


CTV Văn Quang

 

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC