Những chuyến xe nghĩa tình trên đỉnh đèo Ban
Thứ năm, 00:00, 26/01/2017

(VOV) - Những người lái xe tuyến Sơn La - Phù Yên và ngược lại thường xuyên chở miễn phí các em học sinh đến trường và trở về nhà. Việc làm thầm lặng của các anh trong 4 năm qua đã góp phần giúp con đường đến trường của các em bớt gập ghềnh hơn.

 

Sớm mùa đông, đỉnh đèo Ban chìm trong mây mù. Đây vốn là một trong những con đèo nổi tiếng quanh co và nguy hiểm trên tuyến đường này, với rất nhiều khúc cua tay áo gấp khúc. Nhưng từng tốp học sinh trường trung học cơ sở Phiêng Ban hằng ngày vẫn có mặt rất đúng giờ, chờ tuyến xe từ Phù Yên lên Sơn La để đến trường. Đây là những chuyến xe miễn phí của các bác tài tuyến Sơn La-Phù Yên dành cho các em đã nhiều năm nay.

 

Khoảng 6 giờ sáng, những lái xe tuyến Phù Yên - Sơn La đón các em từ nhà đến trường; còn các lái xe đi tuyến ngược lại từ Sơn La đi Phù Yên lại đón các em về nhà vào khoảng 11h30.   

 

Chuyến xe miễn phí trên đỉnh đèo Ban. Ảnh: baomoi.com

 

Đa số học sinh học ở khu vực này đều hoàn cảnh khó khăn, phụ huynh không có điều kiện mua xe đạp cho con em mình đến trường; hoặc các em có xe đạp cũng không thể tự đi xe đến trường, bởi độ dốc đoạn đường rất cao.

 

 Em Lò Quốc Anh, học sinh lớp 8, Trường THCS Phiêng Ban, bảo: “Nhà con cách trường 7km. Con đi nhờ xe được 2 năm rồi. Con rất cám ơn bác lái xe đã cho con và các bạn đi nhờ đến trường”.

 

Em Lò Thị Quyên, học sinh lớp 7, thì nói: “Chúng cháu đi xe của các bác thì các bác rất vui vẻ và các bác không bao giờ thu tiền của bọn cháu đâu ạ. Nhà cháu cách trường 6km, nếu không có các bác cho đi nhờ thì cháu đi bộ sẽ rất là xa”.

 

Từ đỉnh đèo Ban xuống chân đèo để đến trường dài hàng chục cây số, những chuyến xe đầy ắp hành khách là các em học sinh. Các em râm ran kể chuyện cho bác lái xe nghe, đặc biệt là em nào có điểm 9 điểm 10 sẽ được các bác thưởng ngay lập tức, dù phần thưởng chỉ là những chiếc bánh, chiếc kẹo... Con đường đến trường gập ghềnh, khúc khủyu cũng vì thế mà được rút ngắn lại, còn ước mơ và hoài bão của các em lại được nối dài thêm. 

 

Theo cô giáo Hoàng Thị Bắc, Phó hiệu trưởng Trường THCS Phiêng Ban: “Việc làm này rất ý nghĩa với nhà trường vì đã giảm các em học sinh đi học muộn và bỏ học về sớm. Các em cũng đỡ vất vả hơn. Các bác chưa bao giờ kể với ai, nhưng nhà trường cũng biết tấm lòng mà các lái xe đã dành cho các em hs trong nhà trường”.

 

Ngại nói về mình nhưng chúng tôi hiểu mỗi chuyến đi với anh Trần Văn Quang, lái xe Công ty cổ phần xe khách số 1 Sơn La, là một chuyến hành trình mang nhiều niềm vui và tiếng cười.

 

Những chuyến xe khách đầy tình yêu thương, trách nhiệm và sẻ chia của những người lái xe tuyến Sơn La – Phù Yên  như anh Quang, anh Phi, anh Quyết, anh Nhất, đã giúp chặng đường đến trường của các em bớt nhọc nhằn hơn.

 

 

 

Hồng Việt/VOV-Tây Bắc

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC