Trưởng thôn Làng Nủ hết lòng vì dân
Thứ bảy, 16:45, 14/09/2024  Tính Nam, Thanh Thủy,/VOV Tây Bắc Tính Nam, Thanh Thủy,/VOV Tây Bắc
VOV4.VOV.VN: Rà soát lại từng người dân trong thôn xem ai còn, ai mất; chỉ dẫn, hỗ trợ các lực lượng chức năng tìm kiếm người dân đang nằm sâu dưới lớp bùn đất; lo hậu sự cho những người xấu số được tìm thấy..., Những việc làm từ khi trận lũ quét lịch sử xảy ra đến nay của đảng viên Hoàng Văn Diệp, Trưởng thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai khiến ai cũng cảm kích.

 

Sau khi giúp các hộ dân may mắn thoát khỏi trận lũ quét kinh hoàng, báo tin kêu gọi các lực lượng hỗ trợ vào ứng cứu, huy động người dân đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu...đảng viên, Trưởng thôn Hoàng Văn Diệp tất tả từ sáng sớm đến đêm khuya xuôi ngược trong khu vực sạt lở gần 24 ha cùng lực lượng chức năng tìm kiếm những nạn nhân xấu số đang nằm sâu dưới lớp bùn đất. Mỗi thi thể được tìm thấy lại được ông Diệp và mọi người cố gắng xác định danh tính, lo hậu sự đảm bảo chu toàn nhất, để những nạn nhân xấu số được yên nghỉ, thân nhân của họ vơi bớt đau thương:

"Khi tôi đọc danh sách và thực tế đi nhận diện những thi hài của những người bị ảnh hưởng của bão lũ bản thân tôi rất đau xót trước những mất mát, đau thương của dân làng mình. Vì vậy tôi phải cố gắng vượt qua, cùng các lực lượng tìm kiếm người dân nhanh nhất có thể." - Trưởng thôn Hoàng Văn Diệp chia sẻ.

Giữa bộn bề, ngổn ngang công việc gia đình, lũ vẫn trực chờ đổ về trên dòng suối Nủ, đảng viên, trưởng thôn Hoàng Văn Diệp không màng nguy hiểm lật từng mảng đá, gốc cây, vũng bùn mong sớm tìm được những người còn mất tích. Ông Nông Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh xúc động nói: "Đồng chí Diệp là một trong những người nắm được tình hình và hiểu rõ từng hộ dân nên đã ngày đêm cùng các lực lượng ở hiện trường để nhận dạng các nạn nhân. Khi nhận dạng được rồi thì nhanh chóng thông báo cho các gia đình đến để nhận người thân của mình. Đây là một trong những công việc quan trọng, đầu mối ban đầu để thông tin cho các hộ dân được biết trong những ngày vừa qua."

Trong những ngày tang thương này có lẽ Trưởng thôn Hoàng Văn Diệp là người đau xót nhất vì từ khi vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra ngày 10/9 đến nay ông đã mất đi 48 người thân, hiện còn 36 người mất tích. Song với vai trò là đảng viên, trưởng thôn, ông Diệp cố gắng nén đau thương, cùng cấp ủy, chính quyền, các lực lượng sớm tìm thấy những nạn nhân xấu số, từng bước khắc phục hậu quả thiên tai, giúp nhân dân sớm ổn định lại cuộc sống nơi tâm lũ Lào Cai./.

Tính Nam, Thanh Thủy,/VOV Tây Bắc

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC